CN 1874: CHUỖI MÂN CÔI BẢO VỆ CÁC LINH MỤC DÒNG TÊN KHỎI BOM Ở VÙNG HIROSHIMA NĂM 1945
Nguồn: http://miraculousrosary.blogspot.com/p/famous-rosary-miracles.html
Vào ngày 6 tháng 8 năm 1945 trong Thế Chiến Thứ II, một trái bom nguyên tử được ném xuống thành phố Hiroshima,Nhật Bản. Có khoảng 140,000 người bị giết và bị thương. Lúc ấy có một ngôi nhà ở cách nơi mà trái bom bị ném xuống khoảng 8 con đường lại được an toàn.
Trong ngôi nhà ấy có một nguyện đường. Trong khi nguyện đường bị phá huỷ hoàn toàn nhưng ngôi nhà thì còn nguyên vẹn và 8 nhà truyền giáo người Đức thuộc Dòng Tên sống sót. Khi tìm hiểu ra thì người ta được biết các ngài trung thành cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi hàng ngày. Các vị truyền giáo ở đó để phục vụ cho người Nhật Bản. Họ không phải là là nhân viên quân sự nên họ được phép ở đây để truyền giáo.
Tất cả mọi người trong nhà ấy được bình an và sau đó họ vẫn không bị lây nhiễm không khí độc hại do bom nguyên tử gây ra. Họ mạnh khỏe, không bị điếc, không bĩ mù.
Sau đó, người ta luân phiên phỏng vấn các ngài. Linh mục Schiffer, một người sống sót kể ra là giới khoa học gia, các nhân viên y tế đã phỏng vấn ngài đến hơn 200 lần. Ngài đã chia sẻ cảm nghiệm rằng:
"Chúng tôi tin rằng sở dĩ chúng tôi được sống sót là vị chúng tôi đã trung thành sống các thông điệp Fatima. Chúng tôi cầu nguyện chuỗi Mân Côi hàng ngày tại ngôi nhà ấy.”
Kim Hà 27/5/2013
|