MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1717: Khi Lo Âu Hãy Cầu Với Các Vị Thánh Này
Thứ Ba, Ngày 4 tháng 12-2012

CN 1717: KHI LO ÂU HÃY CẦU VỚI CÁC VỊ THÁNH NÀY

Bạn lo âu hay sợ hãi à? Bạn có những vấn đề nghiêm trọng xẩy ra trong cuộc sống à? Đây là danh sách 5 vị thánh mà bạn cần làm quen và cầu nguyện với các ngài. Chúng tôi xin kể về cuộc sống của các ngài cho bạn biết:

1. Thánh Dymphna

Nhiều tín hữu Công giáo rất quen thuộc với vị thánh này vì ngài là thánh quan thầy của những người bị bịnh tâm thần và lo lắng.

Theo lời kể thì thánh Dymphna sinh ở nước Ái Nhĩ Lan, vào thế kỷ thứ 7. Cha của bà  là người vô thần và mẹ là người Công giáo. Khi mẹ của thánh  Dymphna chết, người cha của bà đi du lịch khắp nơi để tìm kiếm một người vợ mới nhưng hoài công. Cuối cùng, ông đi đến một kết luận không thể tưởng tượng được là ông có thể lấy con gái là Dymphna làm vợ mình.

Nghe lời một vị linh mục, bà thánh chạy trốn nhưng cuối cùng bị cha ruột đuổi theo và giết chết. Đó là lý do mà bà trở thành thánh quan thầy của những ai đau khổ và lo âu. Có nhiều phép lạ đã xẩy ra và được báo cáo từ đền thánh của bà ở nước Bỉ, gần nơi bà bị ám sát chết.

2. Thánh Jude Thaddeus

Một vị thánh bị bỏ quên. Đó là thánh Jude Thaddeus. Ngài là một trong 12 vị tông đồ của Chúa Giêsu. Ngài được mệnh danh là quan thầy của những trường hợp thất vọng. Ngài luôn giúp đỡ mọi người khi người ta tuyệt vọng. Bởi vì ngài có cùng tên giống như kẻ phản bội Chúa Giêsu nên ít người biết cầu nguyện với ngài. Tuy nhiên ngài luôn cầu bầu cho những trường hợp thất vọng.

3. Thánh Rita thành Cascia

Bà sinh năm 1381 tại nước Ý, thánh Rita là quan thầycủa những trường hợp khó khăn. Bà kết hôn với một người đàn ông có tính tình nóng nẩy và đầy bạo lực. Ông này hành hạ bà và đối xử không tốt với bà.

Sau 18 năm hôn nhân, chồng bà bị ám sát. Một ngày kia, thánh Rita nghe hai con của bà mưu tính trả thù cho cha. Vì sợ các con bà mất linh hồn nên bà cầu nguyện cho các con không trả thù được. Bỗng dưng cả hai con trai của bà đều bị bịnh và chết trước khi việc trả thù xẩy ra. Dù các con bà chết nhưng họ đã không phạm phải tội giết người.

4. Thánh Padre Pio

Ngài thường nói: “Hãy cầu nguyện, hy vọng và đừng lo âu.” Ngài là người tin tưởng tuyệt đối vào sự quan phòng của Thiên Chúa và biết rõ rằng lo âu là vô ích. Mỗi lần chúng ta lãng phí thời gian để lo âu thì tại sao chúng ta không dùng thì giờ ấy để cầu nguyện?

Chúng ta cầu nguyện những gì? Hãy trông cậy và tin tưởng rằng: “Mọi sự đều tốt cho những người tốt” (Roma 8:28) và những vấn đề khó khăn trong cuộc sống chỉ là tạm bợ. Một ngày kia, cùng với cha thánh Padre Pio, chúng ta sẽ sống mà không còn lo lắng trên Thiên Đàng.   

5. Thánh Henry II

Khi sống ở Monte Cassino năm 1021, thánh Henry II (Vua của Đế Quốc La Mã) bị bịnh. Truyền thống kể lại rằng chính thánh Benedicto đã chữa lành cho ngài bằng lời cầu nguyện.

Đó là phép lạ chữa lành. Đôi lúc chúng ta quên đi sự quan phòng của Thiên Chúa trong đời sống mình. 

Năm 1997, vợ tôi và tôi được bác sĩ cho biết rằng hai con gái song sinh của chúng tôi sẽ chết trong bụng mẹ. Ngày nay sau 15 năm, hai con gái chúng tôi là Mary và Elizabeth được 15 tuổi và rất khỏe mạnh. Vợ tôi là Eileen và tôi cũng như các bác sĩ và nhân viên Y Khoa đều biết rằng việc các con tôi được sinh ra khỏe mạnh là do một phép lạ.  Đó là kết quả của những lời cầu nguyện của gia đình và bạn hữu. Chúng tôi tin chắc rằng Thiên Chúa đã chúc lành cho những đôi bàn tay của các bác sĩ và y tá và làm thành phép lạ  cứu sống hai con của chúng tôi. Tạ ơn Chúa! 

(Còn tiếp)

Kim Hà
4/12/2012

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1722: Chào Tạm Biệt Nguyệt Nga Thương Mến! (1) (12/6/2012)
Chúa Đã Tha Hết Mọi Tội Cho Con Rồi! (12/6/2012)
Cn 1721: Lời Nói Đem Lại Sức Sống Cho Người Khác (12/6/2012)
Cn 1720: Cảm Tạ Chúa Đã Chữa Lành Cho Con! (12/5/2012)
Cn 1719: Thiên Thần Ở Trên Bầu Trời Medjugorje (12/5/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1718: Khi Lo Âu Hãy Cầu Với Các Thánh (2) (12/4/2012)
Tin/Bài khác
Đức Tin Sâu Xa Của Tín Hữu Công Giáo Nghèo Phi-luật-tân (12/1/2012)
Cảm Nghiệm Về Tình Yêu Của Đức Mẹ Qua Bức Hình Mẹ (11/30/2012)
Cn 1716: Mẹ Là Nữ Vương Của Vùng Đất Này (11/28/2012)
Cn 1715: Thánh Christina Thành Liege Bay Bổng (11/28/2012)
Cn 1714: Đức Mẹ Hiện Ra Và Hoán Cải Tôi (11/26/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768