Tâm tình cùng Mẹ Thiên Quốc dịp Noel 2012
Sau đây cháu xin gởi tặng cô tâm tình của cháu cùng Mẹ Thiên Quốc của chúng ta. Mẹ ơi con yêu Mẹ! Con thật xúc động khi gọi Mẹ, một tiếng gọi thật dịu dàng đầy tình mẫu tử của một trẻ thơ gọi Mẹ, Mẹ ơi! Con xúc động vì con có một người Mẹ thật cao cả biết bao, một người mẹ thật diễm kiều và lỗng lẫy biết mấy, là nữ vương trên trời dưới thế, là mẹ của một Thiên Chúa tối cao và cũng là mẹ của con, Mẹ ơi!Con thật diễm phúc làm con của mẹ, không có người mẹ nào lại không thương yêu con mình, con đây cũng đã làm mẹ con hiểu được tấm lòng của một người mẹ yêu thương con mình đến dường nào? Mẹ cũng thế, và còn hơn thế nữa…mẹ yêu của con! Con say đắm yêu mẹ! con say sưa nhìn ngắm dung nhan mẹ, ôi mẹ của con! Không có gì có thể sánh ví với mẹ của con, mẹ đẹp khôn tả, mẹ là vườn hoa của Thiên Chúa ba ngôi say đắm, mẹ là niềm vui của nước trời, mẹ là thần tượng của các thánh, mẹ là gương mẫu tuyệt vời của con. Con ước ao được sống như mẹ, như khi xưa mẹ đã sống, con ước ao được đi theo đường mẹ đã đi, vì đường mẹ đi là mẹ mang Chúa đến cho mọi người, cuộc sống của mẹ là phục vụ và vâng theo thánh ý của Thiên Chúa, ôi! Mẹ thật tuyệt đẹp, tất cả các nhân đức của mẹ đã trang điểm cho dung nhan diễm kiều của mẹ, mẹ là mẹ của con xin mẹ chúc lành cho con và cầu bầu cho nhân loại chúng con với Đấng tòan năng.
Ôi Mẹ yêu của con! Mẹ có biết? tiếng xin vâng của mẹ đã mang cho chúng ơn Cứu Độ, tiếng xin vâng của mẹ đã làm cho các tầng trời vui mừng, đến cả con Thiên Chúa đã bỏ ngai vàng xuống ngự trong cung lòng của mẹ, Mẹ ơi mẹ có biết?! Trong cung lòng của Mẹ đang mang Đấng tạo dựng đất trời, Hài Nhi mẹ sẽ sinh ra là một Đấng Thánh và là Đấng Tối Cao, Mẹ ơi !.. Hài Nhi trong tay mẹ là một Thiên Chúa Đấng tạo thành vạn vật cao cả biết bao!? Mẹ có biết?! Nụ hôn mẹ cho bé Hài Nhi là mẹ đã hôn lên gương mặt một Thiên Chúa đầy uy nghi cao cả, Hài Nhi trong tay mẹ là một vị vua của muôn vua đó mẹ!.Hài Nhi Giêsu của mẹ trên trời dưới thế khi nghe tên phải sụp lạy Người. Con cám ơn tiếng xin vâng của mẹ, vì hai tiếng đơn sơ tín thác và khiêm nhường của mẹ, Thiên Chúa của yêu thương và hòa bình đã đến với nhân lọai chúng con, con của mẹ thật Chí Thánh và cao cả biết bao, con của mẹ đầy những uy quyền của một Vị Thiên Chúa, nhưng Ngài thật khiêm hạ và nhân từ biết chừng nào. Ôi mẹ của con! Mẹ thật diễm phúc, mẹ diễm phúc giữa các người nữ. Mẹ được Thiên Chúa tuyển chọn từ ngàn đời, tình yêu của Chúa rợp bóng trên mẹ. con tin rằng mẹ ngây ngất khi nhìn ngắm Hài Nhi tuyệt đẹp của mẹ, và trái tim mẹ lai láng niềm hoan lạc và hạnh phúc khi bế bé Giêsu trong tay mẹ, mẹ ơi ! con mơ ước được nhìn ngắm Người một lần thôi thì lòng đã đủ no say cho con.
Mẹ yêu dấu của con! Giáng Sinh về lòng con đây đang suy niệm về mầu nhiệm yêu thương của Chúa đã yêu thương nhân loại chúng con thật vô biên, qua Mẹ, người đã đến với mỗi một người chúng con, người muốn trao ban tất cả những gì tốt lành nhất cho nhân loại chúng con, con Thiên Chúa làm người đó là một mầu nhiệm vượt qúa sự hiểu biết bé nhỏ của loài người, Mẹ ơi! Con thật xúc động khi suy niệm đến tình Chúa đã yêu con dường ấy, đã đến với con trong hình hài một thơ nhi bé nhỏ mong manh yếu ớt như thế, Ngài đến tìm con giữa một đêm lạnh giá không một nơi cho Ngài náu thân mà phải đến nơi hang bò lừa, mẹ ơi! Chúa đến tìm con, để Ngài cũng đựơc chia vui sẽ buồn với con, có ngài con được an bình, có Ngài đời con an vui, Ngài luôn bên đời con, đồng hành cùng con trên mọi nẻo đường đời. Giáng Sinh là ngày để chúng con biết cảm tạ tình yêu bao la mà Thiên Chúa đã ban cho chúng con, một món quà tình yêu vượt trên tất cả các món quà, cho chúng con luôn biết mở rộng trái tim mình để đón nhận món quà qúa yêu thương đó. Hài NHi trong tay mẹ đó, mẹ rất muốn trao ban cho từng người chúng con phải không mẹ?! Con tin mẹ muốn lắm, nhưng chúng con còn quá hững hờ, và luôn đóng cửa lòng mình lại, nên mẹ có muốn cũng không được, Xin mẹ giúp chúng con biết mở rộng cõi lòng để đón nhận nguồn bình an, niềm hạnh phúc, nguồn ơn thánh đang ở trong tay mẹ.
Hôm nay con xin cám ơn Mẹ đã mang Hài Nhi Giêsu đến cho thế giới chúng con.
Con gái của mẹ, Diễm Quỳnh
|