CN 1828: SUY PHỤC THÁNH Ý CHÚA
Nguồn: 101 Foundation.com
Cuộc đời của bà Mary Alice Mason Weil thật là ly kỳ và huyền diệu. Bà chịu nhiều đau khổ. Bà vốn là một thị nhân và người được 5 Dấu Thánh Chúa. Bà muốn trở thành một nữ tu nhưng thời gian trôi qua, bà phải rời khỏi tu viện.
Cuối cùng Đức Mẹ Maria dạy bà hãy lấy ông Bob Weil làm chồng và giữ gìn đức trinh khiết đồng trinh, rồi ông Weil sẽ bảo vệ và chăm sóc cho bà. Lúc ấy bà đã được 43 tuổi, còn ông chỉ mới 24 tuổi.
Ông Weil muốn trở thành một linh mục và ông chưa hề hẹn hò với một thiếu nữ nào. Khi cả hai người biết rằng đó là thánh ý của Chúa thì họ kêt hôn với nhau.
Sau khi bà chết thì ông trở thành một vị linh mục và trong niềm vui của mọi người ngài đượcchuyển tới làm linh mục linh hướng cho Đền Thánh Đạo Binh Xanh của Đức Mẹ Maria tại vùng Washington, New Jersey cho đến khi ngài qua đời.
Hiện nay, câu chuyện của bà Mary Alice trở thành một tác phẩm có tên là Angel Without Wings tạm dịch là Thiên Thần Không Cánh. Sau đây là một số đoạn trong tác phẩm ấy:
“Vào một buổi sáng trong khi tôi suy gẫm thì Chúa Giêsu Bé đến ngồi bên cạnh tôi. Hai đôi chân của Ngài đong đưa qua lại. Ngài nhìn tôi và mỉm cười nói:
‘Chi nhỏ ơi, nói gì đi chứ!’
Khi tôi bảo ngài rằng tôi không biết nói điều gì thì Ngài dạy tôi cầu nguyện như sau:
“Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, con yêu mến Chúa!”
Một lần khác, Ngài dạy tôi hãy luôn đọc kinh Ăn Năn Tội trước khi cầu nguyện và trước khi làm mọi việc sùng kính khác vì lời kinh này tỏ rõ tình yêu và sự đau buồn nên có thể tẩy sạch linh hồn chúng ta và làm cho Ngài vui lòng hơn. (trang 32)
Có một lần tôi đang lặt đậu, tôi thấy có một số hạt đậu đẹp mà tôi không thể với tới được. Thế là dôi tay nhỏ của Chúa Giêsu Bé lặt những hạt đậu ấy và đưa cho tôi, rồi Ngài nói với tôi:
“Chị thấy đó, Ta ban cho các linh hồn từng giây phút đầy những ơn lành. Đáp lại, ta mong ước tình yêu của họ. Hãy yêu mến Ta thay cho những linh hồn không yêu mến Ta.”
Tôi thấy Chúa Giêsu đang đau đớn vì tội lỗi của loài người và tôi nói với Ngài:
“Lạy Chúa Giêsu, liệu Chúa có thể giúp đỡ cho các linh hồn để cứu họ khỏi phạm tội không ạ?”
Chúa Giêsu đáp:
“Ta đã ban rất nhiều ơn cho họ, ở bên cạnh họ là thiên thần bản mệnh. Các linh hồn đã không biết xin các thiên thần bản mệnh giúp đỡ cho họ.” (trang 202-203)
Kim Hà 13/4/2013
|