MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1721: Lời Nói Đem Lại Sức Sống Cho Người Khác
Thứ Năm, Ngày 6 tháng 12-2012

CN 1721: LỜI NÓI ĐEM LẠI SỨC SỐNG CHO NGƯỜI KHÁC

Trong một chương trình phát thanh trên làn sóng AM1480, một vị bác sĩ đã cho biết:

“Những trẻ em bị bịnh Tự Kỷ (Autism) thì phá phách và thích sống một mình nhưng nếu được giáo dục và hướng dẫn tốt thì các cháu có thể trở thành một nhà Toán Học đại tài."

Theo sự nghiên cứu thì có những người bị bịnh Tự Kỷ đã trở nên nghệ sĩ sáng tác lừng danh, một nhà khoa học giỏi như Einstein hay một lực sĩ bơi lội đoạt được 8 giải thưởng Olympic như Michael Phelp.

Lời nói của vị bác sĩ ấy đã đem lại sự phấn khởi cho rất nhiều gia đình những trẻ bị bịnh Tự Kỷ, đã an ủi những người cha mẹ và ông bà đang đau khổ vì bịnh tình của con cháu.

Tôi nghĩ rằng những lời nói động viên tinh thần cho những người đang tuyệt vọng là những lời rao giảng chữa lành quý báu nhất và hùng hồn nhất.

Khi các tín hữu đi tham dự Thánh lễ hàng tuần thì họ ước ao được nghe những bài giảng thuyết đem lại tình yêu, sự bình an và niềm vui cho họ vì cuộc sống hàng ngày của họ đầy những thử thách và áp lực, đầy những tin tức xấu. Vì thế khi vào nhà thờ tức là nhà của Chúa thì họ mong ước được đón nhận chính Chúa Giêsu Thánh Thể và lời Phúc Âm sống động và chữa lành của Ngài.

Bản thân tôi cũng mong ước được nghe những bài giảng làm cho tâm hồn mình phấn chấn, phấn khởi và tràn đầy niềm vui và tích cực. Thế nhưng đôi khi câu chuyện lại không có đoạn kết tốt  đẹp:

Khi tôi đi làm tóc thì được nghe lời cảm nghiệm của người thợ hớt tóc như sau:

“Cháu nghe một vị linh mục kể trong bài giảng là vào dịp lễ Tạ Ơn vừa qua có 4 vụ tự tử. Nghe xong lòng cháu cảm thấy chán đời và buồn phiền.”

Dĩ nhiên không ai biết nguyên nhân đưa đến sự chán đời và tự tử. Nếu như những người ấy nhận được những lời khích lệ an ủi và nâng đỡ tinh thần thì có lẽ họ sẽ thay đổi ý định mà sống vui, sống có đức tin và với niềm trông cậy.

Một vị linh mục kể rằng:

“Một tín hữu có một người con trai tốt lành đang có công ăn việc làm tốt nhưng một hôm trên đường đi làm ở xa lộ, anh ta gặp tai nạn và chết. Gia đình anh luôn tự hỏi:

”Tại sao lại là con của tôi?”

Rồi vị linh mục kết luận rằng:

“Không phải là cách chết của một người như thế nào mà là cách sống của người ấy như thế nào?”

Vâng, cách sống của một người sẽ quyết định số phận của họ trước Tòa Chúa chứ không phải cách chết.

Ước mong trong cuộc sống chứa đầy những tin tức xấu và tiêu cực, chúng ta cần cho nhau những ánh mắt thân tình, những nụ cười thân ái, những lời an ủi khích lệ và những cử chỉ đầy tình thương. Thế giới sẽ biến đổi trong chiều hướng tích cực nếu mỗi người trong chúng ta bắt đầu thay đổi, cho nhau tình yêu chân chính và đến gần nhau hơn.

Kim Hà
6/12/2012

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tân Phó Tế Có Nhiệm Vụ Suốt Đời --- Christine Bordelon, Clarion Herald (12/9/2012)
Cảm Nghiệm Của Bác Sĩ Richard Teo (1972-2012) (12/8/2012)
Cn 1725: Tránh Nói Điều Tiêu Cực Mà Nói Điều Tích Cực (12/8/2012)
Cn 1724: Tạ Ơn Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh (12/8/2012)
Cn 1723: Thánh Nicholas Cứu Các Linh Hồn Luyện Ngục (12/7/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1722: Chào Tạm Biệt Nguyệt Nga Thương Mến! (1) (12/6/2012)
Chúa Đã Tha Hết Mọi Tội Cho Con Rồi! (12/6/2012)
Tin/Bài khác
Cn 1720: Cảm Tạ Chúa Đã Chữa Lành Cho Con! (12/5/2012)
Cn 1719: Thiên Thần Ở Trên Bầu Trời Medjugorje (12/5/2012)
Cn 1718: Khi Lo Âu Hãy Cầu Với Các Thánh (2) (12/4/2012)
Cn 1717: Khi Lo Âu Hãy Cầu Với Các Vị Thánh Này (12/4/2012)
Đức Tin Sâu Xa Của Tín Hữu Công Giáo Nghèo Phi-luật-tân (12/1/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768