CN 1842: THIÊN THẦN CÓ THỂ THĂM TA DƯỚI HÌNH DÁNG MỘT NGƯỜI NGHÈO KHỔ
Nguồn: Spiritdaily.net
Một điều mà người ta thường thấy là có những thiên thần đến với tích cách là một người lạ nghèo khổ chẳng hạn như là một kẻ ăn mày hay một người vô gia cư. Trong Thánh Kinh ở sách Do Thái 13:2 có nói rằng:
“Anh em đừng quên tỏ lòng hiếu khách vì nhờ vậy có những người đã được tiếp đón các thiên thần mà không biết.”
Khi chết, chúng ta sẽ kinh ngạc khi nhận ra rằng có rất nhiều lần mà Chúa gửi thiên thần đến thăm viếng chúng ta mà ta không hay biết.
-Anh John ở New York bị thất nghiệp trong một thời gian dài. Một hôm anh John đến vùng Manhattan để tìm việc thì anh gặp một người xin ăn. Thường thì anh không cho người ăn xin vì sợ sẽ giúp họ có điều kiện để mua cần sa ma tuý nhưng lần ấy, không hiểu tại sao mà anh rút 20 đô la duy nhất mà anh có để tặng cho người ăn xin.
Cuối cùng là anh John nhận được công việc làm ở một nơi cách xa nơi mà anh được phỏng vấn khoảng nhiều dặm đường. Ngày anh John đi làm đầu tiên thì anh lại gặp người ăn xin ấy một lần nữa. Anh John cho rằng người ăn xin là thiên thần do Chúa gửi đến để thử thách lòng bác ái của anh. Và vì anh đã quảng đại cho hết những gì anh có và Chúa đã ban cho anh một công việc làm tốt.
-Bà Nancy McKinnon từ Toronto, nước Canada kể rằng có một người ăn xin đến nhà của bà rồi biến mất. Khi bà nhìn ra cửa thì thấy 7 dấu chân ở trên nền tuyết và rồi không còn gì nữa.
-Bà Rose Walters ở vùng Bartlett, tiểu bang Illinois, kể rằng bà gặp một tai nạn kinh khủng do một người say rượu đụng xe bà. Sau đây là lời kể của bà:
“Lúc tôi ra khỏi xe hơi thì có một người đàn ông lịch sự bỗng xuất hiện. Ông ta ôm lấy tôi và bảo tôi hãy cảm tạ Chúa. Sau khi cảnh sát làm biên bản thì ông ta ôm tôi một lần nữa và đặt vào tay tôi một miếng giấy nhỏ và nói rằng:
“Nếu bà cần gì, xin gọi điện thoại cho tôi. Tôi sẽ cùng cầu nguyện với bà. ”
Tôi nhìn thì thấy tên ông ta là Isaia, mấy ngày sau khi tôi kêu số điện thoại ấy thì không có ai mang tên như thế.”
Chúng ta hãy cố gắng nói chuyện và cầu xin với thiên thần bản mệnh để ngài luôn cầu bầu và bảo vệ chúng ta trong cuộc sống hàng ngày.
Kim Hà 26/4/2013
|