CHIẾN DỊCH BÁNH CHƯNG CHO NGƯỜI
NGHÈO & CỨU ĐÓI.
Nghệ An 15/01/2013 - Những
ngày cuối đông trời càng lạnh, những người già và các
trẻ em không thể đến nhà thờ được, những thánh lễ và giờ
kinh tối thưa thớt dần vì những
cơn gió bấc thổi ào ạt tạt
vào mặt lạnh cóng, có lẽ ai
cũng biết cái giá rét
của miền trung bắc việt khắc nghiệt đến mức nào, nhiều người già suy sụp
sức khỏe trầm trọng, trẻ em không
ra khỏi nhà để đến trường được, bến thuyền của dân Lộc Mỹ
đậu bên bờ hắt hiu trong từng
cơn gió lạnh, chỉ một vài con chim bói cá
nhấp nhô ở mạn thuyền kiếm mồi cho những con chim non trong tổ. Những năm trước tôi còn được
sự động viên của nhóm khuyết tật “Nối Vòng Tay Lớn”,
nhưng năm nay anh Phanxicô Công
Hùng (hiêp sỹ công nghệ
thông tin) trưởng
nhóm đã được Chúa gọi ra đi
vĩnh viễn để lại một khoảng trống lớn cho toàn nhóm
và nỗi nhớ, niềm thương bao giờ mới vơi đi được trong lòng những người ở lại,
chúng tôi nhìn về tương
lai như khối băng trước mặt. Ngay tại nơi tôi phục
vụ có nhiều hộ gia đình đang
phải cầm cự với cơn đói trong mùa giá
rét quá lâu.
.jpg)
Chúng tôi đã cố gắng kêu gọi với chiến dịch “lá lành đùm
lá rách” để chia cơm sẻ bánh trong dịp
lễ Hiển Linh vừa qua, nhưng cũng chỉ mua được
vài chục thùng mỳ tôm và vài
chục chiếc chăn, còn bao nhiêu em
bé áo không
đủ ấm, bụng không đủ no, nhiều người mẹ phải nhịn cho con ăn. Nói sao cho thấu
hoàn cảnh của kiếp nghèo, viết sao cho đủ
sự éo le của đời thường. Nhưng
mảnh đời hiu quạnh tựa như ngọn đèn le lói trong căn
nhà trống không.
Những ngày cuối năm cuộc sống sinh hoạt nơi đây dường như như chậm lại, vì gió bấc,
mưa phùn, rét đậm, cuộc sống đã khó khăn
lại càng khó khăn hơn. Nhất
là những gia đình đông
con càng điêu đứng. Nghèo đói, thất
học, bệnh tật vẫn là cái vòng
luẩn quẩn, luôn đeo bám
và không chịu buông tha họ. Tương lai của các con em của họ
vẫn là một bài toán
nan giải.
Mùa xuân ấm no cùng với sự mua sắm,
quà tặng… vẫn còn là
những điều
ngoài ước mơ của họ.
.jpg)
Vì vậy
chúng tôi đang chuẩn bị cho Chiến
Dịch Bánh Chưng cho Người nghèo & Khuyết tật vào ngày áp
tết Quý Tỵ, vậy kính xin quý
vị ân nhân giúp đỡ.
Thay vì bánh chưng,
chúng tôi sẽ mua gạo
cứu đói cho dân nghèo
ăn tết.
- 1Tấn
gạo 10. triệu
VND
- 5 tấn
x 10 = 50 triệu VND
Nếu có được 5000 kg : 500
hộ nghèo, thì mỗi hộ
cũng chỉ được 10kg gạo
ăn tết.
Kính thưa
quý ân
nhân! khi
ta chuẩn bị mùa xuân
cho ta và
cho những người chung quanh bằng chất liệu cảm thông. Cảm thông là cảm nhận
được nỗi
đau của người cũng có thể là
nỗi đau của mình, nỗi khó khăn
hoặc bất hạnh của người cũng có thể là
nỗi khó khăn và bất
hạnh của mình, sự cảm thông làm cho đời
sống của ta sung mãn, để
mùa xuân của trời đất làm phong phú cho
đời sống của ta.
Xin Chúa của mùa xuân chúc
lành và trả
công vô cùng
bội hậu cho quý vị.
Mọi chiếc
bánh xin gửi về:
Linh mục
Trần Xuân Nhàn,
Nhà thờ
Lộc Mỹ, xã Nghi Quang,
Huyện Nghi
Lộc, Tinh Nghệ An, Việt
Nam.
Điện thoại:
0913092476
Tai Khoan : Vietcombank
– Vinh Branch
Số tài
khoản: VND 010.100.00.17884
|