CN 1859: THỊ NHÂN VICKA KHÔNG HỀ BIẾT LÀ MÌNH CÓ ƠN LƯỠNG TẠI
Nguồn: Medjugorjetoday, by Jakob Marschner
Thị nhân nổi tiếng nhất ở Medjugorje là cô Vicka Ivankovic-Mijatovic được nhiều người nhìn thấy ở nhà của họ cùng một lúc, cho dù cô ở một chỗ khác khi người ta nhìn thấy cô. Điều đó gọi ơn lưỡng tại, còn được gọi là ơn phân thân. Cô Vicka xác nhận rằng nhiều người cho cô biết là họ nhận được ơn chữa lành qua sự viếng thăm của cô nhưng cô không biết những gì đã xẩy ra.
Có khi Vicka đang nói chuyện với các khách hành hương thì có luồng ánh sáng chiếu sáng và bao trùm cô.
Có nhiều người làm chứng rằng thị nhân Medjugorje là Vicka Ivankovic-Mijatovic đến nhà của họ và ơn chữa lành xẩy ra sau đó, lúc họ nhận được ơn chữa lành thì Vicka đã đi chỗ khác rồi.
Hiện tượng cùng một lúc xuất hiện ở nhiều nơi được gọi là bilocation. Đó là một trong những ơn lạ hiếm có do Chúa Thánh Thần ban cho. Trong những thập niên gần đây thì có Thánh Padre Pio nhận được ơn ấy.
Dầu cho Vicka được nghe người ta nói về sự hiện diện của cô, Vicka không biết là mình được ơn lạ đó. Mới đây cô Vicka kể cho một tác giả người Aí Nhĩ Lan về ơn này.
Một tác giả người Ái Nhĩ Lan và đồng thời là cư dân của Medjugorje tên là Finbar O’Leary viết một tác phẩm tên “Vicka, Her Story” tạm dịch là Câu Chuyện của Vicka.
Tác giả Finbar O”Leary hỏi:
“Ơn lạ đặc biệt của cô là ơn lưỡng tại được xem như tương tự với Thánh Padre Pio. Người ta kể là cô đến thăm nhiều người trên thế giới. Tôi nghe được những câu chuyện tốt lành về ơn lạ này. Khi cô đến thăm người ta thì họ được ơn chữa lành bịnh ung thư và những bịnh khác.“
Vicka đáp:
“Tôi không biết nhưng tôi cầu nguyện về những ơn ấy. Tôi không thể xác nhận hay từ chối. Đa số người ta bị bịnh tật như ung thư và có người không thể cử động được. Khi họ đến hành hương Medjugorje thì họ kể cho tôi nghe cảm nghiệm của họ về sự hiện diện của tôi tại nhà của họ, nhưng tôi không hề biết những chuyện ấy.”
“Tôi cầu nguyện xin ơn chữa lành cho mọi người. Tôi không thể xác nhận hay từ chối về ơn luỡng tại này.”
Một phụ nữ từ nước Ý chia sẻ cảm nghiệm của bà:
“Vào khoảng mấy tháng trước bác sĩ cho biết rằng tôi bị bịnh ung thư và tôi chờ đợi để nhập bịnh viện. Một đêm khi tôi đang ngủ ở nhà thì có một phụ nữ trẻ xuất hiện và mặc quần áo mầu trắng. Sau đó tôi vào bịnh viện và được thử nhiều cuộc thí nghiệm và được biết bịnh ung thư của tôi đã biến mất.
Sau đó ít lâu, tôi đi hành hương ở Medjugorje với một nhóm hành hương nhỏ từ Ý đến. Một buổi sáng tôi đến nghe thị nhân nói chuyện và tôi nhận ra người phụ nữ trong giấc mơ ở nhà tôi chính là thị nhân Vicka.”
Kim Hà 21/5/2013
|