CN 1846: HÃY SỬ DỤNG NƯỚC PHÉP VÀ MUỐI ĐƯỢC LÀM PHÉP
Nguồn:Spiritdaily.net
Sau đây là cảm nghiệm của ông Ted Quigley, một đọc giả:
"Một hôm tôi lái xe đi chung với một cô bạn gái. Suốt dọc đường thì cô bạn tấn công tôi tới tấp. Cô ta chửi mắng tôi thậm tệ nhưng nhờ ơn Chúa tôi cứ làm thinh mà cầu nguyện cho cô ấy; tôi dâng những lời mắng chửi của cô ấy lên Chúa.
Thế rồi, cô ta bỗng dưng đổi thái độ và quay lại xin lỗi tôi về thái độ và lời nói hỗn xược của cô đối với tôi. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau đó, chúng tôi đến nhà một người bạn và người bạn này đã rẩy nước phép tẩy trừ ma quỷ ra khỏi chúng tôi.
Ngay sau đó bỗng dưng tôi cảm thấy dường như có một sức nặng vừa rời khỏi tôi và cảm giác bình an đến bao bọc tôi. Tiếp sau đó thì có một vị linh mục được mới đến nhà người bạn để rẩy nước phép và rắc muối phép cho tôi và cho những người bạn, nhất là cho nhà một người bạn mà gia đình người ấy bị bóng tối bủa vây trong một thời gian dài.
Rồi tôi xin nước phép và muối phép ở bên cạnh giường tôi. Có những đêm tôi tỉnh giấc và không tài nào ngủ lại được trong nhiều tiếng đồng hồ thì tôi rẩy nước phép và muối phép. Sau nhiều tháng như thế, tôi thấy mình cần phải dùng nước phép thường xuyên và chỉ có những lúc đó tôi mới có thể ngủ lại được. Mỗi lần rắc nước phép thì tôi cảm thấy sự bình an.
Nước phép thật là hữu dụng mà không tốn tiền. Trước khi đi ngủ, tôi thường làm dấu thánh giá với nước phép, rồi lên giường ngủ bình an. Tạ ơn Chúa và ngợi khen Ngài!
Theo lời bà Deborah Lipsky, một người đã từng thờ Satan mà nay trở lại với Chúa thì sự mất ngủ và khi ngủ thường có ác mộng có thể là do ma quỷ cố gắng phá hoại để làm cho chúng ta mệt mỏi. Giấc ngủ rất quan trọng vì lúc ngủ thì cơ thể ta được nghỉ ngơi, bồi bổ và trẻ trung hóa. Nếu chúng ta không thể ngủ ngon được mà hay bị thức giấc thì chúng ta cần cầu nguyện nhiều và rẩy nước phép để xin Chúa bảo vệ và gìn giữ ta để có một giấc ngủ ngon và dài và không bị thức giấc lúc nửa đêm.
Kim Hà 30/4/2013
|