CN 1871: TÂM SỰ CỦA THỊ NHÂN MIRJANA KHI KHÔNG CÒN ĐƯỢC ĐỨC MẸ HIỆN RA HÀNG NGÀY
Nguồn: Crownofstars
Ba thị nhân Medjugorje không còn được Đức Mẹ Maria hiện ra hàng ngày nữa, đó là cô Mirjana Dragicevic, cô Ivanka Ivankovic và anh Jacov Colo.
MIrjana là người đầu tiên được Đức Mẹ Maria ban cho 10 bí mật. Do đó, Đức Mẹ Maria chấm dứt việc hiện ra hàng ngày với cô từ ngày Giáng Sinh năm 1982.
Còn cô Ivanka Ivankovic, là người thị nhân đầu tiên nhìn thấy Đức Mẹ Maria thì Đức Mẹ Maria chấm dứt cuộc hiện ra hàng ngày với cô vào ngày 7 tháng 5 năm 1985.
Còn anh Jakov Colo là người trẻ nhất trong 6 thị nhân. Lúc anh đang sang Hoa Kỳ để chia sẻ cảm nghiệm tại đại hội Medjugorje thì anh nhận được buổi hiện ra cuối cùng của Đức Mẹ Maria vào ngày 12/9/1998.
CẢM TƯỞNG CỦA THỊ NHÂN MIRJANA
“Tháng đầu tiên khi Mẹ chấm dứt cuộc hiện ra là thời gian khó khăn nhất của tôi. Đức Mẹ Maria đã cảnh cáo cho tôi về điều này, và tôi bị khủng hoảng tinh thần đến nỗi trở nên chán nản và tránh né mọi sự…
Ngày cuối cùng tôi được Đức Mẹ Maria hiện ra lần chót là ngày Giáng Sinh 25/12/1982. Vào lúc ấy, Đức Mẹ Maria ở với tôi suốt 45 phút. Trong suốt một tháng trước đó, Đức Mẹ Maria chuẩn bị tinh thần cho tôi cho buổi gặp mặt hàng ngày vào lần chót. Mẹ giải thích mọi sự trong cách thức của một người Mẹ.
Đức Mẹ Maria bảo tôi rằng tôi đã chu toàn tất cả những gì mà Mẹ cần nơi tôi. Mẹ bảo tôi ý thức đủ và hiểu rõ nên đó là lúc mà tôi phải trở về cuộc sống bình thường như những cô gái khác cùng lứa tuổi với tôi. Đã đến lúc tôi phải tiếp tục sống mà không còn Mẹ khuyên bảo và nói chuyện nữa. Mẹ hứa rằng Mẹ sẽ luôn ở với tôi và giúp đỡ tôi trong những giây phút khó khăn của cuộc sống.
Nếu tôi còn sống với Chúa thì Mẹ sẽ giúp đỡ tôi. Mẹ bảo tôi rằng đó là lần cuối của những cuộc gặp gỡ hàng ngày, và Me ban cho tôi một món quà:Tôi sẽ được gặp gỡ Mẹ vào mỗi ngày sinh nhật của tôi, từ đó cho đến khi tôi không còn sống.
Buổi gặp gỡ cuối cùng với Đức Mẹ Maria thật là khó khăn cho tôi. Tôi không thể diễn tả được nỗi lòng đau đớn trong linh hồn của mình. Đó là nhận thức được mình mất đi một điều gì đẹp đẽ nhất trong cuộc sống mình.
Đức Mẹ Maria biết tôi đau khổ và đau buồn nên Mẹ cố làm cho tôi vui lên. Mẹ cùng cầu nguyện với tôi và khuyến khích tôi hát và ngợi khen Thiên Chúa. Tôi cầu nguyện những lời kinh mà tôi luôn cầu nguyện khi tôi ở một mình với Đức Mẹ: Kinh Lạy Nữ Vương. Tôi luôn nhớ những lời của Mẹ:
“Mirjana, Mẹ đã chọn con và Mẹ đã nói với con tất cả những gì cần thiết. Mẹ đã trao phó nhiều sự khủng khiếp cho con và nay con phải gánh vác chúng với phẩm giá của con. Con hãy nghĩ đến Mẹ và bao nhiêu giọt lệ mà Mẹ đã khóc vì những điều ấy. Con phải luôn tỏ ra dũng cảm. Con đã nhanh chóng hiểu được những thông điệp của Mẹ và do đó, con cũng phải hiểu rằng bây giờ Mẹ phải ra đi. Con hãy can đảm lên!”
Những điều khác mà Đức Mẹ Maria bảo tôi là những điều dành riêng cho cá nhân tôi. Tháng đầu tiên không còn thấy Mẹ thì thật là quá đau lòng cho tôi. Và Đức Mẹ đã cảnh cáo tôi về điều ấy. Tôi cảm thấy quá chán nản. Tôi tránh né mọi sự. Tôi tự nhốt mình trong phòng nơi mà tôi đã thường chờ đợi Mẹ đến. Tôi khóc và gọi Mẹ đến với tôi. Tôi cảm thấy sự giúp đỡ của Mẹ và chờ đợi cho đến ngày sinh nhật của mình. Kể từ ngày 2 tháng 8, tôi nghe được tiếng nói của Mẹ ở trong tâm hồn vào mỗi ngày mùng 2 hàng tháng. Thỉnh thỏang tôi cũng được nhìn thấy Mẹ và tôi cùng cầu nguyện với Mẹ cho những người vô tín được ơn trở về với Chúa.”
Kim Hà 25/5/2013
|