CN1738: QUYẾT TÂM SỐNG TỐT HƠN TRONG NĂM MỚI 2013
Dịp cuối năm, một vị linh mục trong lúc cầu nguyện cho nhóm chúng tôi thì ngài nói một số điều mà tôi rất tâm đắc:
1. Sự thành công nhất của đời người là sự thân thiện. Vì thế trong năm mới này tôi sẽ luôn cố gắng mỉm cười với mọi người, kể cả người xa lạ. Tôi sẽ luôn chúc lành cho những người mà tôi gặp gỡ bằng câu:
”Xin Chúa chúc phúc lành cho bác, cho anh chị…”
2. Tôi sẽ nói lời dịu dàng hơn, chăm sóc đến những người khác và cầu nguyện cho những nhu cầu của thế giới, nhân loại song song với những nhu cầu của gia đình, gia tộc của tôi.
3. Sự thất bại lớn nhất của đời người là mất niềm hy vọng, mất niềm trông cậy. Vì thế trong năm mới này tôi sẽ tự nhủ lòng rằng:
“Không có một điều dữ nào có thể vượt quá lòng thương xót của Chúa. Không có khó khăn nào mà Chúa và tôi không thể giải quyết được.”
4. Tôi sẽ không còn lo lắng và suy nghĩ về những khó khăn và rối rắm mà những người thân chực đặt lên vai tôi và tôi phó thác mọi sự cho Chúa!
5. Sức khỏe là điều quan trọng nhất. Tôi sẽ cố gắng ăn cơm gạo lứt với muối mè hơn. Đi bộ nhiều hơn và chạy máy treadmill nhiều hơn.
6. Tôi sẽ dành thì giờ nói chuyện với người bạn đời vì ngày giờ ở thế gian của chúng tôi không còn nhiều nữa.
7. Tôi sẽ hiểu rõ rằng Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa, Ngài chăm sóc và yêu thương các thụ tạo của Ngài một cách vô vu lợi. Ngài luôn nâng đỡ và an ủi tôi. Vì thế tôi sẽ cố gắng bớt phàn nàn, bớt so sánh và bớt chỉ trích.
8. Trong năm Thánh Đức Tin, tôi sẽ đến chầu Chúa Giêsu Thánh Thể nhiều hơn để Ngài ban sức mạnh và sự khôn ngoan cho tôi. Tôi sẽ chịu các phép Bí Tích thường xuyên hơn, nhất là dự Thánh Lễ và Bí tích Hòa Giải.
Thật sự tôi chỉ là một thụ tạo tầm thường với đầy khuyết điểm nhưng vẫn được Thiên Chúa yêu thương và chăm sóc.
Với tất cả những quyết tâm trên, tôi cầu chúc quý vị và các bạn một năm mới sống lạc quan, mạnh khỏe và yêu đời hơn vì Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta.
Happy New Year! Chúc Mừng Năm Mới 2013 đầy thắng lợi, thịnh vượng và bình an!
Kim Hà 31/12/2012
|