MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1728: Nhớ Nguyệt Nga, Một Cursillista Đa Tài Và Năng Động
Thứ Tư, Ngày 12 tháng 12-2012

CN 1728: NHỚ NGUYỆT NGA, MỘT CURSILLISTA ĐA TÀI VÀ NĂNG ĐỘNG #9
 
Tin Nguyệt Nga về với Chúa là một cái shock gây chấn động cho vợ chồng tôi. Vì chúng tôi làm việc chung Radio Giờ Của Mẹ với nhau từ năm 1998 đến nay nên chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm vui buồn với nhau.

Nguyệt Nga có một tinh thần hăng say làm việc, làm việc rất có hiệu quả. Tính tình ôn hòa. Bản tính đoan trang và thẳng thắn. Cô có nhiều ưu tư cho cuộc sống và sống có tình nghĩa với tất cả mọi người.

1. Phục vụ cho Radio Giờ Của Mẹ:

Nguyệt Nga có một giọng nói ngọt ngào và êm ái, dịu dàng mà không điệu nghệ. Vì thế cô đã từng cộng tác với rất nhiều chương trình phát hình và phát thanh Công giáo. Ngoài việc là xướng ngôn viên cho Giờ Hồng Ân, cô còn là xướng ngôn viên đầu tiên của Radio Giờ Của Mẹ, và sau đó là Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Có những buổi thâu thanh đầu tiên của Radio Giờ Của Mẹ ở tổng đài VOV vào những buổi tối, cô phải đi về sớm để thâu thanh, rồi lại lái xe đi làm tiếp cho đến khuya. Cô chịu nhiều cơn đau lớn nhỏ, ngắn dài. Khoảng năm 1999, cô vì đánh máy nhiều nên bị đau cổ tay(Carpel Tunnel) rồi sau phải mổ và nghỉ một thời gian ở nhà. 

Chúng tôi thâu thanh bất cứ lúc nào, hễ Nguyệt Nga rảnh giờ nào là thâu thanh vào giờ ấy. Tuy nhiên có lắm khi số giờ dành cho việc thâu thanh lại ít hơn số gìờ tán gẫu và tâm sự với nhau. 

2. Chia vui sẻ buồn:

Khi thầy Tuyên, em trai và cũng là một tu sĩ Dòng Phanxico bịnh và rồi qua đời vào năm 1999 thì Nguyệt Nga rất đau buồn và chia sẻ với tôi về những gương sáng của thầy Tuyên. Tôi luôn say sưa lắng nghe và chia sẻ tâm tình cảm động:

-Thầy bị ung thư nhưng làm một chân giả để có thể quỳ chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Thầy chịu đau khổ nhiều trên giường bịnh nhưng luôn cầu nguyện cho mọi người, đặc biệt là cho gia đình.

-Trước khi qua đời, thầy Tuyên vận động đại gia đình và đặc biệt là bà mẹ để cùng thầy về quê nhà ở miền Bắc hầu giúp đỡ người nghèo và giúp xây dựng ngôi thánh đường. Kết quả là lòng bác ái của thầy đã đánh động cả đại gia đình để cùng cộng tác làm việc chung.

-Khi các bề trên của thầy Tuyên viết về thầy thì Nguyệt Nga faxed giấy tờ đến nhà tôi để nhờ tôi dịch thuật sang tiếng Việt. Nhờ đó tôi biểt thêm những gương sáng của thầy.

3. Đi hành hương chung:

Khi vợ chồng tôi tổ chức hành hương Medjugorje thì có mời Nguyệt Nga cùng đi. Nguyệt Nga đã cùng anh Vĩnh chồng tôi lo việc phụng vụ cũng với các bạn khác. Lúc ấy, chồng tôi chưa đau nặng nên còn đàn guitar được. Còn Ngọc Nga thì lo ca đoàn để hát lễ.

Buổi chiều, cứ trước giờ lễ khoảng 2 tiếng đồng hồ thì đã có Nguyệt Nga ngồi ở nhà thờ để cầu nguyện trong thinh lặng. Lần ấy, cô chạy vội từ thang lầu xuống nên ngã, mặt đập vào nền nhà làm cho chúng tôi hoảng hốt đưa cô vào bịnh viện cấp cứu, may mà không nguy hiểm.

Cũng trong lần đầu ấy, các chị em chúng tôi được vinh hạnh vào thăm trong phòng riêng của thị nhân Vicka và phỏng vấn Vicka. Nơi ấy có Đức Mẹ Maria hiện ra hàng ngày. Hôm ấy có cha Trọng Ân nhưng nay thì cha và Nguyệt Nga đều đã về trời và đang cầu bầu cho chúng ta. 

Lần thứ hai thì Nguyệt Nga đem bố mẹ cùng đi chung tới Medjugorje. Tới nơi, bác gái ốm nên Nguyệt Nga phải dành nhiều thì giờ săn sóc cho mẹ. Nguyệt Nga luôn là một người con gái có hiếu trong gia đình! 

4. Sinh hoạt Cursillo chung:

Có một lần khi Nguyệt Nga làm khóa trưởng thì tôi cũng làm trợ tá cho khoá học. Sau đó, những khi có khóa học trên đồi Marywood và có dịp thuận tiện thì Nguyệt Nga thường lái xe đến nhà đưa vợ chồng tôi lên đồi để cầu nguyện cho khóa. Khi các khoá sinh học tập thì chúng tôi lên nhà nguyện hoặc ra nhà họp lớn để cầu nguyện cho khóa học. Trên đường lái xe đi và về, chúng tôi luôn đọc kinh chuỗi Mân Côi chung với nhau để cầu nguyện cho khóa học, ban trợ tá và các khóa sinh được nhiều ơn lành của Thiên Chúa.

Khi tôi học khóa Muối Đất đầu tiên năm 2011 thì tôi có mời Nguyệt Nga đi học chung nhưng Nguyệt Nga không được khỏe. Gần đến cuối khóa thì Nguyệt Nga xin dự  thính. Đến khóa Muối Đất thứ hai thì Nguyệt Nga bảo tôi rằng cô quá đuối sức nên quyết định không học. Tôi cứ đi theo năn nỉ và cuối cùng, cô học được trọn khóa. Đến khóa thứ ba thì Nguyệt Nga đã bị bịnh nặng rồi.

5. Tình Yêu đáp trả tình yêu:

-Bởi vì Nguyệt Nga luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi trong các mục vụ tông đồ nên vợ chồng tôi luôn đáp trả ân tình của cô.

-Tôi nhớ những lần đầu tiên khi Cha Nguyễn Trường Luân còn tổ chức đại hội lòng Chúa thương xót ở ngoài vườn lộ thiên trong khu Nhà nguyện St. Patrick, Midway City thì Nguyệt Nga mời anh Vĩnh, chồng tôi đi đánh đàn cho ban phụng vụ. Lúc ấy, dù ngồi ngoài trời gió lạnh, dù anh Vĩnh cũng bịnh nhưng anh luôn sốt sắng đi phục vụ vì lòng thương mến Nguyệt Nga. Còn tôi cũng đi phục vụ để cùng phục vụ và cộng tác với Nga.

-Sau này, khi Nguyệt Nga cộng tác cho những tổ chức gây quỹ giúp các đan viện ở Việt Nam thì vợ chồng chúng tôi luôn hiện diện để động viên tinh thần cho Nguyệt Nga. Chúng tôi luôn “Xin Vâng" vì những gì Nguyệt Nga làm đều là những việc tốt lành, làm sao mà không cộng tác cho được?

-Tôi nhớ khi mình săn sóc cho mẹ của tôi đau bịnh ung thư thì Nguyệt Nga an ủi tôi rằng:

“Xin chị cứ cố gắng tiếp tục chăm sóc cho bác gái, khi bác qua đời rồi thì chị mới thấy những ngày tháng mà chị dành cho bác là có ý nghĩa nhất và đáng trân quý nhất!”

Quả đúng thật! Trong năm 2012 này, tôi mất đi ba người thân, đó là Mẹ tôi; Dì Tý, một người bạn vong niên và Nguyệt Nga, một người em thiêng liêng và là một người bạn chí thiết.

“Ngó lên đèn tắt sao mờ,
Muốn tìm tri kỷ bây giờ còn đâu?”

Tạm biệt Nguyệt Nga thân thương! Chúng ta sẽ gặp lại nhau trên Quê Trời! Thương nhớ em!

Kim Hà
12/12/12  


 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lời Khấn Nguyền Với Chúa, Con Xin Giữ Trọn (12/21/2012)
Ý Nghĩa Và Công Hiệu Của Nước Thánh (12/21/2012)
Cn 1730: Thị Nhân Ivan Của Medjugorje Nói Về Tương Lai Của Giáo Hội Và Thế Giới (12/16/2012)
Cn 1729: Một Ngày Đau Buồn Của Nước Mỹ (12/14/2012)
Đức Mẹ Ban Ơn Qua Lời Cầu Nguyện Và Áo Đức Bà (12/14/2012)
Tin/Bài khác
Tâm Tình Các Chị Em Nói Về Nguyệt Nga (cô 9) (3) (12/11/2012)
Tiếp Tục Là Những Tâm Tình Thương Mến Của Đọc Giả Và Thính Giả (5) (12/11/2012)
Cn 1727: Tâm Tình Của Đọc Giả Khi Đọc Hồi Ký Của Linh Mục Hồi Tục (12/11/2012)
Cn 1726: Cảm Nghiệm Của Một Linh Mục Đã Hồi Tục (12/11/2012)
Tâm Tình Của Các Thân Hữu Và Nhóm Thực Hiện Chương Trình (4) (12/11/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768