CN 1894: ĐỨC THÁNH CHA NÓI VỚI NHỮNG AI CẦU NGUYỆN CHO HỌ ĐƯỢC CHẾT
Nguồn: Spiritdaily.net Đức Giáo Hoàng Phanxico mời gọi các tín hữu hãy cầu nguyện cho những ai đang đau nặng sắp chết và cho những ai đau khổ tột cùng mà không lên án họ như là những người có vấn đề về luân lý.
Đúc Thánh Cha nói về những mầu nhiệm tội lỗi, đau khổ và thiếu đức tin và từng loại thống khổ khi ngài nói với hồng y đoàn. Trong Thánh lễ tại nhà St. Martha, ĐGH mô tả rằng chúng ta cần đối xử tử tế với những ai đang chịu đau khổ quá nhiều đến nỗi họ nguyền rủa ngày mà họ được sinh ra đời và họ xin được chết.
Trong bài đọc ngày 6 tháng 6 vừa qua, có hai người đau khổ là ông Tobit và cô Sarah. Họ là hai người công chính mà chịu cảnh đời đen bạc. Ông Tobit chịu cảnh mù lòa dù ông đã làm bao nhiêu việc tốt lành, kể cả việc hy sinh mạng sống để chôn cất những người chết. Còn cô Sarah thì có 7 đời chồng nhưng họ đều chết trước đêm động phòng. Cả hai trong lúc quá đau khổ thì họ đã cầu nguyện xin Chúa cho họ được chết.
ĐGH nói rằng sự kiện ông Tobit và cô Sarah muốn được chết thì không phải là sự phỉ báng Thiên Chúa . Trong một số trường hợp thì than khóc cho số phận hẩm hiu của mình trước Nhan Chúa không phải là một tội nhưng là một lời cầu nguyện. Ngay cả ông Job và tiên tri Jeremiah đều nguyền rủa ngày họ được sinh ra. Và Chúa nghe lời cầu nguyện của họ.
ĐGH giải thích rằng những câu chuyện trong Thánh Kinh vẫn còn áp dụng cho thế giới ngày nay, đó là những người đang sống trong tình trạng quá sức đau khổ: các trẻ thơ thiếu thực phẩm nên ốm yếu, những người dân tỵ nạn và những người hấp hối. Một sự tồi tệ nhất là lúc người Kitô hữu nhìn đến những người đang chịu đau khổ như một gánh nặng. Có khi người ta nói đến những người đau khổ một cách máy móc mà không phải là vì tình người. Có khi họ nói đến những người đau khổ như những con số trong một bản thống kê.
Khi chúng ta nhìn sự đau khổ của người khác như một vấn đề luân lý thì ta đóng cửa tâm hồn và mọi sự trở thành một trò chơi trí tuệ.
Điều mà ĐGH dạy dỗ ở nhà St. Martha’s House là lòng thương xót của Chúa Kitô vì Ngài ôm ấp những đau khổ của nhân loại để rồi Ngài linh hứng cho người Kitô hữu nhìn vào những tình trạng khác nhau, đó là một cuộc chiến giữa sự sống và sự chết, giữa điều chúng ta muốn đi tiếp hay muốn chấm dứt và bỏ lơ.
Kim Hà 7/6/2013
|