MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1794: Kẻ Vô Thần Chết Đi Sống Lại Và Trở Lại Với Chúa
Thứ Ba, Ngày 12 tháng 3-2013

CN 1794: KẺ VÔ THẦN CHẾT ĐI SỐNG LẠI VÀ TRỞ LẠI VỚI CHÚA

Nguồn: Spiritdaily. com

Đây là trường hợp của bà Barbara Whitfield. Bà trải qua một cuộc giải phẫu và chết đi rồi sống lại vào năm 1975. Cảm nghiệm ấy đã biến đổi bà từ một người ham mê vật chất, vô thần mà trở thành một tín hữu ngoan đạo. Sau đây là cảm nghiệm của bà Barbara:
 
“Trong cuộc giải phẫu, tôi chợt thấy linh hồn mình rời khỏi xác và di lang thang nơi hành lang của bịnh viện. Rồi tôi đi vào một đường hầm và tôi gặp gỡ bà ngoại đã chết lâu năm của mình.

“Khi đối diện với bà ngoại thì tôi hiểu rõ được rằng sở dĩ mẹ ruột tôi đã hành hạ tôi vì bà đã gánh chịu sự hành hạ của bà ngoại tôi. Bỗng dưng hai bà cháu tôi cảm thấy có thể tha thứ cho nhau và hiểu nhau nhiều hơn trước.

"Rồi tôi tỉnh dậy và có một cái nhìn hoàn toàn khác lúc trước. Tôi phải trải qua 37 năm để suy nghĩ và để cảm nghiệm được những gì tốt đẹp vừa xẩy ra cho tôi. Tôi trở nên một người hoàn toàn khác trước. Tôi không còn thích lối sống xa hoa nữa mà cảm thấy vũ trụ này lớn lao hơn những gì mà tôi có thể hiểu thấu. Tôi cảm nhận được Chúa ở khắp mọi nơi. Tôi cảm thấy mình thật là bé nhỏ trước sự hiện diện của Thiên Chúa.

“Đó là một cuộc hành trình không có khoảng cách, một cuộc hành trình đi vào nội tâm và tìm thấy con người thật của mình. Từ từ, tôi cảm thấy mình nhỏ nhoi và khiêm hạ. Và tôi thấy mình cần được Thiên Chúa bảo vệ và hướng dẫn. Tôi đã tìm thấy Thiên Chúa và chính con người thật của mình.” 

Kim Hà
12/3/2013

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1799: Đức Mẹ Hiện Ra Với Thị Nhân Marija Ngày 13/3/2013 (3/15/2013)
Cn 1797: Hỡi Phanxico! Hãy Xây Dựng Lại Giáo Hội Của Ta (3/15/2013)
Cn 1798: Thánh Phanxico Thành Assisi (3/15/2013)
Cn 1796: Con Chim Biển Và Khói Trắng (3/15/2013)
Cn 1795: Đừng Quên Những Lời Mẹ Medjugorje Dặn Dò (3/15/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1793: Đức Mẹ Medjugorje Hứa Ban 5 Ơn Cho Ai Cầu Nguyện Cho Kẻ Vô Thần (3/12/2013)
Tin/Bài khác
Tôi, Người Con Hoang Đàng (3/9/2013)
Phụ Nữ Kính Sợ Thiên Chúa Mới Đáng Cho Người Đời Ca Tụng! (3/9/2013)
Trong Cơn Thịnh Nộ, Xin Ngài Nhớ Xót Thương! (3/6/2013)
Cn 1792: Hiện Tượng Siêu Nhiên Xẩy Ra Ở Các Bịnh Viện (3/5/2013)
Chúa Gìn Giữ Bạn Khỏi Lưới Kẻ Thù Giăng (3/5/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768