MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1798: Thánh Phanxico Thành Assisi
Thứ Sáu, Ngày 15 tháng 3-2013

CN 1798: THÁNH PHANXICO THÀNH ASSISI

Nguồn: Spiritdaily.net

Thánh Phanxico là vị thánh mà Đức Tân Giáo Hoàng Phanxico đã chọn tên cho tước hiệu triều đại giáo hoàng của ngài đã là một tấm gương sáng cho các tín hữu Công giáo. Lịch sử giáo hội cho rằng ngài là một vị thánh có cuộc sống giống như cuộc đời khổ hạnh của Chúa Giêsu KItô.

Thánh Phanxico được biết là một vị thánh quan thầy của nước Ý, ngài là Đấng Sáng Lập Dòng Phanxico Hèn Mọn. Ngài là người yêu thích thiên nhiên, là người phục vụ trung thành cho người nghèo khó và khốn cùng. Chiếc áo dòng mầu nâu của Dòng Phanxico là một biểu tượng nổi tiếng.

Một phát ngôn viên của Tòa Thánh Vatican  là linh mục Thomas Rosica đã phát biểu như sau:

"Ai ai cũng biết rằng Thánh Phanxicô thành Assisi đã từ bỏ mọi sự: từ sang giàu và danh tiếng để trở nên hoàn toàn nghèo khó. Thánh Phanxico Assisi  là một vị thánh vĩ  đại trong giáo hội Công giáo. Ngài được biết đến một cách đặc biệt trong việc liên lạc với các tín hữu và những người ngoài gia đình của giáo hội.”

Cha Rosica nói rằng chính thánh Phanxico đã linh ứng cho Đức Giáo Hoàng chọn tên ngài cho triều đại Giáo Hoàng.

“Tại sao Đức Giáo Hoàng lại chọn tiên Phanxico? Vì ngài sẽ đưa giáo hội trở lại tình trạng tốt lành.”

Rất nhiều giáo hoàng đã viết và nói về thánh Phanxico Assisi, Đức Giáo Hoàng Pio XI đã nói rằng:

"Chưa hề có ai mang hình ảnh Chúa Giêsu Kitô rõ nét như thánh Phanxico, chưa hề có ai rao giảng bằng cả cuộc đời sáng giá và đáng phục bằng thánh Phanxico. Thánh Phanxico được nói đến giống như là một Chúa Giêsu khác.”

Thánh Phanxico sinh ra tại vùng Assisi vào năm 1181 hay 1182; ngài là con trai của một thương gia buôn bán vải vóc. Khi còn trẻ, ngài có một cuộc sống sung túc.

Năm 20 tuổi, ngài tham dự cuộc chiến và bị bắt làm tù nhân trong gần một năm. Sau đó, khi được thả ra khỏi tù thì ngài bị bịnh nặng và đó cũng là lúc cuộc sống của ngài đổi qua một  bước ngoặt mới.

Khi Ngài trở về Assisi thì cuộc sống tâm linh của ngài bắt đầu và ngài từ bỏ tất cả mọi sự của thế gian. Ngài đến thăm những bịnh nhân phong cùi và hôn họ. Ngài ăn mặc rách rưới và sống với những người hành khất ở Đền Thánh Phẹrô tại Thủ đô Roma.

Có một lần ngài đến viếng một ngôi nhà thờ nhỏ tên St. Damian thì tại đó, Chúa Giêsu Kitô hiện ra trên thánh giá và nói với ngài rằng:

"Hỡi Phanxico, con hãy ra đi và sửa sang lại giáo hội đang hư hoại của Ta.”

Đây là điều mà Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã nói về thánh  Phanxico vào năm 2010:

"Sự hư hại của tòa nhà chỉ là biểu tượng của tình trạng giáo hội đang có những tình trạng bi kịch và ồn ào. Có những khi giáo hội có một niềm tin chưa biến đổi hay thay đổi cuộc sống, có hàng giáo phẩm ít hăng hái và một tình yêu lạnh lẽo.”

Cha của thánh Phanxico thắc mắc về lòng quảng đại và sự phục vụ của con ông.

Khi đứng trước mặt vị giám mục của giáo phận Assisi và mọi người thì thánh Phanxico đã cởi bỏ tất cả quần áo trên người và từ bỏ quyền thừa kế tài sản từ cha ngài.

Thánh Phanxico sống cuộc đời của người sống ẩn tu.  Ngài đến Roma vào năm 1209 (804 năm trước)  và đệ trình lên đức giáo hoàng Innocent III một dự án mô tả cách sống mới của cuộc sống Kitô hữu và sau đó Dòng Phanxico ra đời.


Kim Hà
15/3/2013

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1807: Nhờ Đọc Thánh Kinh Mà Lành Bịnh (3/19/2013)
Cn 1806: Giáo Hoàng Francis Chào Mừng Các Thông Điệp Medjugorje (3/18/2013)
Cn 1805: Sứ Điệp Của Đức Mẹ Từ Nước Argentina, Nam Mỹ (3/18/2013)
Cn 1804: Thánh Giuse Dạy Kẻ Ngoại Giáo Về Đức Tin Công Giáo (3/18/2013)
Tâm Tình Biết Ơn Của Chị Tươi Vương, Hoa Kỳ (3/17/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1803: Cảm Nghiệm Thiêng Liêng Khi Gần Chết Và Sống Lại (3/15/2013)
Cn 1802: Đức Mẹ Cầu Bầu Cho Thế Giới Và Giáo Hoàng Phanxico (3/15/2013)
Cn 1801: Đgh Phanxicô Nói:“tôi Lần Chuỗi Mân Côi Hàng Ngày." (3/15/2013)
Ta Sẽ Thiết Lập Với Chúng Một Giao Ước Bình An (3/15/2013)
Nếu Thế Gian Ghét Các Con, Hãy Nhớ Rằng, Họ Đã Ghét Thầy Trước! (3/15/2013)
Tin/Bài khác
Cn 1794: Kẻ Vô Thần Chết Đi Sống Lại Và Trở Lại Với Chúa (3/12/2013)
Cn 1793: Đức Mẹ Medjugorje Hứa Ban 5 Ơn Cho Ai Cầu Nguyện Cho Kẻ Vô Thần (3/12/2013)
Tôi, Người Con Hoang Đàng (3/9/2013)
Phụ Nữ Kính Sợ Thiên Chúa Mới Đáng Cho Người Đời Ca Tụng! (3/9/2013)
Trong Cơn Thịnh Nộ, Xin Ngài Nhớ Xót Thương! (3/6/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768