CN 1769: ƠN CHÚA GIÚP TA THẮNG THẾ GIAN
Sau đây là câu chuyện kể của Đức Giám Mục Mai Thanh Lương vào buổi họp tối ngày 27/1/2013 vừa qua:
“Lúc còn phục vụ ở New Orleans, tôi quen một gia đình có người con gái tên là N. Cô này tính tinh ngang bướng, nghịch ngợm, thường hay bá vai bá cổ các linh mục quen, khiến cho nhiều bà mẹ khó chịu và mắng mỏ cô ta bằng những ngôn từ khó nghe nhất.
Cô N. rất xinh đẹp nên cô được hãng mỹ phẩm Avon chọn làm người mẫu để giới thiệu son phấn cho hãng. Cuộc sống của cô N. nhìn theo con mắt người đời thì vững chắc vì lương bổng cao, điều kiện vật chất tốt đẹp và thuận lợi.
Rồi không hiểu tại sao khi đời sống vật chất của cô N. đang lên hương thì cô N. lại có ý vào tu viện Dòng Kín. Ngày cô đi gặp gỡ các mẹ bề trên dòng Kín thì cô ăn mặc diêm dúa như đi dạ hội nên cô bị từ chối nhiều lần.
Thế rồi cuối cùng cô N. cũng được vào tu ở một dòng Kín tại miền Đông Hoa Kỳ. Cô viết thư xin tôi hứa là đến ngày lễ khấn trọn đời của cô thì tôi sẽ hiện diện để chúc phúc cho cô.
Thế rồi vì một dòng kín ở nước Bỉ không có các nữ tu trẻ để chăm sóc công việc cho tu viện vì người trẻ nhất của nhà Dòng đã hơn 70 tuổi, còn người già nhất thì gần 90 tuổi. Vì thế nhà Dòng ở Mỹ gửi cô N. sang phục vụ ở nước Bỉ trong thời gian hơn 10 năm.
Đến khi cô N. khấn trọn đời thì cũng là lúc mà tôi được tấn phong giám mục nên tôi không thể sang nước Bỉ để dự lễ khấn của cô N. như tôi đã hứa.
Cách đây vài năm, tôi có dịp đi họp ở Bỉ nên tôi đến thăm cô N. trong Dòng Kín. Hai cha con chúng tôi nói chuyện suốt một ngày. Tôi nhận thấy rằng trình độ hiểu biết về thần học của cô rất cao siêu. Cô cho biết rằng cô được nói chuyện với các vị thánh của nhà Dòng như thánh Gioan Thánh Giá, thánh Teresa Avila, và thánh Teresa Hài Đồng Giêsu như nói chuyện với với các bạn của cô. Cô gọi các thánh là anh, chị. Thì ra cô được ơn thần bí, được học hỏi về Chúa qua các cuộc dối thoại với các thánh.
Sau này tôi có găp cha Phan Đình Cho, một giáo sư nổi tiếng Thần Học và cũng là một thân nhân của cô N. thì cha Cho cũng ngạc nhiên về tình trạng tâm hồn tiến bộ của cô N. Đó là ơn riêng Chúa ban.
Cô N. mua sách tặng cho một vị giám mục người Mỹ bạn của tôi. Vị giám mục đọc sách mà cô tặng cũng tỏ ý thán phục những sự hiểu biết về đường thiêng liêng của cô. Hiện nay cô N. dang phục vụ tại một Dòng Kín ở Hoa Kỳ.“
Thật sự phải có ơn thánh lớn lao thì một con người đang sống trong tiền tài, danh vọng và có sắc đẹp như cô N. mới có thể dứt bỏ tất cả mà đi theo Chúa. Tă ơn Chúa!
Kim Hà 29/1/2013
|