THƯ CỦA SR. ĐOÀN THỊ TAM, DÒNG ST. PAUL PHÚ BỔN, VN
NGÀY 16/4/2013
Gởi chị Kim Hà và độc giả về ngày lễ Chúa Phục Sinh của anh em dân tộc Jarai tại Phú Bổn nơi Soeur Tam phục vụ.
Kính Gởi quý Ân Nhân, Qúy vị độc giả Giờ Của Mẹ. Kính thưa quý vị.
Tạ ơn Chúa, phục sinh 2013 miền Ayunpa Gia Lai đã gặt hái nhiều bông hoa về cho Chúa.
tại Trung Tâm Truyền Giaos Ayunpa có đến 300 anh em người dân tộc Jarai đã đón nhận bí tích thanh tẩy vào lễ vọng Chúa Phục sinh.
Tại Chư Căm, huyện Krôngpa, thị xã Ayunpa có đến 120 người đón nhận bí tích hòa giải.
Tại Chư Athai, Thị xã Ayunpa có đến 200 người. Tất cả anh em Jarai trở về với Chúa vì họ gặp được Một Thiên Chúa yêu thương, Một Đức KiTô đã chết cho họ, có thế thôi, chứ không vì lấy vợ gã chồng, cũng không vì một mối lợi vật chất nào.
Thật là đơn sơ dễ thương làm sao, sau khi được giội nước, họ lần lượt cởi bỏ ngay bộ áo quần cũ tại chỗ, và mặc lấy chiếc áo trắng mới may, không che đậy, không ngại ngùng ai dòm , ao ngó....
Tôi đã được trở thành con người mới mà chiếc áo trắng mới biểu trưng con người họ.
Thế rồi bộ áo quần cũ rích xấu xí kia được bỏ vào lò lửa ngay trước mặt họ. tội lỗi đã được tiêu hủy qua ngọn lửa phục sinh;ánh sánh của Đức KiTô. Trước nghi lễ sống động này, nhạc cồng chiêng nổi lên rộn ràng, mọi người vỗ tay mừng rỡ vì được sống lại với Đức Kito, họ hát to, họ hô lớn ALL ALL rầm vang cả góc trời.
Vâng sự trở về của người dân tộc Jarai là thế đó, vui ngày hội lớn, ngày được làm con Chúa.
Thế rồi, ai nấy lúc túc trở về, xe đạp có , xe máy có, đi bộ có... trở về làng, có lễ tiếp tục cùng vui với nhau từng ghè rượu tại làng. Rồi ai nấy lại tiếp tục đào mì, chặt mía, bầu trời nắng chang chang, giá mì 3000kg- 4000kg. Vừa đủ để trả tiền phân, tiền nợ "Mai" ạ (soeur, chị) thiếu ăn, thiếu mặc ,nợ nần... nhưng vẫn vui như đời đang lên hương....mình có Chúa mà "Mai'.
Đôi hàng gởi đến quý vị để chia sẻ niềm vui Phục Sinh của năm 2013.
Kính bút
Soeur Anne Tam spcphubon@yahoo.ca
|