ĐỪNG TIN NHỮNG LỜI ĐỒN ĐẠI TẬN THẾ
Chúng tôi nhận được rất nhiều thư nói về lời "tiên tri", đồn đoán về tận thế, về sự trừng phạt gửi đến. Có những người nói rằng ngày 21/12/12 này sẽ có nhiều biến cố xẩy ra.
Xin quý vị yên tâm và chăm chỉ cầu nguyện cho sự bình an của thế giới. Trong Thánh Kinh vào Mùa Vọng, Hội Thánh luôn nhắc nhở con cái về sự trở lại của Chúa Giêsu. Trong đó có câu:
"Các con hãy đứng thẳng và ngửng đầu lên vì ngày cứu độ của các con đã đến."
Chúng ta đặt tin tưởng vào Thiên Chúa là Cha của chúng ta và Đức Mẹ Maria là Mẹ của chúng ta. Vậy chúng ta còn sợ gì nữa. Hãy sống các Bí Tích Thánh, siêng năng cầu nguyện và xưng tội thường xuyên. Việc còn lại là chúng ta tín thác nơi lòng Chúa thương xót và ơn cầu bầu vạn năng của Đức Mẹ Maria.
Sau đây là lời chia sẻ của một đọc giả từ giáo phận Vinh, Việt Nam:
"Lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là cầu nguyện cho nhau.
Xin mọi người siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Bằng kinh nghiệm cho thấy:
'Ẩn thân bên cạnh Chúa trời thì hơn tin cậy ở người trần gian. Cậy vào thần thế vua quan chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa trời. Khi xưa các thánh tông đồ đã can đảm đánh thức Chúa dậy, khi gió mạnh, sóng dữ đánh vào thuyền, chúng ta cũng can đảm đánh thức Chúa để Ngài giơ tay dẹp tan sóng gió phong ba đau khổ,bi ai.'
Thầy Giusu kinh yêu của chúng ta cần chúng ta nhớ đến Thầy khi ta vui cũng như lúc buồn, nếu trong chúng ta không can đảm hoặc tự tin đến với Thầy thì hãy chạy đến Mẹ hồng phúc. Mẹ sẽ đưa ta đến với Thầy Giêsu, Con chí ái của Mẹ. Khi đó chúng ta sẽ nên người bạn nghĩa thiết với Thiên Chúa là Đấng Tình Quân muôn thủa.
Chúc mọi người yêu mến thầy Giêsu Hài nhi là Vua trời đất nhưng tự hạ để nên bé mọn giữa lòng thế gian."
Xin cám ơn đọc giả JB và chúc toàn thể quý vị một tâm tình bình an, hy vọng và vui tươi.
Kim Hà
18/12/12
|