CN1731: TIN BUỒN TỚI DỒN DẬP
-Ngày 2/12/12, vợ chồng tôi mất người bạn chí thân là Nguyệt Nga.
-Ngày 5/12/12, một người trưởng nhóm trong phong trào Canh Tân Đặc Sủng chết. Đám tang của anh có rất nhiều linh mục đến dâng lễ và rất nhiều người đến tham dự Thánh lễ.
-Đến ngày 12/12/12, con trai của một người trong giáo xứ mới có 43 tuổi, đang mạnh khoẻ, vừa ăn uống xong, cậu cùng các bạn đứng nói chuyện nơi bãi đậu xe thì bỗng dưng cậu ta té xuống và chết ngay.
-Ngày tang lễ của cậu là ngày 19/12/12, vị linh mục chủ tế kể rằng cậu ta sinh ngày 5 tháng 5 năm 1969 và chết ngày 12/12/12. Cậu là con út trong một gia đình có 8 người con. Người mẹ của cậu đau buồn và thương tiếc con út nên khóc mãi. Cuối cùng một người bạn của bà đến an ủi bà là hãy tín thác vào lòng Chúa thương xót và suy phục Thánh Ý Ngài.
-Ngày 14 tháng 12 năm 2012 thì xẩy ra vụ thảm sát ở trường hoc Sandi Hook, vùng Newton, Connecticutt, có 27 người chết và them hung thủ nữa là 28 người.
Trong những sự chết chóc liên tiếp ấy, người ta học được nhiều bài học tốt, đó là:
-Cái chết có thể đến bất cứ lúc nào nên chúng ta cần chuẩn bị tinh thần để đón cái chết. Nếu chúng ta may mắn được là một trong 5 trinh nữ khôn ngoan có đủ dầu trong đèn thì tốt, bằng không thì chúng ta sẽ khốn khổ như 5 trinh nữ khờ dại không biết chuẩn bị dầu đèn.
-Những người sống phục vụ trong các đoàn thể Công giáo thì khi chết có rất nhiều người đến cầu nguyện và tham dự Thánh lễ cầu cho linh hồn người chết.
-Số 20 em học sinh chết trong lứa tuổi 6-7 thì chắc chắn các em được lên thẳng Thiên Đàng. Cái chết của các em nhỏ này làm cho tôi liên tưởng đến các thánh Anh Hài chết trong thời ký mà Chúa Giêsu vừa sinh ra.
-Những nhà giáo và vị hiệu trưởng đã nêu gương sáng là bảo vệ học sinh của họ bằng cách che chắn cho học sinh được sống sót, còn mình thì hy sinh. Gương hy sinh vì học sinh của họ thật đáng tôn vinh và ngợi khen.
-Đừng lưu giữ súng ống và đạn dược trong nhà vì điều này có thể tạo cho con cái có cơ hội xấu để giết hại kẻ khác.
Trong tâm tình tưởng nhớ, chúng ta cầu nguyện cho những người quá cố, an ủi gia đình họ và vững tin nơi lòng Chúa thương xót và công lý của Chúa.
Kim Hà 22/12/21
|