MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn1826: Tin Tưởng Sự Quan Phòng Của Thiên Chúa
Thứ Bảy, Ngày 13 tháng 4-2013

CN1826: TIN TƯỞNG SỰ QUAN PHÒNG CỦA THIÊN CHÚA

Nguồn: 101 Foundation.com

1. Tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa:

Tại một vùng nguy hiểm ở nước Mexico có một số các nhà truyền giáo đến phục vụ dân nghèo. Trong một thời gian dài đã có đến 11 nhà truyền giáo bị giết chết nhưng những người khác vẫn không nản chí mà bỏ đi.

Một ngày nọ có 12 người trong nhóm truyền giáo đến làm việc phục vụ người nghèo thì bỗng dưng có những kẻ phản đối ném đá túi bụi vào người họ. Một bác sĩ chuẩn bị dùng xe Jeep để chạy trốn làn mưa đá nhưng những người khác vẫn tiếp tục cầu nguyện và họp hành. Sau cùng, những kẻ ném đá đã ngừng tay.

Cuối buổi họp, một nhân viên trong nhóm truyền giáo chia sẻ như sau:

“Khi chúng ta kêu cầu Danh Thánh Chúa Giêsu là lúc chúng ta rất cần sự trợ giúp của Chúa. Và Ngài đáp lời. Chung ta không có ai giúp đỡ và bảo vệ ngoài một mình Chúa Giêsu. Chúng ta không có cảnh sát võ trang. Trong những trường hợp như vậy, chúng ta không có gì trừ quyền năng của Thiên Chúa và chúng ta cần học hỏi để dựa vào quyền năng và sự quan phòng của Thiên Chúa.”
 
2. Chúa chữa lành những người bịnh tật:

Tại một địa điểm truyền giáo ở Mexico của ông David Hogan, Chúa ban ơn chữa lành cho những người bịnh tật và nghèo khổ. Chúa chữa lành nhãn tiền bịnh nhân trước mắt mọi người:

Một bà già tàn tật được người ta khiêng đến trong một thùng gỗ đựng rượu. Người ta đặt bà trên nền nhà. Bà nằm lê lết. Khi nhà truyền giáo Hogan đặt tay cầu nguyện trên bà thì bỗng dưng bà chỗi dậy, đứng phắt lên và đi lại như chưa bao giờ bị bại liệt. Điều này làm cho mọi người vỗ tay ca ngợi Chúa không ngớt lời.

3. Chúa dùng chúng ta để ban ơn cho những người khác:

Một vị bác sĩ muốn rời bỏ nghề bác sĩ để đi truyền giáo và ông ta cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn. Chúa cho ông biểt là ông vẫn có thể vừa là một nhà truyền giáo và vừa là một bác sĩ. Ông không cần phải giải nghệ vì đối tượng truyền giáo của ông là các bịnh nhân của ông.

Sau này vị bác sĩ tìm hiểu và biết rằng có rất nhiều bịnh nhân của ông đã từ bỏ Chúa hoặc không chấp nhận Chúa. Ông bèn hứa với Chúa rằng ít nhất trong một tuần lễ thì ông sẽ cầu nguyện cho một bịnh nhân được ơn trở lại đạo.

Lần đầu tiên khi ông đặt tay cầu nguyện cho một phụ nữ bịnh nhân thì bà ta bắt đầu khóc. Khi vị bác sĩ cảm thấy bối rối thì người bịnh nhân bảo ông rằng:

“Trong suốt 40 năm nay, không có ai cầu nguyện cho tôi. Giờ đây khi bác sĩ đặt tay cầu nguyện cho tôi thì tôi cảm thấy bàn tay của Chúa chữa lành cho tôi qua việc đặt tay này nên tôi khóc.”

4. Chúa chữa lành bịnh nhân ung thư khi anh ta được cầu nguyện:

Một bác sĩ được gửi đến để nói chuyện với một bịnh nhân trẻ bị ung thư vào thời kỳ cuối. Sau khi khuyên giải, vị bác sĩ đặt tay cầu nguyện cho bịnh nhân này. Sáu tháng sau, bác sĩ gặp lại bịnh nhân thì thấy anh ta khỏe mạnh và vui vẻ. Hỏi ra thì anh ta đã lành bịnh ung thư, bướu ung thư ở óc và phổi đã biến mất. Ngưòi thanh niên hoan hỉ nói với bác sĩ rằng:

“Tôi đã được Chúa chữa lành. Mọi sự chữa lành bắt đầu từ khi bác sĩ đặt tay cầu nguyện cho tôi!”

Kim Hà
13/4/2013

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1832: Thăm Dòng Tu Monastery Of The Precious Blood, New York (4/16/2013)
Cn 1831: Hành Hương Holy Love, Cleveland, Ohio (4/16/2013)
Cn 1830: Ngẫu Tượng Dấu Kín (4/16/2013)
Cn 1829: Lời Cầu Nguyện Nhanh Chóng Và Hiệu Nghiệm (4/15/2013)
Lửa Tình Là Ngọn Lửa Bừng Cháy, Thần Thiêng! (4/15/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1828: Suy Phục Thánh Ý Chúa (4/13/2013)
Cn 1827: Các Kẻ Vô Thần Được Ơn Hóan Cải Từ Lộ Đức (4/13/2013)
Cn 1825: Chúa Luôn Hiện Diện Và Chữa Lành (4/13/2013)
Cn 1824: Đức Tin Và Lời Cầu Nguyện Giúp Kẻ Vô Thần Sống Lại (4/13/2013)
Công Trình Chúa, Quả Thiên Hình Vạn Trạng! (4/13/2013)
Tin/Bài khác
Chúa Giêsu Mạc Khải : Trở Về Với Thiên Chúa! (5) (5/23/2013)
Cn 1823: Chết Đi Sống Lại Kể Về Cảnh Hỏa Ngục (4/12/2013)
Cn 1822: Đgh Phanxico Khuyến Khích Mọi Người Xin Hồng Ân Nước Mắt (4/12/2013)
Cn 1821: Hồng Ân Nước Mắt Tại Medjugorje (4/12/2013)
Cn 1820: Đức Mẹ Vẫn Hiện Ra Với Thị Nhân Dù Họ Bị Đau Bịnh (4/12/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768