“CHÍNH ANH EM HÃY CHO HỌ ĂN”
(Lc. 913)
TẠ ƠN VÀ CHÚC MỪNG
NĂM MỚI
Kính thưa
Anh Bùi Việt,
chị Kim Hà,
Các Anh
Chị phục vụ đài Radio Giờ của Mẹ thân ái!
Hôm nay ngày
đầu năm mới, chúng tôi Kính gửi
đến anh Bùi Việt, chị Kim Hà và quý anh
chị em trong chương trình giờ của Mẹ,
Cùng Quý
Ân nhân, Thân nhân,
những con người
có trái tim
vàng.
Một năm
mới An Khang Thịnh Vượng,
Một năm
mới ngập tràn hồng phúc của Thiên Chúa & Mẹ Maria.
Cảm tạ
Ông Bà & Anh Chị Em,
những Ân
nhân, Thân nhân và tất
cả mọi người, những liên hệ cách
này cách khác. Cảm tạ những lời nguyện cầu, những nâng đỡ, những khích lệ, những an ủi, những tình cảm mến thương, những cảm thông, những yểm trợ, những hy sinh, tất cả làm nên
động lực mạnh mẽ cho sứ vụ
của chúng tôi khi đến
với người nghèo.
Đức Giêsu
bảo “Chính anh em hãy
cho họ ăn” (Luca 9.13)
Đối diện
với những thách thức của cuộc sống, những tham nhũng, hối lộ, bớt xén, những bất công nổi cộm trong một cuộc sống xã hội
Việt Nam hôm nay. Sự chênh lệch giữa giàu nghèo càng ngày
càng gia tăng như một hố sâu ngăn cách.
Đối diện với
cảnh lầm than của nghèo đói, thất học, bệnh tật triền miên. Đôi khi cũng chùng lòng mình
xuống. Mùa xuân ấm no cùng với sự mua sắm, quà tặng… vẫn còn là
những điều
ngoài ước mơ của họ. Biết lấy đâu
cơm bánh cho họ ấm
bụng những ngày đầu xuân. Như bài viết của Linh mục VĨNH SANG, DCCT, 2.2.2013 (Ephata 547) trong blogs
hồn quê http://honqueviet.blogspot.com/2013/02/anh-em-hay-cho-ho-an.html:
“Nhìn
chúng nó cởi truồng giữa mùa đông, xót xa lắm. Có cảm
giác như vùng đất ấy, con người ấy trở lại thời hồng hoang, chỉ vỏ cây – áo lá
che thân. Và quan trọng
hơn, cảm giác như nòi
giống cứ bị lụi bại đi bởi chim cò tím tái,
thông thống giữa gió lạnh từ bên kia biên giới kèn kẹt thổi
sang... Lo được cái
ăn rồi,
nhưng căn cơ gì mà
không lo thêm cái mặc, cho chính tương
lai của đất liền, của vùng biên ải... Không biết Thủ Tướng của mình, đã bao giờ
được chứng
kiến những cảnh này chưa ?”
( Xin đọc toàn bài và xem
các ảnh chụp ở http://maithanhhaiddk.blogspot.de/2013/01/thu-tuong-oi-ung-e-chung-no-coi-truong.html
)
Mệnh lệnh
của Đấng Cứu Thế vẫn vang rền bên tai:
"Các con hãy cho họ ăn.",
nhu cầu làm cho con người
ta phải cố gắng để mà sống. Sự đói, cái quẫn bách đó là một
cơ hội tạo nên cho
tình yêu chia sẻ. Phục vụ Chúa, là phải
lo cái đói của con cái Ngài, phải mang lương thực cho họ...
Đứng trước khó khăn đó có lần các
môn đệ đã thoái thác
khi các ông đáp: "Chúng con chỉ có vỏn vẹn
năm cái bánh và hai
con cá, xin Thầy giải tán để họ vào các
làng mạc mà tự mua
thức ăn.” đó là phương
pháp giản tiện nhất, mà các môn
đệ có thể xoa tay
nhẹ nhàng. Chính bản thân tôi cũng
đã có ý định như thế, nhưng rồi mệnh lệnh của Chúa Giêsu vẫn
hằng thôi thúc, và chính
sự cộng tác của ông
bà, anh chị
em đã tạo nên phép
lạ cho 5 ngàn người ăn no nê. Đúng vậy,
chính chúng ta chứ không
ngoài ai khác. Chúng ta phải sẵn
sàng trở thành “cánh tay
nối dài của Đức Giêsu” để mà “cầm, dâng, bẻ ra và trao
cho” tha nhân là những
người nghèo khó, những người bệnh tật yếu đau, những người già không nơi nương tựa.
Đó chính
là món quà
và lời chúc tốt đẹp nhất mà chúng ta
trao cho nhau ngày đầu
năm, chân thành hơn tất cả những lời chúc, thay vì
chỉ môi miếng hời hợt bên ngoài
mà thôi!
Chúng tôi
hết lòng ca tụng Lòng Thương Xót vô biên của
Chúa & Mẹ Maria, và
đặc biệt
qua lời bầu cử của chị Maria Faustina Bùi Nguyệt Nga, đã dẫn
chúng tôi đến Giờ Tin Yêu – Giờ Hy Vọng. Phép lạ Bánh
hóa ra nhiều
này thực sự trên cả
ước mơ của chúng tôi
TẤM BÁNH KHỞI ĐI
TỪ CÁC ÂN NHÂN
tt
|
Các Ân
nhân
|
Số tiền
ủng hộ
|
1.
|
Gia đình
anh chị Trương Lam Hồng
|
13.500.000
|
2.
|
Các Ân nhân ơ Hòa Lan
|
14.500.000
|
3.
|
Anh Trần Thanh Tùng, Sài gòn
|
4.000.000
|
4.
|
Nguyen
S Ho 100 USD
|
2.080.000
|
5.
|
TRAN
DINH DE 350 USD
|
7.288.750
|
6.
|
TANG
PHUONG MIN 200 USD
|
4.165.000
|
7.
|
Các Ân nhân Hòa Lan thêm
500 EUR
|
14.150.000
|
8.
|
Trần Thi Thanh
400 USD
|
8.320.000
|
9.
|
Bác Sĩ Chi Lan USA 30.000.000 VND
|
30.000.000
|
|
Tổng cộng
:
|
93.903.750 VND
|
TẤM BÁNH
ĐƯỢC BẺ RA NHƯ SAU:
Cho đến
ngày hôm nay chúng tôi đã
chia sẻ như sau:
1/ Phát cho dân chúng
5 tấn gạo, mỗi tấn 12 triệu x 5 tấn
= 60.000.000 VND
2/ Cho người nghèo neo đơn 400 bánh chưng x 15.000 $ = 6.000.000
VND
3/ Giúp chăn mền cho gia đình
nghèo100 cái x 150.000 = 15.000.000 VND
4/ Tiền
giúp cho những người neo đơn 130 phần quà x100.000 = 13.000.000 VND
Nhân dịp đầu
năm mới, chúng tôi gửi
đến Những Tấm Lòng Vàng, tất cả anh chi em tâm tình
biết ơn sâu nặng, của những người nghèo, người già neo đơn, khuyết
tật và những người kém may mắn. Xin Chúa trả công vô cùng
bội hậu cho Quý vị
Ân Nhân.
Kính chúc Quý vị
một năm mới An Khang Thịnh Vượng, tràn đầy hồng phúc của Thiên Chúa & Mẹ Maria.
LM
Raphael Trần Xuân Nhàn
|