CN 1851: TÌM ĐƯỢC ƠN GỌI LÀ TÌM ĐƯỢC NIỀM VUI
LM John Catoir viết như sau:
"Câu hỏi mà có rất nhiều người thường đặt ra là:
”Làm cách nào mà tôi có thể biết thánh ý Chúa dành cho đời sống tôi?”
Đó là một câu hỏi khôn ngoan. Thiên Chúa muốn cho tôi ra khỏi sự chết và có cuộc sống vĩnh cửu với Ngài.
Khi tôi chịu bí tích rửa tội thì tôi đã được hiệp thông với Nhiệm Thể của Chúa là giáo hội. Và bí mật của hạnh phúc và thánh thiện hệ tại ở sự trung thành của tôi đối với thánh ý Chúa.
-Đó chính là việc thi hành những bổn phận và trách nhiệm của tôi trong hiện tại. -Đó là việc tôi phải cố gắng sống với hiện tại và chú ý đến những nhu cầu của kẻ khác.
Một ngày kia tôi sẽ được hiệp thông với Chúa Giêsu trên Thiên Đàng nhưng trong hiện tại, chúng ta đang sống cuộc đời hành hương trên trái đất để tìm niềm vui và sống thánh thiện.
Thánh thiện thật sự là yêu thương mọi người hơn là làm những điều tốt lành. Cho dù việc yêu thương mọi người và làm những điều tốt lành cũng là hai vế của vấn đề. Chân Phước Mẹ Teresa Calcutta dã nói rất đúng:
“Điều quan trọng không phải là bạn làm bao nhiêu nhưng là bạn đã yêu thương nhiều bao nhiêu khi bạn làm.”
Bạn có bao giờ tự hỏi:
”Làm sao tôi biết được ơn gọi của mình?”
Xin đừng lẫn lộn ơn gọi chỉ đơn thuần là ơn thiên triệu để làm linh mục hay tu sĩ nam nữ. Chỉ có một số ít được ơn thiên triệu nhưng tất cả mọi người được ơn gọi để sống thánh thiện (kể cả các linh mục và tu sĩ nam nữ).
Ơn gọi cao trọng nhất và quan trọng nhất của người Ki Tô Hữu là hãy yêu mến và vinh danh Thiên Chúa trên hết mọi sự. Chúng ta làm tốt ơn gọi ấy bằng cách sống lạc quan và vui vẻ.
Trong niềm vui, ta sẽ tìm thấy và hiểu rõ tình yêu của Thiên Chúa dành cho ta. Hãy cầu nguyện để nhận được ơn lành biết tạ ơn tình yêu của Thiên Chúa và đáp trả tình yêu Ngài một cách vui vẻ. Bằng cách ấy, bạn sẽ có thể yêu mến Chúa nhiều.
Luật cao cả của Thiên Chúa là hãy yêu thương. Trong Sách Đệ Nhị Luật của Cựu Ước và trong Bữa Tiệc Ly của Tân Ước, Chúa Giêsu lập đi lập lại rằng:
“Các con hãy thương yêu nhau.”
Rồi Chúa giải thích:
“Ta bảo cho các con biết điều này để niềm vui của Ta ở trong các con và niềm vui của các con được trọn vẹn.” (Gioan 15:11)
Nếu chúng ta đi tìm niềm vui cá nhân thì có vẻ ích kỷ nhưng nếu chúng ta cố gắng yêu mến Thiên Chúa với trọn trái tim thì ta sẽ có trọn niềm vui. Bởi vì niềm vui là sản phẩm của tình yêu. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã viết như sau:
“Chúa Kitô đến mang niềm vui; niềm vui cho trẻ thơ, niềm vui cho cha mẹ, niềm vui cho gia đình và bằng hữu, niềm vui cho công nhân và học giả, niềm vui cho bịnh nhân và người già, niềm vui cho toàn thể nhân loại. Trong một ý nghĩa trung thực, chúng ta là những người mang thông điệp chính của đạo Công giáo và động cơ của Phúc Âm. Vì thế hãy ra đi và trở thành những người mang thông điệp niềm vui đến cho nhân loại.”
Xin mời quý vị thăm trang nhà www.messengerofjoy.com của linh mục John Catoir.
Tất cả chúng ta được kêu gọi để trở nên những người mang thông điệp niềm vui đến cho mọi người."
SUY NIỆM:
-Niềm vui thiêng liêng là được hiệp thông với Thiên Chúa và giáo hội của Ngài qua việc lãnh nhận các Bí Tích và hiệp thông với các anh chị em.
-Niềm vui thiêng liêng là được cùng các anh chị em chúc tụng và ca ngợi Thiên Chúa và sống liên kết với Ngài qua Bí Tích Thánh Thể và Bí tích Hòa Giải để nhận lãnh ơn sủng và ơn tha thứ của Chúa.
-Niềm vui thiêng liêng là trong một đêm trừ tịch, đêm 30 Tết, khi mọi người trên thế giới xum họp để đếm (count down) những giây phút của năm cũ sắp qua thì các con cái Chúa xum họp để cầu nguyện tạ ơn Chúa và xin sự bình an trong năm mới.
-Niềm vui thiêng liêng là ở bên cạnh để cầu nguyện và xin ơn tha tội cho một bịnh nhân hấp hối đã từ chối Chúa và nay hối hả tìm về với Chúa.
Kim Hà 8/5/2013
|