CẢM NGHIỆM CỦA NGƯỜI BẠN TRẺ: VUA THIÊN CHÚA
Trong tất cả các truyện cổ tích, huyền thoại, dã sử mà tôi yêu thích đọc say mê hoặc đã từng thức thâu đêm để theo dõi trên tivi từ thưở nhỏ; tôi luôn bị chinh phục bởi sự đức độ, giàu có, oai phong của các vị hoàng đế. Một cách nào đó, tôi luôn ao ước trong cuộc đời mình được nhìn thấy tận mắt một vị vua có thật chứ không phải một vị vua được biết đến qua truyện cổ tích trên sách vở, qua lời kể dân gian.
Ao ước của tôi theo thời gian cũng chỉ là ao ước và lãng quên với sự khôn lớn trưởng thành song song với thực tế của cuộc đời học hành, cơm áo, gạo tiền, việc làm lương bổng. Vì vậy tôi không còn ao ước của trẻ con. Vì thực tế, có vị vua nào trên trái đất có thể cho tôi thấy tận mắt được sự giàu có, đức độ của họ(?). Ngay cả những vị vua thời đại ngày nay tôi đọc được, nghe được trên các kênh mạng truyền hình, internet?! Thế mà chuyện lại có thật và xảy ra với tôi. Tôi được cảm nghiệm vị VUA ấy. Một vị Vua quyền uy hơn hẳn các vị vua trong truyện cổ tích tôi từng đọc qua. Một vị VUA trên hết các vị vua của thế gian. Tôi thật sự bị rúng động vì sự oai phong, hùng dũng, lẫm liệt, vinh quang của Ngài. Tất cả ngôn từ của tôi không đủ để diễn đạt cho trọn vẹn cảm xúc mà tôi cảm nhận được.
Tôi muốn viết lại cái cảm nghiệm này và chia xẻ với mọi người. Qua đó, tôi muốn ngợi khen, chúc tụng, vinh danh vị VUA - THIÊN CHÚA - đấng đã cho tôi cảm nghiệm vô giá mà suốt đời tôi không thể nào quên được.
Bạn ạ, đó là vào chiều ngày thứ bảy trong lễ vọng Kính Lòng Thương Xót CHÚA vào Chúa Nhật. Một tuần trước đó, tôi đọc thấy bản tin báo với hình CHÚA THƯƠNG XÓT của nhà nhờ St. Patrick để cuối nhà thờ giáo xứ của tôi. Sau thánh lễ, tôi tò mò cầm lấy đọc cho có lệ thầm nghĩ nên cầm thêm mấy tờ nữa đem cho các bạn trong nhóm dạy giáo lý thêm sức rủ mọi người cùng đi tham dự.
Khi đưa những tấm giấy thông báo đại lễ Kính Lòng Thương Xót, các bạn tôi hỏi lại "cái này là cái gì ? ở đâu vậy chị? lễ này là lễ gì? lễ này có khác với lễ ngày Chúa Nhật không? Mình đi lễ ngày Chúa Nhật rồi thì lễ này cũng đâu có gì khác. ...."
Tôi nghe các bạn trả lời mà trong lòng không biết làm sao! bất ngờ, ngạc nhiên, và....thất vọng! Lời giải thích, cắt nghĩa của tôi như chẳng mang được sự lợi ích gì cho việc lôi kéo, rủ mọi người tham dự thánh lễ. Tôi đành đi một mình.
Ba mươi phút lái xe tìm đường, tôi cũng đến được nhà thờ St. Patrick. Tạ ơn CHÚA tôi vào kịp dự thánh lễ chiều thứ bảy lễ vọng Kính Lòng Thương Xót CHÚA lúc 5 giờ.
Thánh lễ được đồng tế bởi hai vị linh mục và một phó tế là những chủ chăn của giáo xứ St. Patrick. Lúc hai vị linh mục - chủ tế dâng thánh lễ, ngay lúc các ngài cầm bánh thánh dâng lời chúc tụng tạ ơn, cùng lúc tôi đang dâng lời cầu nguyện cho tất cả mọi người, bỗng nhiên trong tôi một cảm xúc mạnh mẽ lạ thường..... tôi cảm nhận được sự hiện hữu thật sự của THIÊN CHÚA của tôi. THIÊN CHÚA của tôi không còn là một THIÊN CHÚA Đấng Giàu Lòng Thương Xót, Nhân từ, chậm giận, hay Tha Thứ mà tôi hằng thầm thỉ dâng lời cầu nguyện nài nỉ xin tha thứ. THIÊN CHÚA của tôi không còn là Đấng chịu khổ hình chết trên thập tự vì tội lỗi của loài người nữa, mà THIÊN CHÚA của tôi là một vị VUA. Một vị VUA thật sự hiện hữu. Vị VUA ấy - Đấng VUA ấy đang ngồi trên ngai tòa tối cao, oai phong, hùng dũng, lẫm liệt, trong vinh quang. Tôi cảm nhận được nguồn sức mạnh vô song, toàn thắng uy vũ tỏa ra từ ngai tòa của Ngài.
Tôi cảm nhận được Đấng VUA ấy thật sự là một vị CHÚA TỂ mà không có một vị vua hay vị chúa tể nào trên trái đất có thể vượt hơn hẳn Ngài. Từ Ngai Tòa NGÀI Ngự, tôi bị choáng ngợp, rúng động và cảm nhận được tất cả, tất cả, tất cả sự Giàu Có, Đức Độ, Thịnh Vượng, Trù Phú, Sung Túc, Ấm No, Hạnh Phúc, Dư Dật tỏa ra từ NGÀI. Bao nhiêu từ ngữ dùng để chỉ sự giàu có thịnh vượng mà tôi biết trong từ điển vẫn không đủ để diễn đạt hết cho đầy đủ trọn vẹn sự Giàu Có của NGÀI.
Tôi cảm nhận được xung quanh NGÀI phía dưới Ngai Tòa, thần dân đang cung kính bái lạy, tôn thờ, chúc tụng, tôn vinh, ngợi khen....vị VUA của họ. Tôi cảm nhận được tôi đang ở giữa một vương quốc quá sức là giàu có, quá sức là giàu có hơn sự tưởng tượng của tôi. Sự giàu có này tôi không thể tìm thấy, nhìn thấy được ở thế gian. Xung quanh tôi, thần dân của NGÀI cất tiếng ngợi khen chúc tụng vị VUA của họ. Tôi bị rúng động hoàn toàn. Tôi bị rúng động vì sự Giàu Có mà vị VUA đã ban phát cho thần dân, con cái và con cháu trong vương quốc xứ sở của NGÀI.
Sự giàu có, thịnh đạt sung túc đến mức không thấy sự hiện diện của nghèo đói, túng thiếu. Những từ ngữ của đói nghèo, rách rưới, bần hèn không thấy có mặt trong vương quốc giàu có của NGÀI. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự lạ lùng như vậy. Tôi thật sự bị rúng động. Nhìn lên Ngai Tòa tối cao nơi Vị VUA - THIÊN CHÚA của tôi đang ngự trị, tôi cảm nhận được NGÀI đang nhìn tôi, uy nghiêm oai phong và lặng lẽ. NGÀI không nói với tôi điều gì, nhưng lại tỏ cho tôi thấy để tôi cảm nhận được sự giàu có không bao giờ vơi cạn của THIÊN CHÚA đối với con cái NGÀI.
Tôi bật khóc vì nhận ra tôi như một người rách rưới, lạc lõng giữa một vương quốc quá sức giàu có mà tôi không thuộc về nơi đó và chẳng xứng đáng. Tôi bật khóc vì nhận ra tôi như một người ở giữa bàn tiệc mà vị VUA đang đãi tiệc cho thần dân của NGÀI. Ai nấy ăn mặc sang trọng, còn tôi, rách rưới, lạc lõng, chẳng xứng đáng. Tôi khóc vì sự nghèo hèn và rách rưới của tôi trước Vị VUA - THIÊN CHÚA không một chút giấu giếm. Và thật sự chẳng có gì có thể giấu giếm được trước mặt Vị VUA - CHUÁ TỂ Uy Quyền Cao Trọng ấy. Sau Thánh Lễ, tôi ra về, trên đường lái xe đi làm, tôi vừa lẩm bẩm nói với chính mình và nói với CHÚA :" CHÚA ơi, con cũng đi làm cật lực, chăm chỉ, sao con lại chẳng được giàu có như họ. Còn họ sao họ lại giàu quá thể như vậy. CHÚA cho con nhìn thấy sự giàu có của họ, con cũng muốn và ao ước được giàu có như vậy mà con có được giàu có đâu".
Tự nhiên trong lòng tôi "nói" với tôi rằng:
"Anh em sao lại ghanh tị và phân bì. THIÊN CHÚA muốn chúc lành cho ai thì người đó sẽ được giàu có. Còn Thiên CHÚA không chúc lành thì không thể giàu có được. Tại sao anh em lại phân bì? có phải anh em phân bì vì Lòng Nhân Hậu Tốt Lành của THIÊN CHÚA."
Quả thật, đây là một cảm nghiệm mạnh mẽ mà tôi chưa bao giờ cảm nghiệm được rõ rệt trong cuộc đời của tôi. Đó là một THIÊN CHÚA GIÀU CÓ, MỘT THIÊN CHÚA OAI PHONG, MỘT THIÊN CHÚA CHIẾN THẮNG, MỘT THIÊN CHÚA THÀNH CÔNG, MỘT THIÊN CHÚA LẪM LIỆT, MỘT THIÊN CHÚA TOÀN THẮNG và HẰNG SỐNG, MỘT THIÊN CHÚA DŨNG LỰC, MỘT THIÊN CHÚA ...là ÁNH SÁNG HUY HOÀNG ..........và còn nhiều nữa mà tôi không thể nào diễn tả được hết cái cảm nhận mà tôi có. Viết, chia sẻ, kể lại với mọi người và các các bạn vẫn chưa đủ, chưa đủ .... .
Ngợi Khen, Chúc Tụng Vinh Dang CHÚA. Lòng Từ Ái, Nhân Hậu của CHA dành ban cho con. Đôi tay nhỏ bé của con vẫn không bao giờ đủ. Con ước gì con cũng được CHA ban tặng cho con phần thưởng trong vương quốc của CHA về sau, để những đói nghèo của con nên những chứng nhân vinh quang cho Lòng Thương Xót của Vị VUA - THIÊN CHÚA của con. Tạ Ơn CHÚA. Amen. Alleluia.
24/4/2013 MTP
|