CN 1876: CHUỖI MÂN CÔI ĐÁNH BẠI LỰC LƯỢNG HỒI GIÁO TRONG TRẬN CHIẾN Lepanto NĂM 1571 Nguồn:http://miraculousrosary.blogspot.com/p/famous-rosary-miracles.html
Hình ảnh Thánh đường Chúa Kitô thành Lepanto trong Vương Cung Thánh Đường San Eulalia ở thành phố Barcelona, Tây Ban Nha.
(Photos from http://jn1838.blogspot.com/2010/04/crucifix-of-lepanto.html)
Cây Thánh giá được đặt trong chiến thuyền của Don Juan nước Austria trong Trận chiến Lepanto. Những chiếc tầu chiến của lực lượng người Hồi Giáo Thổ Nhĩ Kỳ bắn súng Đại Bác vào những chiếc thuyền của người Áo. Thế mà tự nhiên các chiến thuyền này cứ tránh né một cách kỳ diệu về phía bên phải nên tránh được những viên đạn đại pháo. Hiện nay những dấu tích của trận chiến này còn được tôn kính ờ Vương Cung Thánh đường San Eulalia tại thành phố Barcelona, nước Tây Ban Nha.
Trận chiến Lepanto chấm dứt ngày 7 tháng 10 năm 1571 . Trong trận chiến này, thuyền bè của người Công giáo rất ít và thiếu phương tiện so với lực lượng chiến thuyền đông đảo và hùng hậu của người Hồi Giáo. Vì biết có sự chênh lệch về số lượng nên Đức Giáo Hoàng Pio V truyền cho tất cả mọi người ở Âu Châu phải cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi. Khi Đức Giáo Hoàng làm việc ở Tòa Thánh Vatican cách xa trận chiến hàng trăm dặm nhưng Đức Giáo Hoàng đã bỗng dưng đứng hẳn lên vào lúc chiến thuyền của người Công giáo thắng trận. Ngài đến một cửa sổ và kêu lên:
"Người Công giáo đã chiến thắng rồi!”
Rồi ngài mừng rỡ khóc cảm tạ Thiên Chúa. Qua quyền năng của chuỗi Mân Côi mà người Công giáo chiến thắng người Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ.
Thêm một điểm đáng ghi nhớ nữa là Đô Đốc Andrea Doria ra lệnh cho những lực lượng của người Công giáo mang theo một bức hình của Đức Mẹ Guadalupe trong lúc lâm trận. Tấm hình này nay được tôn kính ở nhà thờ San Stefano tại Aveto, nước Ý.
Và sau đó giáo hội lập Ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi vào ngày 7 tháng 10 để kỷ niệm chiến thắng Lepanto và để cảm tạ Đức Mẹ Mân Côi.
Kim Hà 28/5/2013
|