MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đức Mẹ Ban Ơn Qua Lời Cầu Nguyện Và Áo Đức Bà
Thứ Sáu, Ngày 14 tháng 12-2012

ĐỨC MẸ BAN ƠN QUA LỜI CẦU NGUYỆN VÀ ÁO ĐỨC BÀ

Ngày 14/12/12

Kính thưa Ban biên tập và ChỊ Kim Hà kính mến,

Em là Ái Như Đoàn, hôm nay em viết thư này để chia sẻ với đài và anh chi em những ơn mà em đã nhận được từ lòng yêu thương của Mẹ Maria ban cho em.

Trước hết là khi em biết được em có thai và bác sĩ đã nói là tim em bé có đốm trắng. Em đã rất lo lắng, nên em đã siêng năng lần chuỗi Mân côi. Trước đó em rất ít khi lần chuỗi và khi em đọc được trên www.memaria.org là đeo áo Đức Bà màu nâu đã giúp cho nhiều người, nên em đã mua và mang cho cả nhà em, và em đã tiếp tục cầu nguyện và em biết đúng là Đức Mẹ đã giúp em, bây giờ em đã đến lúc gần sinh thì đốm trắng trong tim của em bé đã không còn nữa và em bé đã phát triển rất tốt.

Vừa rồi trên đường đi làm về vì trời vừa tối vừa mưa mắt em thì bị cận, nên em đã không thấy rõ đường, suýt một chút xíu là em đã đụng vào xe trước khi em muốn quẹo trái. Nhờ đeo áo Đức Bà mà em đã lách qua được chiếc xe trước mặt và chiếc xe bên cạnh như thế nào mà em không biết luôn, em biết chỉ có Mẹ Maria giúp em thôi.

Em đã rất sợ hãi và cảm tạ hồng ân mà Đức Mẹ đã ban cho em, em xin chia sẻ cảm nghiệm để những ai đang gặp khó khăn cần được Đức Mẹ giúp đỡ hãy năng lần chuỗi Mân Côi và đeo áo Đức Bà thì chuyện gì Đức Mẹ cũng có thể ban cho.
 
Em,
Ái Như

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn1731: Tin Buồn Tới Dồn Dập (12/22/2012)
Đi Xem Hang Đá Trước Noel (12/21/2012)
Lời Khấn Nguyền Với Chúa, Con Xin Giữ Trọn (12/21/2012)
Ý Nghĩa Và Công Hiệu Của Nước Thánh (12/21/2012)
Cn 1730: Thị Nhân Ivan Của Medjugorje Nói Về Tương Lai Của Giáo Hội Và Thế Giới (12/16/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1729: Một Ngày Đau Buồn Của Nước Mỹ (12/14/2012)
Tin/Bài khác
Cn 1728: Nhớ Nguyệt Nga, Một Cursillista Đa Tài Và Năng Động (12/12/2012)
Tâm Tình Các Chị Em Nói Về Nguyệt Nga (cô 9) (3) (12/11/2012)
Tiếp Tục Là Những Tâm Tình Thương Mến Của Đọc Giả Và Thính Giả (5) (12/11/2012)
Cn 1727: Tâm Tình Của Đọc Giả Khi Đọc Hồi Ký Của Linh Mục Hồi Tục (12/11/2012)
Cn 1726: Cảm Nghiệm Của Một Linh Mục Đã Hồi Tục (12/11/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768