CN 1737: SUY GẪM VỀ NẠN NHÂN NEWTON VÀ CÁC THÁNH ANH HÀI
Sau biến cố thảm sát xẩy ra ở trường học Sandy Hook, thành phố Newton, tiểu bang Connecticutt, Hoa Kỳ thì cả thế giới cùng xót xa cảm nhận được nỗi đau đớn của gia đình những nạn nhân gồm 20 trẻ em tuổi từ 6 đến 7, và 6 người lớn, đó là chưa kể mẹ của kẻ sát nhân và kẻ sát nhân.
-Trong trí tôi tự nhiên nảy ra một từ tưởng:
“Tại sao lại là tên Sandy? Trận bão tên Sandy xẩy ra ở vùng New York vào cuối tháng 10 năm 2012 đã giết chết gần 100 người và làm thiệt hại hàng tỷ Mỹ Kim. Ngày 14/12/12, vụ thảm sát lại xẩy ra ở trường Sandy Hook?”
Có phải đó chỉ là một sự trùng hợp không hay có sự gì khác lạ xẩy ra?
-Sau đó, qua báo chí, một vị ứng viên Tổng Thống tên Mike Huckabee đã chia sẻ cảm nghiệm rằng:
“Chính chúng ta đã xua đuổi Thiên Chúa ra khỏi trường học, không cho để thánh giá, không cho cầu nguyện trong lớp…nên ma quỷ có thể lợi dụng và gieo sự chết chóc cho con cháu chúng ta.”
-Rồi một phóng viên tờ báo Orange County Register thì nhận xét:
“Cách đây hơn 2000 năm, vua Herode đã dặn 3 vị đạo sĩ sau khi đi thăm Vua dân Do Thái thì phải về báo tin cho vua biết về danh tính của vị Vua ấy, Tuy nhiên khi ba vị đạo sĩ nghe thiên thần báo mộng thì đi đường khác về nước. Thế là vua Heredo giận dữ cho quân lính tìm kiếm những con trẻ tuổi từ mới sinh đến 2 tuổi của làng Bê Lem mà giết đi.”
Người phóng viên ước lượng rằng: ngày ấy có khoảng 1000 dân làng sống ở Bêlem thì chắc có khoảng 20 trẻ sơ sinh bị giết trong lúc Chúa Giêsu Giáng Sinh, và con số âý tương đương với số 20 em học sinh bị ám sát ở vùng Newton.
Số trẻ em bị giết ở Bê Lem cách đây hơn 2000 năm thì được gọi là các thánh Anh Hài. Ngày nay các học sinh chết trong dịp Giáng Sinh cũng có thể được gọi là các thánh Anh Hài được không?
Hai cuộc thảm sát này có liên quan gì với nhau không? Và liệu cái chết của các thánh Anh Hài này có đem lại một kết quả tốt gì cho thế giới ngày nay không?
Khoảng thế kỷ thứ 15 trước Thiên Chúa Giáng Sinh (BC) thì vua Pharaoh của nước Ai Cập đã ra lệnh giết chết tất cả những người con trai đầu lòng của người Do Thái vì sợ dân số của người Do Thái nô lệ sinh sảnh quá nhanh. Tuy nhiên ông Moses, con của một gia đình người Do Thái được sống sót và được một Công Chúa của nước Ai Cập nuôi.
Sau đó, qua sự quan phòng của Thiên Chúa mà chính ông Moses đã là người lãnh đạo dẫn đưa dân Do Thái ra khỏi nước Ai Cập mà vào vùng Đất Hứa. Theo lịch sử thì ôn Moses sinh năm 1391 và mất năm 1271 BC, trước Chúa Giáng Sinh.
Như vậy, xuyên qua lịch sử cứu độ thì sau những đau khổ của cuộc tàn sát thường nẩy sinh là những sự tốt lành, lòng Chúa thương xót và ơn cứu độ.
Mong rằng cái chết tức tưởi của những người vô tội đem lại hạt giống tốt cho tương lai, đền bù được tội lỗi thay cho những kẻ tội lỗi trên thế giới để xin Chúa ban ơn cứu độ cho nhân loại.
Xin Chúa an ủi, nâng đỡ và chữa lành những gia đình đang đau đớn vì chết người thân thương!
Xin các thánh Anh Hài cầu bầu cho nhân loại, các trẻ thơ và gia đình chúng con. Amen!
Kim Hà 28/12/12
|