AVE MARIA
Chị Kim Hà cùng các anh
chị trong Ban biên tập kính mến,
Lời đầu, em (cho phép được
xưng là em) xin có
lời kính thăm và chúc
toàn thể các anh chị
sức khỏe, bình an và
tràn đầy phúc lộc của Thiên Chúa, qua lời chuyền cầu của Mẹ Maria yêu dấu.
Em là Giuse Bùi
Văn Bá, linh mục chánh xứ Tích Tín, giáo
phận Bùi Chu (xã Trực
Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, Việt Nam). Em mới được
Đức Cha giáo phận sai đến phục vụ giáo xứ
Tích Tín ngày 18/04/2012. Đây là một giáo
xứ miền quê nghèo với
số giáo dân là 2.575 người,
nằm trong địa bàn rộng khoảng 7km vuông. Người dân không có
nghề nghiệp gì, chỉ sống
nhờ vào vài sào ruộng
cấy lúa với 1 năm 2 vụ, hoặc đi làm thuê
trên các thành phố lớn, nên thu nhập rất thấp.
Năm 1995, với hết khả năng của mình, cộng với sự giúp đỡ
của ân thân nhân trong
và ngoài nước, giáo dân giáo xứ
Tích Tín đã khởi công xây dựng
được một
ngôi nhà thờ với chiều dài 40m, chiều rộng 15m, chiều cao 10m, không tháp chuông.
Đến năm 1999 mới
hoàn thành. Nhưng công trình còn
rất thô sơ, xây bằng
gạch và vôi vữa, mái lợp bằng
tôn và xà
sắt. Vì thế,
trải qua thời gian chưa đầy 13 năm, công trình cũng
nhanh hư hỏng. Và rồi đêm ngày 28/10/2012, ngôi nhà thờ
đã bị phá hủy nặng
nề do cơn bão số 8 đổ bộ vào các tỉnh
ven biển miền bắc Việt Nam.
Ø
Bức tường cuối nhà thờ cao
25m đổ nửa
trên, sập vào trong nhà
thờ, đè sập mái tôn,
xà sắt và làm gẫy
nát 30 chiếc ghế dài trong
nhà thờ.
Ø
Toàn bộ mái tôn
nhà thờ bị gió bão
lật hết lên.
Ø
Toàn bộ tường nhà thờ bị
ngấm nước.
Ø
8 cột điện chùm xung quanh khuôn
viên nhà thờ bị đổ, gẫy và vỡ.
Ø
Cột cờ lớn cuối nhà thờ bị đổ và gẫy.
Ước tính tổng thiệt hại lên tới 1 tỷ VNĐ (tương
đương 50,000 USD)
Gần 3 tháng trời nay, bà con phải dâng lễ và
cầu nguyện trong ngôi nhà
thờ tạm, dựng bằng luồng và lợp bằng những tấm tôn còn tận
dụng được
từ mái nhà thờ bị
lật. Và toàn thể giáo dân giáo xứ
đều mong muốn sửa chữa nhanh lại ngôi nhà thờ để
sớm có nơi xứng đáng cầu nguyện và thờ phượng Chúa. Nhưng với thực
lực kinh tế của người giáo dân xứ thì
thật khó mà xây dựng
lại được
ngôi nhà thờ, hoặc có thì cũng
sẽ rất lâu. Ngay sau bão, mặc
dù nhà nào
cũng bị ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề, nhưng với tinh thần cao, bà con đã cùng nhau chung tay chung sức đóng góp được
102.000.000 VNĐ (tương đương 5.100 USD). Rồi
trước Giáng Sinh, em cũng
đi xin các ân thân nhân trong
Sài Gòn được
107.000.000 VNĐ (=5.300 USD). Một ân nhân bên Canada công đức 100.000.000 VNĐ
(=5.000 USD). Như vậy,
giáo xứ em còn thiếu
khoảng 700.000.000 VNĐ (= 35.000 USD).
Vậy, trong sự tín thác vào
tình yêu của Chúa và Mẹ Maria, em cứ mạo
muội gửi thư cho Chị
và các anh
chị BBT website, để
xin đoái thương đến giáo xứ Tích
Tín chúng em. Em tin rằng, nhờ
lời chuyển cầu của Mẹ Maria với Chúa, cùng với
sự giúp đỡ của quí anh chị,
phép lạ như tại tiệc cưới Cana
xưa sẽ sớm xảy ra cho giáo
xứ của em.
Em xin thay lời
cho toàn thể giáo dân giáo xứ
Tích Tín chân thành cảm
ơn Chị và toàn thể
các anh chị
BBT. Nguyện xin Thiên Chúa và
Mẹ Maria luôn ban ơn bình an, sức khỏe và hạnh phúc
xuống trên các anh chị.
Kính thư
Tích Tín
ngày 25 tháng 01 năm 2013
Jos. Bùi Văn Bá
Linh mục
chánh xứ
MỘT
SỐ HÌNH
ẢNH NHÀ THỜ XỨ TÍCH TÍN
Nhà thờ trước bão số 8
.jpg)
Nhà thờ
sau bão số
8 (bị
đổ
phần
trên bức
tường
cuối;
tốc
toàn bộ
mái tôn)
.jpg)
bị tốc
toàn bộ
mái tôn, xà sắt nhà thờ tạm
trong sân trung tâm mục vụ
CHÚNG CON KÍNH
MONG LÒNG TRẮC ẨN CỦA QUÍ VỊ
|