CN 1866: MỘT NGƯỜI MỸ XÁC NHẬN ƠN LƯỠNG TẠI CỦA THỊ NHÂN VICKA
By Jakob Marschner
(Vợ chồng ông bà Scott Lannin và Barbara Lannin)
Trong tình trạng tỉnh táo, ông Scott Lannin, một cư dân ở tiểu bang Michigan nhìn thấy thị nhân Medjugorje là cô Vicka Ivankovic-Mijatovic hiện ra và mỉm cười với ông khoảng 5 năm trước đây tại một phòng bịnh ở bịnh viện.
Vợ của ông kể lại cảm nghiệm của ông và cảm nghiệm ấy được xem như cảm nghiệm đầu tiên trước công chúng về sự hiện diện của cô Vicka ở hai nơi cùng một lúc nhưng cô Vicka không biết rằng cô được ơn lạ ấy. Gần đây cô không xác nhận mà cũng không phủ nhận mình được ơn cao trọng ấy.
Ông Scott thấy cô Vicka mặc áo thể thao mầu hồng khi cô xuất hiện với ông ở một bịnh viện tại Hoa Kỳ.
Ông Scott Lannin ở vùng Howell, MI. Khi ông nằm trong bịnh viện thì ông rất ngạc nhiên khi được cô Vicka đến thăm viếng khoảng 5 năm trước đây.
Ơn lạ lưỡng tại của Vicka đã được nhiều người nói đến hàng chục năm nay trước khi cô ấy đề cập việc này trước công chúng. Một tác phẩm mới đang kể về những cảm nghiệm mà nhiều người nói đến việc cô đến thăm họ tại nơi sống của họ.
Ông Scott và vợ ông là bà Barbara Lannin đã đến hành hương tại Medjugorje vào 2 năm trước đó rồi ông được Vicka đến thăm một cách huyền nhiệm.
Bà Barbara kể cho báo Medjugorje Today rằng:
“Khi chồng tôi nằm bịnh viện vào tháng 5 và tháng 6 năm 2008 để thay đầu gối và xương đùi. Ông ấy phải trải qua hơn 20 cuộc giải phẫu kể từ năm 1994. Rất nhiều lần, các linh mục đã đến xức dầu lần cuối cho ông.
“Trong một đêm kia có những người bạn quen đã từng dẫn chúng tôi đến Medjugorje vào năm 2006 đến thăm anh Scott. Rồi họ từ giã anh mà về. Tôi đưa họ đến thang máy rồi trở lại phòng bịnh của anh.
Có một điều gì kỳ lạ vì lẽ ra phải có những y tá làm việc vì văn phòng các y tá ở ngay gần phòng của anh Scott nhưng lúc ấy chẳng có một y tá nào ở đó.
Tôi vào phòng anh Scott và ngồi trên chiếc ghế gần giường bịnh. Anh ấy nói với tôi rằng:
“Em có thấy cô ấy không? Vicka?”
Tôi hỏi:
“Ai? Anh đang nói gì thế?”
Anh ấy nói thêm:
“Vicka, thị nhân Medjugorje. Cô ấy đứng ngay ở đây, ngay cửa phòng và cười với anh. Cô ấy mặc áo thể thao mầu hồng và cứ mỉm cười với anh. Cô ấy không nói gì cả mà cứ mỉm cười thôi.”
Bà Barbara Lannin còn cho Medjugorje Today biết rằng chồng bà không phải là người Công giáo và bà thì sống xa lạc Chúa trước khi họ đi hành hương ở Medjugorje vào năm 2006.
“Cảm nghiệm tuyệt điệu ầy làm thay đổi lối sống của chúng tôi mãi mãi. Tôi đã trở về với giáo hội và chồng tôi xin gia nhập đạo Công giáo. Ngày nay tôi thuộc về hai nhóm cầu nguyện Medjugorje và vợ chồng tôi cố gắng rao truyền cho thế giới về các thông điệp Medjugorje mỗi khi chúng tôi có điều kiện.”
Kim Hà 25/5/2013
|