CN 1856: CẢM TẠ CHÚA VÌ MÌNH THÁNH VÀ MÁU THÁNH CHỮA LÀNH CON
Thư một người bạn trẻ tên Mầu Tím, California:
Ngày 17/5/2013
Mến chào Cô Kim Hà,
Đầu thư cháu chúc cô và gia đình nhiều sức khỏe. Cô ơi, cháu là đứa con tội lỗi của Chúa. Cháu bỏ đạo cả hơn 20 năm, không còn đến nhà thờ nữa. Tuy nhiên, cháu mới trở về với Chúa được hai năm nay thôi. Trước đây, cuộc sống của cháu có nhiều khó khăn nên cháu lúc nào cũng thấy khó chịu trong người. Cháu hay giận dữ và la hét với tất cả mọi người, kể cả người già lẫn người trẻ, đến nỗi ai cũng bảo cháu là kẻ hỗn hào.
Trước đây, cháu thường đi vào các chùa gần nhà, rồi các thầy chùa bảo cháu là có người khuất mặt đi theo cháu. Mỗi buổi tối cháu không bao giờ được ngủ ngon cả.
Năm 2011 cháu có về Việt Nam để nhờ một thầy chùa cúng nhưng người ta không làm gì được. Bỗng dưng lại có một người chỉ cho cháu vào nhà thờ Thị Nghè để gặp linh mục. Vì cháu không gặp được cha nên cháu chỉ viết một tờ giấy xin khấn. Ngày hôm sau khi đang ngồi trên máy bay thì cháu cảm thấy người cháu khỏe vô cùng.
Nhưng cháu chỉ khỏe được ngày hôm đó. Thế rồi khi từ Việt Nam về, cháu nói chuyện với chị bạn đồng nghiệp. Chị ấy khuyên cháu nên trở lại đạo và đi dự Thánh lễ. Chị ấy bảo cháu hãy đi nhà thờ La Vang. Thế là cháu cũng bắt đầu đi dự Thánh lễ lại. Cháu gặp cha Luân. Cha hỏi hoàn cảnh của cháu và bảo cháu học giáo lý.
Từ đó, cháu lên mạng tìm những websites về đạo Công giáo nhưng cháu thích nhất là website www.memaria.org của cô. Hầu như ngày nào cháu cũng vào thăm trang nhà và đọc. Cô biết không? Nhiều khi cháu nói chuyện với mọi người xung quanh cháu cứ dung những từ ngữ mà cháu học được từ trang memaria.org khiến người ta tưởng là cháu ngoan đạo . Rồi khi cháu gặp gỡ những người đang gặp khó khăn thì cháu đều chỉ cho họ vào truy cập www.memaria.org để cầu nguyện với Chúa và với Đức Mẹ Maria và để cho họ có thêm đức tin.
Cháu mới học xong giáo lý và được chính thức rước lễ vào dịp lễ Phục Sinh (Easter) 2013 này. Hơn một tuần nay, ngày nào cháu cũng đi dự Thánh lễ và rước Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu. Cháu cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng. Cháu cảm nhận được sự chữa lành của Chúa.
Trước đó, cháu có đọc những bài viết về quyền năng của Thánh lễ, tầm quan trọng của Thánh Lễ... trong www.memaria.org. Cháu đặt hết đức tin vào đó.Ngày nào khi đi lễ, cháu cũng thường lên những hàng ghế đầu để được rước đủ Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu. Thật là hạnh phúc và tết lành vô cùng. Cháu thấy trong người cháu khác hẳn lúc trước.
Hôm nay cháu email để chia sẻ và cảm ơn các cô chú nhiều. Nhờ có website của cô nên cháu học hỏi nhiều điều hay về cuộc sống của đạo Công giáo, và cháu còn nhận được nhiều ơn của Chúa nữa. Đặc biệt nhất là cháu cảm nhận được sự chữa lành của Chúa qua Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu.
Cháu cám ơn cô nhiều. Nguyện xin Chúa luôn ban muôn ơn lành cho cô, các cô chú trong Ban Biên Tập và gia đình cô.
Màu Tím 17/5/2013
|