CN 1732: NGUYỆT NGA LUÔN THƯƠNG XÓT NGƯỜI KHÁC (11)
Trong lòng thôi thúc nên tôi vẫn cứ muốn nói thêm về Nguyệt Nga, người bạn của chúng tôi và là xướng ngôn viên đầu tiên của Radio Giờ Của Mẹ. Cô có lòng yêu thương người bịnh tật và đau khổ. Cô cũng luôn quan tâm đến những người trẻ trong cộng đồng. Cô là một mẫu mực, một gương sáng cho người trẻ lẫn người già.
-Có nhiều lần Nguyệt Nga rủ vợ chồng tôi rước tượng Đức Mẹ Medjugorje đến nhà những người quen để tổ chức buổi cầu nguyện xin Đức Mẹ cầu bầu với Chúa để Ngài ban ơn chữa lành cho những người bịnh tật.
-Nguyệt Nga đã bỏ nhiều thì giờ chăm sóc và nâng đỡ cho một phụ nữ trẻ tên là N. bị bịnh ung thư. Cô an ủi người chồng và giúp đỡ người vợ, đồng thời giới thiệu gia đình này tìm đến với Chúa Giêsu để xin Ngài nâng đỡ và chữa lành. Sau một thời gian dài hơn một năm thì cô N. qua đời. Trước khi chết, cô tỏ ra rất cảm phục Nguyệt Nga.
-Nguyệt Nga luôn rủ những người thân đi tĩnh tâm và hành hương để xin ơn chữa lành. Cô đem những người khô khan đến với Chúa và cô cảm thấy vui khi thấy người khác có cuộc sống biến đổi.
-Có một vài người trẻ đi tu nhưng sau một thời gian ở tu viện, họ cảm thấy không thích hợp với đời sống tu trì và lề luật. Lúc tu xuất, họ thường mang tâm trạng chán nản thì Nguyệt Nga luôn ở bên cạnh để khuyên lơn và an ủi hầu giúp đỡ họ đứng thẳng và ngửng đầu lên mà làm lại cuộc đời.
-Nguyệt Nga giúp đỡ một cô gái có thai với bạn trai nhưng gia đình cô ấy không chấp nhận và làm khổ cô gái. Cuối cùng thai nhi chết trong bụng mẹ. Cô gái đau buồn và chán nản. Nguyệt Nga đã nâng đỡ và quan tâm đến cô gái ấy.
-Cùng với chồng, Nguyệt Nga giúp đỡ tài chánh và tinh thần cho một số người trẻ mắc vào vòng lao lý để họ có cơ hội làm lại cuộc sống.
-Nguyệt Nga có giọng nói rất hay và giọng hát ấm áp nhẹ nhàng tựa như giọng hát của ca sĩ quá cố Ngọc Lan. Vì thế chồng tôi và Nguyệt Nga bàn nhau làm một CD để hai anh em hát chung những bài thánh ca dâng lên Đức Mẹ Maria. Tuy nhiên, dự định tốt lành ấy cứ kéo dài hàng chục năm nay cho đến nay vẫn chưa thực hiện được mà một người thì qua đời, còn một người thì không còn hơi sức để hát nữa.
Trong cuộc sống đầy bịnh tật suốt 30 năm trường, Nguyệt Nga đã dâng nhiều đau khổ và bịnh tật lên để cầu nguyện cho những người tội lỗi được ơn hoán cải và những linh hồn ở luyện ngục được sớm giải thoát.
Con xin cảm tạ Chúa đã ban cho con một người bạn thân quý. Con trân trọng gửi em con trong bàn tay Nhân Lành của Chúa.
Cám ơn em đã là một tấm gương tuyệt hảo cho anh chị học theo.
Xin em cầu nguyện cho gia đình anh chị, cho nhóm thực hiện Radio Giờ Của Mẹ, cho Ban Biên Tập trang nhà www.memaria.org, cho các cộng tác viên và quý dọc giả và thính giả là những thân nhân thiêng liêng của em. Mong ngày gặp lại em!
“Chờ hoài nhau trong mơ nhưng biết bao giờ thấy nhau lần nữa?”
Tóm lại, Nguyệt Nga là một đóa hoa đẹp, một người tài hoa, có nhiệt huyết, có tấm lòng tử tế và cao cả nên Chúa đã cất về sớm để Ngài thưởng công trên Thiên Đàng.
Kim Hà 22/12/12
|