MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1734: Linh Hồn Bị Giết Nhập Vào Một Phụ Nữ
Thứ Bảy, Ngày 22 tháng 12-2012

CN 1734: LINH HỒN BỊ GIẾT NHẬP VÀO MỘT PHỤ NỮ

Đây là một câu chuyện thật đã xẩy ra cách đây khoảng 10 năm. Cho đến nay, các nhân vật trong câu chuyện này vẫn còn sống nhưng chúng tôi xin đổi tất cả địa danh và tên tuổi để bảo vệ danh tính cho các đương sự. Sau đây là lời kể của một chứng nhân:

“Một hôm tôi đang lái xe chung với chị Martha thì vị linh mục quen gọi điện thoại tới và hỏi tôi một câu hỏi xem ra ngớ ngẩn nhưng sau khi mọi sự xẩy ra tôi mới biết là là ngài có ơn tiên tri vì đã báo trước cho tôi về sự kiện ma nhập. Nơi đầu dây bên kia, ngài hỏi:

“Chị Anna, chị có dám đối diện với ma quỷ không?”

Tôi quả quyết:

“Thưa cha, con có 7 bửu bối với chữ Thánh mà cha dạy rồi thi con không sợ gì cả!” ( Đó là Thánh giá, Thánh Kinh, Thánh Linh, Thánh Mẫu, Thánh Thể, Thánh Lễ và Thánh Truyền).

Vừa về đến tiệm thì tôi nhận được một cú điện thoại. Ở đầu dây bên kia tôi nhận ra giọng của chị Teresa, một người quen nhưng hôm ấy chị hét trên điện thoại và bắt đầu gây gổ với tôi. Chị nói bậy bạ như một kẻ thất học và mất dạy nên tôi nói với chị rằng:

“Tôi không hiểu chị bị cái gì làm cho chị nóng nẩy và hồ đồ như thế. Tôi không muốn nói chuyện với chị nữa.“

Thế là tôi cúp điện thoại. Chỉ một lúc sau thì hai vợ chồng chị Teresa lái xe đến cùng hai đứa con nhỏ. Chị cầm cây thánh giá bọc ở trong một bao rác. Chị đùng đùng chạy vào tiệm của tôi nhưng vì tiệm của tôi đã có cha làm phép nên chị không thể bước vào trong được vì lúc ấy chị bị ma nhập trong người. Chị hậm hực đứng dậm chân trước cửa tiệm của tôi. 

Một điều kỳ lạ là hôm ấy cũng vẫn còn cô Martha ở trong tiệm của tôi để làm nhân chứng. Tôi biết chị Teresa bị quỷ ám rồi nên ra lệnh cho vợ chồng chị đi vào một nhà thờ ở gần đó và tôi sẽ giúp đỡ họ trong nhà thờ.

Thế rồi tôi và cô Martha lái xe đi trước còn vợ chồng chị Teresa lái xe đi sau; trông cách anh chồng của chị lái xe lạng quạng thì tôi biết là anh ta cũng run lắm.

Vào đến nhà thờ thì vợ chồng chị Teresa vội cầm hai cây thánh giá bằng sắt để rượt đuổi tôi và cô Martha chạy xuống phía dưới của nhà thờ. Khi dang chạy nửa chừng, tôi bỗng nhớ đến việc cầu nguyện bằng tiếng lạ và tôi quay ngược lại đối đầu với hai vợ chồng chị Teresa và bắt đầu giơ hai tay về phía họ và cầu nguyện to lên bằng tiếng lạ.

Thật là kỳ lạ! Bỗng dưng đang ở thế tấn công thì hai vợ chồng chị lại trở về thế thủ. Họ xách hai cây thánh giá và chạy ngược lên phía cung thánh. Vừa chạy, họ vừa la hét như sau:

“Tao phải diệt hai con quỷ cái này vì chúng mày chuyên dụ dỗ các linh mục!”

Tôi bèn bảo cô Martha vào văn phòng nhà xứ mời cha chánh xứ ra ngay. Khi cha ra thì ngài biết rằng họ đang muốn tấn công chúng tôi. Cha lật đật gọi cảnh sát và ngay lập tức, cảnh sát đến còng tay hai vợ chồng chị Teresa.

Tôi bèn trình bầy sự việc cho cha xứ biết và xin cha thả cho họ ra vì họ còn hai con nhỏ đi chung xe.

Về sau, hai vợ chồng chị Teresa đến gặp một vị linh mục của Dòng Chúa Cứu Thế và cha đã trừ quỷ cho họ. Cha hỏi con quỷ là ai và nhân danh Chúa Giêsu, cha ra lệnh cho nó phải lập tức xuất ra khỏi người chị Teresa. Nó khóc và kể lể rằng:

“Lúc trước con là bạn của người anh của chị Teresa ở VN. Con đã nắm tay một nạn nhân để người khác giết nhưng con không trực tiếp giết người ấy. Thế mà con bị xử oan và bị xử tử. Con thấy chị ấy ở Mỹ về nên con nhập vào chị ấy. Con không có chỗ nương tựa. Xin cha đừng bắt con phải xuất ra, tội nghiệp cho con.”

Cha nói:

“Nếu mày ra thì tao sẽ dâng một Thánh lễ cầu nguyện cho mày nhưng mày không thể ở trong người của chị này được. Nhân Danh Chúa Giêsu ta truyền cho mày phải xuất ra ngay lập tức.”

Nó quằn quại la hét rồi vật chị Teresa xuống đất trước khi xuất ra. Về sau, cha gọi điện thoại về miền Bắc Việt Nam và hỏi tông tích về họ tên và quê quán của người ấy thì các đấng bậc ở VN xác nhận là có vụ sát nhân xẩy ra và người bị xử tử đúng là tên mà con quỷ đã khai ra với vị linh mục ở bên Mỹ.

Cũng nhờ sau vụ quỷ ám này mà vợ chồng chị Teresa được ơn hoán cải, biến đổi cuộc sống và siêng năng cầu nguyện và tham dự Thánh lễ.”

Kim Hà
22/12/12

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thiên Chúa Là Đấng Không Vị Nể Ai! (12/29/2012)
Cn 1737: Suy Gẫm Về Nạn Nhân Newton Và Các Thánh Anh Hài (12/28/2012)
Cn1736: Thị Nhân Mirjana Cố Hiểu Những Gì Mà Cô Nghe Và Thấy (12/28/2012)
Cn1735: Chúa Giêsu Hài Đồng Nói Tại Medjugorje Lúc Đức Mẹ Hiện Ra (12/26/2012)
Tâm Tình Cùng Mẹ Thiên Quốc Dịp Noel 2012 (12/23/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1733: Bác Sĩ Y Khoa Chết Đi Sống Lại Và Làm Chứng Về Chúa (1) (12/22/2012)
Cn 1732: Nguyệt Nga Luôn Thương Xót Người Khác (11) (12/22/2012)
Cn1731: Tin Buồn Tới Dồn Dập (12/22/2012)
Tin/Bài khác
Đi Xem Hang Đá Trước Noel (12/21/2012)
Lời Khấn Nguyền Với Chúa, Con Xin Giữ Trọn (12/21/2012)
Ý Nghĩa Và Công Hiệu Của Nước Thánh (12/21/2012)
Cn 1730: Thị Nhân Ivan Của Medjugorje Nói Về Tương Lai Của Giáo Hội Và Thế Giới (12/16/2012)
Cn 1729: Một Ngày Đau Buồn Của Nước Mỹ (12/14/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768