Kính thưa Cha và Quý Ân Nhân,
Con xin hết lòng cám ơn Cha cũng như hết thảy Quý Vị Ân Nhân đã tạo điều kiện cho con thực hiện được tâm nguyện của mình. Chuyến viếng thăm 22 gia đình các nạn nhân trong vụ đắm tàu ở Quang Bình của chị em con đã mang lại rất nhiều niềm an ủi cho gia đình họ. 22 nạn nhân thì chỉ tìm được 2 còn 20 thi thể nữa thì không một dấu vết gì. Chị em con đã đến từng gia đình, thắp cho họ nén nhang, cầu nguyện cho các linh hồn và trao cho mỗi gia đình một phần quà là 2 triệu đồng VN. Họ cũng rất là cảm kích tấm lòng bao dung quảng đại và yêu thương của Cha cũng như hết thảy Quý Vị Ân nhân. Con xin thay lời cho các gia đình xin cám ơn Cha và hết mọi Ân Nhân. Xin vui nhận tấm lòng thành kính tri ân của con và của các gia đình.
Con khao khát được tới thăm, động viên, chia sẻ với họ. Nhưng giờ đi về lại càng thêm nặng lòng. Cuộc sống họ bao quanh là sông là nước, sao mà bấp bênh quá. Miếng cơm manh áo của gia đình đều cậy dựa vào đôi vai của người chồng, người cha...Vậy mà giờ, chỉ thấy người mẹ với đàn con thơ...
Xin Cha và hết thảy Quý vị tiếp tục thương yêu cầu nguyện cho họ đủ sức mạnh để vượt qua tất cả.
Một lần nữa con xin cám ơn và kính chúc Cha, Quý Vị Ân Nhân vui hưởng mọt Mùa Xuân Quý Tỵ trong tình yêu thương và sự che chở của Thiên Chúa.
Kính!
Con: Anna Nguyễn Thị Hà
|