CN 1827: CÁC KẺ VÔ THẦN ĐƯỢC ƠN HÓAN CẢI TỪ LỘ ĐỨC
Nguồn: 101 Foundation.com
1. Bác sĩ vô thần hoán cải sau khi chứng kiến sự chữa lành:
Năm 1903 bác sĩ Alexis Carrel cùng đi hành hương Lộ Đức với một bịnh nhân của ông là bà Marie Ferrand vì bà này sắp chết vì bịnh ho lao. Tại Lộ Đức, vị bác sĩ vô thần chứng kiến bịnh nhân của ông được ơn chữa lành kỳ diệu nên ông hoán cải và xin theo đạo Công giáo.
Ông biết rằng Chúa luôn ở trên các khoa học và chỉ có một con đường đến với Chúa là tạo mối liên hệ với Chúa qua đức tin, lời cầu nguyện và giá trị Phúc Âm Sống Động.
Vị bác sĩ tuyên bố như sau:
“Sau khi đi qua bóng tối của lý luận, chúng tôi đến với Chúa bằng cách mong ước Ngài và yêu mến Ngài. Ngoài ra không có con đường nào khác để cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa.”
Cuộc hoán cải của bác sĩ Carrel làm cho các cấp trên của ông ở Đai Học Lyons bực tức. Sau đó, ông bị bắt buộc từ nhiệm và ông phải di cư sang New York. Tại đó, ông nghiên cứu và cuối cùng nhận được giải thưởng Nobel về Y Khoa.
2. Cuộc hoán cải của tác giả Joris Karl Suysmans:
Nhà văn Joris Karl Kuysmans đi hành hương Lộ Đức và khi trở về đã hoán cải và trở thành một người Công giáo và sau đó còn vào tu trong một tu viện.
3. Cuộc hoán cải của nhà văn Emile Zola:
Tác giả nổi tiếng người Pháp là ông Emile Zola vốn là người Công giáo nhưng ông trở nên vô thần và gia nhập phái Tam Điểm. Năm 1892, ông Zola từ chối không tin vào những phép lạ chữa lành ở Lộ Đức. Ông viết rất nhiều tác phẩm chống đối tôn giáo và quyết định bêu xấu những gì mà ông cho là: ”Những sự phỉnh phờ của hàng giáo phẩm Công giáo ở Lộ Đức.”
Khi đến Lộ Đức, chính mắt ông được chứng kiến hai vụ chữa lành của hai phụ nữ và sự kiện nhà văn người Pháp vốn là bạn ông là Joris Karl Kuysmans được ơn hoán cải và đi tu.
Đến năm 1896, sau nhiều năm tác giả Zola viết sách chỉ trích việc hiện ra tại Lộ Đức thì ông bị đau chân. Vết thương nặng dần đến nỗi bác sĩ đề nghị cắt chân của ông để cứu vãn tình thế.
Vào đêm Giáng Sinh, ông Zola nằm mơ thấy mình hát thánh ca trong một ca đoàn trước tượng Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu Hài Đồng. Khi tỉnh dậy, ông nghe thấy vợ ông đang hát cùng bài thánh ca mà ông đã hát trong giấc mơ. Ông bèn xin vợ đến nhà thờ và đốt một ngọn nến giùm cho ông trước tượng Đức Mẹ Maria.
Trong ngày ấy, ông được ơn chữa lành ngay lập tức. Đó là một cú sốc tâm linh lớn lao cho ông. Ông vội vàng đi xưng tội và hòa giải với Thiên Chúa. Sau đó ông bắt đầu tham dự Thánh lễ và rước Mình Thánh Chúa.
Sau đó, ông tuyên xưng trước công chúng rằng trong suốt 30 năm qua, ông đã sống trong sự sai lầm. Ông cảnh cáo các đọc giả của mình về sự nguy hiểm khi gia nhập phái Tam Điểm là phái mà ông đã cố gắng phổ biến trong rất nhiều năm qua.
Rồi ông từ bỏ mọi liên hệ với Tam Điểm, ông van xin Chúa tha thứ cho tội lỗi của mình. Ông xin gặp Đức Giáo Hoàng Leo XIII để xin ngài tha thứ cho những việc làm truyền thông của ông khi chống đối kịch liệt giáo hội Công giáo.
Kim Hà 13/4/2013
|