MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Mẹ Maria</span> Mẹ Maria
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Thiên Chúa <font/></span> Thiên Chúa
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Suy Niệm <font/></span> Suy Niệm
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="blue"> Đức Mẹ Medjugorje </font></span> Đức Mẹ Medjugorje
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Giáo Hội Hoàn Vũ</span>Giáo Hội Hoàn Vũ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Quê Hương & Giáo Hội Việt Nam</span>Quê Hương & Giáo Hội Việt Nam
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Radio & Audio </font></span> Radio & Audio
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Audio Books </font></span> Audio Books
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Video Clips </font></span> Video Clips
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Sách Online </font></span> Sách Online
thư Tín
Thư Tín Radio-gcm
Mua Sách
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thư tín
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chiến Dịch Chén Cơm Giáng Sinh 2012
Thứ Bảy, Ngày 8 tháng 12-2012
Chiến Dịch Chén Cơm Giáng Sinh 2012

Một mùa Giáng Sinh an lành nữa lại về trên khắp mọi nhà. Mỗi người trong chúng ta chắc hẳn ai cũng mong có những ngày tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và bình an, đón mừng Chúa ra đời. Nhưng bên cạnh niềm hân hoan đó vẫn còn có những người gặp phải hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh đang cần được sự giúp đỡ, sẻ chia.

Giáng sinh năm nào cũng vậy tại giáo xứ Lộc Mỹ đã trở thành thói quen thân thiện, được nhiều quan tâm và mong đợi đó là “Chiến dịch chén cơm giáng sinh” cho người nghèo và khuyết tật cho những người già cả neo đơn”.

Năm nay Năm Đức Tin, lại cấp bách hơn những năm trước, vì chính bữa ăn Giáng Sinh tuy đơn sơ và những món quà nhỏ, nhưng chất chứa niềm vui, không những sưởi ấm được lòng người mà còn mang lại hiệu quả tốt cho công việc truyền bá Tin Mừng, những người lương dân chưa bao giờ được đến giáo đường, nhân dịp lễ Giáng sinh không những họ đến xem, mà còn được chia sẻ bữa cơm thân mật với linh mục quản xứ, và những người giáo dân, nghe những bài thánh ca thật ngọt ngào ấm cúng. Cái gì đó gợi lên trong tâm hồn họ về một thế giới công bằng và hạnh phúc.  

Vâng, tạ ơn Chúa vì đã xuống thế làm người cứu rỗi chúng con ! Tạ ơn Chúa vì đã cho chúng con biết cùng nhau chuẩn bị một mùa Giáng Sinh an lành, hạnh phúc! Xin Ngài hãy ban cho những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh nhận được nhiều tình thương khích lệ để vượt qua nghịch cảnh, được mọi người quan tâm giúp đỡ trong tình bác ái, yêu thương. Lạy Chúa Hài Nhi, ngày hôm nay Chúa vẫn lang thang tìm nơi trú ẩn qua ngày, vẫn co quắp rét run vì chiếc áo mỏng manh gió thổi thấu xương. Lạy Chúa Hài Đồng, xin mở rộng trái tim con, để con biết nhịn một tô phở tái đầy thịt để tặng cho bà cụ già chén canh rau; nhịn một ly cà phê thơm ngon để tặng cho em bé cốc sữa nóng, giảm chi phi cho một chiếc quần hàng hiệu, một đôi giày đẳng cấp để tặng tấm chăn cho người nghèo đang co ro trong giá buốt, để “tất cả những gì con làm cho một người anh em bé nhỏ là làm cho chính Chúa.”

Tin Mừng Nước Trời đã được rao giảng cho người nghèo khổ, nhưng thường xuyên chỉ được thuyết phục bằng hành động hơn lời nói. Chúa Giêsu đã bảo các Tông đồ” Các con hãy cho họ ăn “. Vì vậy, kính xin quí vị hãy mở rộng lòng, nới rộng bàn tay nhân ái để giúp đỡ cho “ Chiến dịch Chén Cơm Giáng Sinh 2012 “ được tổ chức tại Giáo Xứ Lộc Mỹ, để chúng ta cùng nhau mang chút ấm áp niềm vui Giáng Sinh cho người nghèo khổ đang vật lộn giữa cuộc đời,

Thay mặt cho những người nghèo khổ, xin tri ân tất cả trong tình thương mến và biết ơn.

 

Moị chia sẻ đóng góp, xin liên hệ với :

Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn

rapxuannhan@gmai.com

Điện thoại: 0913092476

Giáo Xứ Lộc Mỹ- Nghi QuangNghi Lộc

Nghệ An - Việt Nam

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Hình Ảnh Đám Tang Của Maria Faustina Nguyệt Nga, Xướng Ngôn Viên Radio Giờ Của Mẹ #6 (12/12/2012)
Tâm Tình Các Chị Em Nói Về Nguyệt Nga (cô 9) (3) (12/11/2012)
Tiếp Tục Là Những Tâm Tình Thương Mến Của Đọc Giả Và Thính Giả (5) (12/11/2012)
Thư Cám Ơn Và Xin Giúp Những Người Nghèo Ở Vietnam (12/11/2012)
Tâm Tình Của Các Thân Hữu Và Nhóm Thực Hiện Chương Trình (4) (12/11/2012)
Tin/Bài khác
Thư Thính Giả Cầu Nguyện Và Chia Buồn Về Tin Nguyệt Nga Chết (2) (12/7/2012)
Cn 1722: Chào Tạm Biệt Nguyệt Nga Thương Mến! (1) (12/6/2012)
Xin Thương Giúp Trẻ Thơ Và Nguời Già Neo Đơn Nhân Mùa Giáng Sinh (12/4/2012)
Cáo Phó Và Chương Trình Tang Lễ Bắt Đầu Ngày Hôm Nay Thứ Ba 4/12/2012 (12/4/2012)
Chiến Dịch Chăn Ấm Mùa Giáng Sinh 2012 (12/3/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768