TÂM TÌNH CHÂN THÀNH CỦA MỘT ĐỌC GIẢ WWW.MEMARIA.ORG TỪ NEW YORK
LTS: Thư của bà Lý Ngọc Điệp, New York, Hoa Kỳ:
Ngày 5/2/2013
Chị Kim Hà mến!
Nhìn lại tôi không nhớ nhờ duyên nào tôi được biết trang web www.memaria.org và Radio Giờ của Mẹ. Rồi kỳ ngộ nào tôi làm quen được với chị và từ đó tôi cảm thấy như mình bám lấy 1 cái phao tâm linh .. vững niềm tin hơn để bám theo lời Chúa mà an phận trong kiếp người.
Mà tôi vẫn còn may mắn hơn người anh em .. qua trang Web đã cứu lấy tôi và an ủi tôi thật nhiều. Khi đọc và suy gẫm từng tin tức, tiết mục, đặc biệt mỗi lời chúc lành của chị cho tôi thì tôi cảm thấy như được thuốc an thần mỗi ngày.
Tôi vào viếng Mục Mẹ Mễ Du rồi thầm cám ơn các anh chị trong Giờ Của Mẹ .. đã bỏ công sức trang điểm trang web rất phong phú ... Rất tiếc tôi bị điếc nên không thưởng thức Radio Giờ của Mẹ...
Một việc làm vô vụ lợi. Một mục đích đem người đến gần gủi Chúa và Mẹ. Vậy trước thềm năm mới Nguyện xin Chúa và Mẹ cùng các Thánh gìn giữ gia đình quý anh chị trong nhóm ( Giờ Của Mẹ ) luôn mãi bình yên ...hạnh phúc ...
Chị Hà ơi! Các anh chị ơi, thật sự mà nói tôi là người công giáo nhưng và từ khi có duyên gặp trang web nầy giúp tôi sống ý nghĩa hơn, suy nghĩ đúng đắn hơn và nhiệt tâm thật sự chạy đến cùng Chúa.
Hy vọng nhỏ nhoi của tôi sẽ được Ngài cho 1 chỗ (1 góc kẹt nào ở nhà Chúa hay ngoài mái hiên) tôi cũng quá mãn nguyện. Một lần nữa xin trân trọng với tất cả tấm lòng tri ơn quý anh chị.
Kính chúc năm mới và Radio Giờ của Mẹ trường thọ. Chân thành biết ơn.
Điệp Lý
|