1. THƯ CỦA LINH MỤC TRẦN XUÂN NHÀN, GP VINH VIET CHO BAN BIÊN TẬP WWW.MEMARIA.ORG
LOI TU BIET MUÔN MÀNG
Anh Viêt và chi Kim Hà! thân mến Tôi đi công tác một tuân bên Lào mới về nhận được Ái Tín, nhận được tin Chị Maria Faustina Bùi Nguyệt Nga đã được Chúa gọi về, trong cơn bệnh ung thư máu.
Xin Chia buồn với Anh chi Em trong CHUONG TRINH GIO CUA MẸ. SANG NAY ĐÃ DÂNG THÁNH LỄ CHO CHI Maria Faustina. Mặc dù hơi muộn nhưng gửi đến anh chi em cảm xúc của mình. Kính chúc anh chi GIỜ CỦA MẸ luôn Binh an - Tin yêu- va Hy vong. Kính chúc moi người Tận hưởng một mùa Giáng Sinh đây hồng ân và thánh thiện, một năm mới An khang. Lm. Raphael Trần Xuân Nhàn
2. THƯ CỦA BÀ LÝ NGỌC DÌỆP, NEW JERSEY, HOA KỲ
NGÀY 12/12/12
Chị Hà tôi điếc 99% ,mặc dù có Implant nhưng tren radio tôi nghe không hiểu . nên có bao giờ tôi vào nghe radio Giờ của Mẹ đâu ?? ( Thật ra tôi cũng không biết vào, nếu tai tôi nghe được ).......... nên chưa bao giờ nghe NNga hát Thánh ca hay nói tin tức .. hoàn toàn không biết về em ấy, khi nhìn va đọc tin tức tôi mới biết em Nga , được Chúa gọi .. mặc dù mới biết tên em ấy khi em đã vĩnh viển ra đi ..sau tôi cũng có cảm xúc mất mát và rơi lệ .. và lập tức tôi kêu cầu DANH CHÚA , Mẹ . cùng Thánh Cả Giuse mở cửa THIÊN ĐÀNG cho em ấy .. tôi liên lỉ cầu nguyện / và hôm qua lại được nhìn hình của em ..qua hình ảnh đám xác ........... đời người có 2 chuyến xe .. chuyến sau cùng của em ấy thấy hạnh phúc , vô cùng .. đầy đủ .. tất cả .. cả tình yêu của mọi người .. ngay cả tôi chưa hề nghe tên em ... mà còn rơi nước mắt luyến thương ... Tôi nghỉ đó là phần thưởng Chúa trả công cho em .. thì tôi tin chắc linh hồn em được Hưởng Nhan Thánh Chúa .
Xin chị chuyển lời chia buồn đến gia đình em Nga .. tôi cố gắng tìm chị .. nhưng chị Hà của tôi mặt muĩ ra sau tôi không nhớ . thấy nhiều người đứng bên cạnh ảnh của Nga và chụp lưu niệm .......tôi biết chắc có chị Hà của tôi .. . Nhưng không biết và chị có thể chú thích để tôi xem lại. Nhân Tiện đây .. xin Kính chúc chị Kim Hà cùng Toàn Thể anh chị em trong trang web và trong giờ của Mẹ Đêm Giáng Sinh đầm ấm , yên vui Năm mới bình an , hạnh phúc Chị Hà đừng quên cầu nguyện cho tôi , vượt qua hết các cơn bão của cuộc đời
3. THƯ CỦA ANH tRUNG HƯNG, VIETNAM NGÀY 12/12/12
Thăm chị Kim Hà Chị và gia đình vẫn khoẻ chứ ? Hy vọng thế. Chi cho em hỏi có phải Nguyệt Nga- người mới qua đời chính là người có giọng đọc trong QCBD của Chị không?
Nếu đúng , chị cho em chia buồn cùng tang quyến chị ấy. Em sẽ nhớ đến và cầu nguyện cho linh hồn Maria Faustina mổi khi rước lễ.
Chúc chị và gia đình an vui nhiều ơn Chúa.
Em sẽ viết bài cho chị về những cảm nghiệm Hồng ân mà Chúa đã ban cho chính em ... Chào chị Em Trung Hưng
|