TÂM TÌNH CỦA MỘT NGƯỜI TRẺ: THỜ LẠY MÁU CHÂU BÁU CHÚA GIÊSU
Ngày 16/4/2013
Chào cô,
Cháu vừa dự Thánh lễ chữa lành về. Đọc email của cô tự nhiên trong lòng có điều gì vui vui.
Trong suốt thời gian các cha và các thầy phó tế cử hành Healing Services thÌi vị linh mục chủ tế liên tục đọc nhật ký Thánh Faustina và cầu nguyện xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu chữa lành cho tất cả mọi người tham dự Thánh lễ.
Ngài liên tục nói chỈ có Máu Châu Báu Chúa mới có thể chữa lành được tất cả những tội lỗi, đau đớn mà chúng ta đang gánh chịu và chỉ có Máu Châu Báu Chúa Giêsu mới là nguồn sống, ân sủng thật sự mà chúng ta phải cậy trông, tín thác, nài xin ơn Chúa.
Cháu cũng dâng hết tất cả mọi người trong Thánh lễ. Xin Máu Châu Báu Chúa Thánh Hóa, Thanh tẩy và chúc phúc lành đến tất cả con cái Chúa.
Cháu cám ơn cô thật nhiều. Từ trang nhà MEMARIA.ORG của cô, và từ lúc cháu biết trang nhà đến nay cháu cảm thấy như Đức Mẹ Maria muốn cháu đọc kinh, cầu nguyện cho mọi người trong gia đình. Bằng cách nào đó cháu không biết, từ một người như cháu bây giờ lại biết cầu nguyện cho người khác, không chỉ cho gia đình mà còn cho cả những người mà mình không quen, không thân, và cầu nguyện cho cà ngay chính những người làm tổn thương đến mình!!!
Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Đức Mẹ Maria. Cảm ơn cô Kim Hà và các cô chú trong Ban Biên Tập và nhóm điều hành trang nhà MeMaria.org.
Xin Chúa Thánh Thần gìn giữ hỗ trợ cho trang nhà MeMaria.org luôn vững mạnh. Xin Chúa và Đức Mẹ Maria chúc phúc lành cho cô cùng tất cả các cô chú trong BBT cùng gia đình.
Peace and Blessing. MTP
|