CN 1849: TÂM TÌNH TRẺ THƠ VÀO NGÀY RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
Sáng hôm nay 5/5/2013, vị linh mục chủ tế là cha Sergio Vasquez đã chia sẻ cảm nghiệm của ngài trong bài gìảng như sau:
“Cứ mỗi lần vào dịp Rước Lễ lần Đầu thì tôi thường khuyến khích các trẻ nhỏ hãy viết thư cho Chúa Giêsu và nộp cho tôi. Và tôi nghiệm ra rằng khi Chúa Giêsu ngự vào lòng các trẻ vô tội thì thường có những phép lạ chữa lành xẩy ra.
Tôi rất thích đọc lại những lá thư của trẻ thơ vì những lời nói của các cháu luôn chân thành và đáng yêu. Có khi tôi cho đăng những lá thư ấy lên màn ảnh và các bậc cha mẹ bị sốc vì ngạc nhiên. Tôi hy vọng là sẽ có dịp sưu tầm những lá thư của trẻ thơ để làm thành một cuốn sách.
Tôi rất thích tham dự ngày các trẻ em rước lễ lần đầu vì đó là ngày trọng đại khi mà trẻ thơ vô tội được rước Chúa Giêsu vô tội vào tâm hồn của họ. Tôi xin đơn cử là một số những lá thư mà tôi tâm đắc nhất:
-Một em viết cho Chúa Giêsu như sau:
“Lạy Chúa, hôm nay con sung sướng nhất vì con được rước Chúa ngự vào tâm hồn con. Con thích ở với Chúa và rất mong muốn được lên Thiên Đàng để sống đời đời với Chúa.”
-Một bé gái viết thư cầu xin Chúa như sau:
“Lạy Chúa Giêsu, trong ngày trọng đại là ngày con được rước Chúa vào nhà linh hồn con, con không xin gì cho bản thân con nhưng con xin Chúa ban ơn cho ông nội con được đi xưng tội vì ông đã không xưng tội từ rất lâu rồi.”
Và trong tuần vừa qua, trước buổi lễ Rước Lễ Lần Đầu tôi có dịp giải tội cho một hối nhân đã 34 năm không xưng tội. Tôi cảm động nhớ đến lá thư của đứa cháu gái đã tha thiết xin ơn hoán cải cho ông của cháu. Chắc ông cụ ấy chính là ông nội của cháu bé ấy.
-Một bé gái khác viết:
“Lạy Chúa Giêsu, mẹ con đang bị ung thư vú. Con không xin ơn gì cho con nhưng con xin Chúa thương chữa lành cho mẹ con.”
Khi đọc thư này, tôi đã cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho mẹ của cháu vì nếu không thì có thể đức tin của cháu bị lung lay.
Nói tóm lại, tâm tình trẻ thơ thật đon sơ và chân thật. Nếu chúng ta không có được tâm tình của trẻ thơ thì chúng ta rất khó vào được nước Trời. Và nếu chúng ta không biết tuân theo Ý Chúa thì cũng khó vào nước Trời.
Kim Hà 5/5/2013
|