CN 1864: HÃY SỐNG SUY PHỤC CHÚA
Nguồn Medjugorje
Thị nhân Vicka Ivankovic đã từng nói rằng:
“Đức Mẹ Maria nói với chúng tôi rằng chính trên trái đất này, chúng ta chọn lựa nơi mà chúng ta sẽ đến: Thiên Đàng, luyện ngục hay hỏa ngục. Sau khi chết, chúng ta tiếp tục sống nơi mà chúng ta đã chọn để đến. Thật sự, ai cũng biết mình sống như thế nào rồi. Khi còn sống trên trái đất, rất nhiều người chọn xuống luyện ngục, có nghĩa là họ không sống trọn vẹn cho Chúa và quyết định đi theo Ngài. Có nhiều người khác chọn làm mọi sự trái nghịch với Chúa và Thánh Ý Ngài. Những người này đã chọn để sống ở hỏa ngục và sau khi họ chết thì họ tiếp tục sống ở hỏa ngục mà họ đã sống hồi còn ở trần gian.”
Cô Vicka đã cho biết là cô mong mỏi được lên Thiên Đàng và cô đã cố gắng làm đủ mọi cách với tất cả tâm hồn để được lên Thiên Đàng.
Khi nói về lời khuyên dạy của Đức Mẹ Maria là hãy cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi khi lòng ta nghi ngờ về ý nghĩa của cuộc sống mình, một linh mục đề cập về đề tài tuyệt vọng vì theo ngài, việc tuyệt vọng là một dấu hiệu thiếu sự hiện diện của Chúa trong đời sống của những người tuyệt vọng.
“Có đôi khi trong đời sống hàng ngày của chúng ta thì mọi sự trở nên bế tắc, vô nghĩa và ta không thể tìm được một chút lạc thú nơi bất cứ sự gì, ta cũng không còn thấy vui thỏa nơi bất cứ hòan cảnh sống nào. Đó là dấu hiệu cho biết rằng linh hồn chúng ta đang bị lãng quên, không được chăm sóc, rằng linh hồn ta đang đói và khát Chúa và tình yêu của Ngài. Đó cũng là dấu hiệu ta đã mất hoặc bỏ quên suối nguồn của đời sống mình.”
“Chúng ta đừng ngừng ở dấu hiệu ấy mà hãy tiến đến một hướng đi mới. Hãy đến gặp gỡ Đức Mẹ Maria, một Đấng vinh quang đang sẵn sàng chờ đợi mỗi người chúng ta. Đức Mẹ Maria mong muốn cho chúng ta đi, bước đi, chứ không đứng một chỗ để chở một phép lạ ở bên ngoài chúng ta.”
“Phép lạ có thể xẩy ra trong chúng ta. Thiên Chúa không phải là ánh sáng ở quá tầm tay với của ta nhưng Ngài sống sinh động trong ta. Ta chỉ cần tiến đến gặp gỡ Ngài và phải vượt thắng mọi trở ngại trong ta và chung quanh ta. Ta bị trói buộc vởi các cơn giận dữ, sợ hãi, lo âu về tương lại. Ta sợ hãi về những gì người khác sẽ nghĩ về ta và nói về ta. Vậy mà ta không hỏi chỉnh mình xem Chúa nghĩ gì về ta? Ngài muốn gì và đòi hỏi ta làm gì?”
Xin mời mọi người cùng suy niệm một thông điệp của Đức Mẹ Maria:
“Các con thân mến,
Hãy siêng năng đọc kinh Man Côi vì các con không bao giờ hiểu được mầu nhiệm cao cả và quyền năng mạnh mẽ của chuỗi Mân Côi đâu! Phép lạ sẽ xẩy ra khi các con cầu nguyện bằng kinh Mân Côi.”
Là các con đã tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Mẹ Maria, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện liên lỉ cho nhân loại trên toàn thế giới được bình an và yêu thương nhau, để cho Danh Chúa cả sáng, Nước Chúa trị đến và Thánh Ý Chúa được thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Kim Hà 23/5/2013
|