MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1822: Đgh Phanxico Khuyến Khích Mọi Người Xin Hồng Ân Nước Mắt
Thứ Sáu, Ngày 12 tháng 4-2013

CN 1822: ĐGH PHANXICO KHUYẾN KHÍCH MỌI NGƯỜI XIN HỒNG ÂN NƯỚC MẮT

Nguồn: Crownofstars 

Trong một bài giảng ngắn vào ngày 2/4/2013, tại nhà nguyện St. Marta, Đức Giáo Hoàng Phanxico đã khuyến khích các tín hữu hãy cầu nguyện với Thiên Chúa để xin ơn nước mắt giống như bà thánh Maria Magdalena trong mùa Phục Sinh. 

Khi nói với các thành viên trong Tòa Thánh Vatican tại một Thánh lễ, Đức Thánh Cha đã suy niệm đoạn Thánh Kinh nói về một phụ nữ tội lỗi khóc khi nhìn thấy ngôi mộ trống của Chúa.

Bà Thánh Maria Magdalena là người phụ nữ mà Chúa Giêsu nói rằng:

“Bà yêu mến nhiều nên tội lỗi bà cũng được tha thứ. “

Tuy nhiên, bà ấy đối diện với niềm hy vọng bị mất mát vì không tìm được Chúa Giêsu. Do đó bà khóc lóc.

“Tất cả chúng ta đều có niềm vui, nỗi buồn và đau khổ trong cuộc sống nhưng liệu chúng ta có khóc trong những thời khắc đen tối nhất hay không? Liệu chúng ta có nhận được hồng ân nước mắt để chuẩn bị cho đôi mắt nhìn và nhận ra Thiên Chúa chưa?”

“Chúng ta cũng có thể xin Thiên Chúa ban cho ta hồng ân nước mắt vì đó là một món quà quý giá để khóc và cầu nguyện cho mọi sự: khóc khi gặp sự tốt lành, khóc cho tội lỗi, khóc khi nhận được ơn lành, khóc vì mừng vui.”

Đức Giáo Hoàng Phanxico nói tiếp:

“Khi chúng ta khóc là chúng ta chuẩn bị để nhìn thấy Chúa Giêsu. Chính Thiên Chúa là Đấng ban cho ta tất cả những ơn lành để chúng ta có thể nói rằng: ‘Tôi đã thấy Chúa!’ Không phải vì Ngài hiện ra nhưng vì tôi thấy Chúa trong tâm hồn của tôi. Và đó là cảm nghiệm của cuộc sống chúng ta. Tôi sống cách này vì tôi đã thấy Chúa Giêsu.”

Kim Hà
12/4/2013

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1827: Các Kẻ Vô Thần Được Ơn Hóan Cải Từ Lộ Đức (4/13/2013)
Cn1826: Tin Tưởng Sự Quan Phòng Của Thiên Chúa (4/13/2013)
Cn 1825: Chúa Luôn Hiện Diện Và Chữa Lành (4/13/2013)
Cn 1824: Đức Tin Và Lời Cầu Nguyện Giúp Kẻ Vô Thần Sống Lại (4/13/2013)
Công Trình Chúa, Quả Thiên Hình Vạn Trạng! (4/13/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1823: Chết Đi Sống Lại Kể Về Cảnh Hỏa Ngục (4/12/2013)
Cn 1821: Hồng Ân Nước Mắt Tại Medjugorje (4/12/2013)
Cn 1820: Đức Mẹ Vẫn Hiện Ra Với Thị Nhân Dù Họ Bị Đau Bịnh (4/12/2013)
Tin/Bài khác
Chúa Giêsu Mạc Khải : Trở Về Với Thiên Chúa! (5) (5/23/2013)
Xin Lấy Lòng Nhân Hậu Xót Thương Con! (4/11/2013)
Cn 1819: Cầu Xin Đặc Sủng Chúa Thánh Thần (4/3/2013)
Cn 1818: Lời Cầu Dâng Chúa Thánh Thần (4/1/2013)
Cn 1817: Hãy Hướng Tâm Hồn Lên Thiên Đàng (4/1/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768