MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1725: Tránh Nói Điều Tiêu Cực Mà Nói Điều Tích Cực
Thứ Bảy, Ngày 8 tháng 12-2012

CN 1725: TRÁNH NÓI ĐIỀU TIÊU CỰC MÀ NÓI ĐIỀU TÍCH CỰC

Nguồn: Spiritdaily.net
*Kim Hà, www.memaria.org

Trong cuộc sống có bao giờ bạn nói một cách chán nản chưa? Bạn có muốn điều tốt xẩy ra cho mình không? Bạn có biết những lời nói và tư tưởng có quyền năng mạnh mẽ trong đời sống bạn không?

Có nhiều người thường nói như sau: “Điều ấy làm cho tôi phát bịnh.” Tôi không thể làm được điều đó!” “Tôi không thể trả được những món nợ của mình.” “Tôi không thể làm được việc ấy.” “Tôi không chịu được.” “Không có điều gì tốt xẩy ra cho tôi.”

Khi nói những điều tiêu cực ấy là bạn tự nguyền rủa chính mình, là bạn muốn có những điều xấu xẩy ra cho mình nhưng thực sự, bạn đâu có muốn những điều xấu đến với mình phải không? 

Nếu bạn không thể nói những điều tốt thì đừng nói gì cả. Giữ thinh lặng mà thôi.

Một đêm gặt hái hoa trái tốt lành là một đêm thanh tịnh. Có thể đó là lý do mà ở các tu viện có lời hứa giữ thinh lặng.

Lời nói có uy quyền vì Thiên Chúa sáng tạo thế giới bằng Lời Nói của Ngài. Trong nhiều cách, lời nói của chúng ta cũng có những kết quả. Cái lưỡi tuy nhỏ nhưng rất quan trọng. (James 3:5).

Hãy nhớ đến sự cố xẩy ra ở thành Jericho. Ngưòi ta được dặn dò là hãy giữ thinh lặng khi thổi kèn, không nói chuyện cho đến lúc cuối cùng là lúc hô to chiến thắng. Sự thinh lặng chung quanh thành ấy trong 6 ngày đã làm cho các bức tường sụp đổ khi ông Joshua và quân đội của ông ra lệnh truyền vào ngày thứ 7.

Nếu bạn sợ rằng mình tự nguyền rủa thì hãy giữ thinh lặng, đừng nói lời tiêu cực. Nếu bạn nói:“Tôi không chịu nổi!’ thì bạn sẽ gặp khó khăn, bạn sẽ đau chân.

Vậy bạn cần nói cách chiến thắng. Một nhà giảng thuyết nói rằng những lời nói tiêu cực làm cho bạn không vào được Đất Hứa. Số mệnh của bạn vượt trên những bức tường, tức là vượt trên những trở ngại. Giữ thinh lặng vì đó là một việc ăn chay có quyền năng.

-Vậy khi bạn đi đụng bức tường thì hãy đi chung quanh bức tường ấy một cách thinh lặng và chờ đợi cho đến “ngày thứ bẩy”.

- Hãy kỳ vọng những điều tốt xẩy ra.

-Hãy kiên nhẫn.

-Hãy làm việc chăm chỉ, có đức tin và chờ đợi ngày thứ bẩy của mình. Có thể ngày thứ bẩy của bạn không giống ngày thứ bẩy của tiên tri Joshua, có thể dài hơn hay ngắn hơn. Có thể là một năm, nhưng chớ bao giờ tự nguyền rủa mình.

-Những lời nói của bạn với ý của Chúa thì có thể trở thành một phép lạ.

-Hãy bền chí. Trong trận chiến thiêng liêng, hãy chống cự  và bền tâm thì ma quỷ sẽ bỏ chạy.

-Hãy tuyên bố những điều tốt, tuyên xưng lời nói được xức dầu.

-Hãy tuyên xưng rằng gia đình bạn sẽ mạnh khỏe.

-Hãy tuyên xưng rằng bạn sẽ được Chúa bảo vệ để tránh những tai nạn.

-Hãy tuyên xưng rằng bạn và các con bạn sẽ thịnh vượng một cách hợp pháp.

-Hãy tuyên xưng rằng bạn sẽ nhận được một công việc làm tốt.

-Hãy tuyên xưng là bạn sẽ khiến cho tình bạn hữu thân mật.

Đồng thời không cho phép những người khác nói những điều tiêu cực đối với bạn. Không cho phép họ nói bạn là ai. Không cho phép họ phán đoán về sứ mệnh của mình. Nói tóm lại, không cho phép họ điều khiển và làm chủ số phận và hạnh phúc của bạn.

-Đi chung quanh bức tường và chờ đợi đúng thời cơ.

-Nói Lời của Chúa.

-Làm những gì Thiên Chúa căn dặn: Khi ma quỷ cố gắng cám dỗ bạn và làm cho bạn nản chí thì hãy dùng lời Thánh Kinh trả lời hắn.

-Hãy tìm những lời Thánh Kinh hợp với những cuộc phấn đấu của bạn.

-Đừng nói tiên tri những lời chán nản, thua cuộc. 

Tác giả Maria Vadia nói rằng:

"Đức tin của chúng ta phải lớn mạnh. Cám dỗ xẩy ra khi sự việc không xẩy ra như ý chúng ta muốn. Lúc ấy, chúng ta cằn nhằn, phàn nàn, xét đoán, chỉ tay đổ thừa, rồi nói lời tiêu cực. Đừng rơi vào những cạm bẫy ấy. Nếu ta nói lời xấu thì con rắn và  bò cạp sẽ lui tới, tức là sự thất vọng, chán nản, lo âu và sợ hãi sẽ đến.”

"Thay vào đó, hãy nói lời tuyên xưng với chương trình lớn lao, chiến thắng bằng những Lời của Chúa dành sẵn cho bạn.

-Hãy nói tiên tri về các thị kiến của bạn.

-Hỡi các bậc cha mẹ hãy tuyên xưng và nói tiên tri về cuộc sống và số mệnh của các con cháu mình.

-Chúng ta sống với đức tin. Điều quan trọng là bạn cần tuyên xưng và nói ra, vì những lãnh vực thiêng liêng được thành tựu với những lời nói của mình.

-Lời nói của bạn có quyền năng. Thiên Chúa muốn dùng chúng ta để nói và tuyên xưng về đời sống và số phận của những người khác.

Bà Vadio kể rằng:

"Tại nước Uganda, Phi Châu có một phụ nữ đến với buổi cầu nguyện. Người ta nợ bà nhiều tiền nhưng không chịu trả lại cho bà ta. Chúng tôi bèn cầu nguyện cho bà ta theo lời Chúa (Matthêu 18:19) và lấy uy quyền trên kẻ thù và ra lệnh hắn phải trả lại tiền cho bà:

“Trong Danh Chúa Giêsu, ta ra lệnh cho các ngươi rằng số tiền ấy phải được trả lại vào tay bà ta.”

Vài ngày sau, bà ta đến gặp tôi với một nụ cười tươi và kể cho tôi rằng những người thiếu nợ của bà đã trả tiền đủ cho bà. Cám ơn Chúa Giêsu.”

Tóm lại, không chỉ đi với đức tin mà phải nói với đức tin bởi vì:

‘Thiên Chúa xác nhận lời nói của tôi tớ Ngài và thực hiện theo những lời của tôi tớ Ngài.’ (Isaiah 44:26)

Kim Hà
8/12/2012

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tiếp Tục Là Những Tâm Tình Thương Mến Của Đọc Giả Và Thính Giả (5) (12/11/2012)
Cn 1727: Tâm Tình Của Đọc Giả Khi Đọc Hồi Ký Của Linh Mục Hồi Tục (12/11/2012)
Cn 1726: Cảm Nghiệm Của Một Linh Mục Đã Hồi Tục (12/11/2012)
Tâm Tình Của Các Thân Hữu Và Nhóm Thực Hiện Chương Trình (4) (12/11/2012)
Tân Phó Tế Có Nhiệm Vụ Suốt Đời --- Christine Bordelon, Clarion Herald (12/9/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Cảm Nghiệm Của Bác Sĩ Richard Teo (1972-2012) (12/8/2012)
Cn 1724: Tạ Ơn Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh (12/8/2012)
Tin/Bài khác
Cn 1723: Thánh Nicholas Cứu Các Linh Hồn Luyện Ngục (12/7/2012)
Cn 1722: Chào Tạm Biệt Nguyệt Nga Thương Mến! (1) (12/6/2012)
Chúa Đã Tha Hết Mọi Tội Cho Con Rồi! (12/6/2012)
Cn 1721: Lời Nói Đem Lại Sức Sống Cho Người Khác (12/6/2012)
Cn 1720: Cảm Tạ Chúa Đã Chữa Lành Cho Con! (12/5/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768