MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1716: Mẹ Là Nữ Vương Của Vùng Đất Này
Thứ Tư, Ngày 28 tháng 11-2012

CN 1716: MẸ LÀ NỮ VƯƠNG CỦA VÙNG ĐẤT NÀY

Nguồn: 101 Times, #88

Vào ngày 9 tháng 4 năm 1984, Tiến sĩ Rosalie Turton và tác giả John Haffert của Hội Đạo Binh Xanh Hoa Kỳ đã đến Phi Luật Tân để tặng các thánh tượng Đức Mẹ Fatima Thanh Du cho các giáo xứ ở Phi Luật Tân. Lúc đó thầy Joseph Rona và anh của thầy là linh mục John Rona nhận một thánh tuợng Mẹ Fatima.

Sau đó, trong một buổi lễ tốt nghiệp tại Đai Học Stonehill College ở North Easton, Massachusetts, Hoa Kỳ, Đức Hổng Y Jaime Sin đã làm chứng rằng:

“Vào ngày 23 tháng 2 năm 1986, chúng tôi biết Tổng Thống Marcos đưa quân đội đến và chúng tôi chỉ có một cách để chận quân đội của nhà độc tài ấy là đển Đại Lộ EDSA (Epifanio do los Santos Avenue) và cầu nguyện với Đức Mẹ Maria. Qua các phương tiện truyền thong sẵn có, tôi cùng với những người khác kêu gọi mọi người dân hãy đến EDSA."

Một vị chủ tịch của Đao Binh Xanh ở Phi Luật Tân là ông Alex Reyes đã kêu gọi các con và các cháu của ông cùng đi biểu tình để sẵn sàng chịu chết bởi xe tăng của Tổng Thống Marcos. Thế là hàng ngàn người cầm tràng hạt trong tay, cầu nguyện sốt sắng và cầm nến lung linh. Họ ra trận để xin Đức Mẹ Maria cứu giúp đất nước họ khỏi tay kẻ độc tài.

Sau đó, trong tờ báo United Press International, Đức Hồng Y Sin báo cáo rằng:

“Đoàn quân hùng hậu của nhà nước Phi Luật Tân đã ôm súng sẵn sàng nhả đạn vào đoàn người biểu tình nhưng họ đã không tấn công đoàn người được vì có nhiều người lính nói với tôi (Đức Hồng Y Sin) rằng họ thấy một người phụ nữ đẹp xuất hiện và nói với họ rằng:

“Các binh lính thân mến, xin ngừng và đừng tấn công người của Mẹ. Mẹ là Nữ Vương của đất nước này!”

Thế là đoàn quân bó tay mà không tấn công dân lành.

Đức Hồng Y Sin nói tiếp rằng:

“Từ trước đến giờ tôi không nói trước công chúng về điều này nhưng tôi tin chắc rằng nếu mọi người cầu nguyện ở đó thì chắc chắn sẽ có phép lạ xẩy ra, và toàn dân được giải thoát và sống bình an trong Chúa và qua bàn tay của Đức Mẹ Maria."

"Chính đó là lý do mà tôi khuyến khích họ đến nơi ấy vì biết chắc rằng Đức Mẹ Maria sẽ cứu thoát. Chúng ta cần tin nơi quyền năng của Thiên Chúa và tình yêu của Đức Mẹ Maria.”

Tờ báo Philippine Daily Inquirer vào ngày 15 tháng 6 năm 1986 viết như sau:

“Bốn ngày cách mạng tại EDSA là những giây phút huy hoàng của lịch sử dân tộc Hãy thử tưởng tượng xem một nhà độc tài đầy quyền năng, giàu có, có đầy đủ loại súng ống trong tay, có máy móc vũ khí dồi dào mà bị lật đổ bởi một Phụ Nữ và dân của Bà mà vũ khí của họ chỉ là lời cầu nguyện.”

“Còn chỗ nào trên thế giới mà người ta đổi xe tăng, súng ống và binh lính thiện chiến bằng chuỗi Mân Côi, thể xác và đức tin trong Chúa không?”

Sau này các phi công chụp được hình ảnh của đoàn người chống lực lượng quân đội của nhà độc tài Marcos đã tạo thành một hình thánh giá vĩ đại khi họ đứng chen chúc nhau ở nơi hai con đường thẳng góc nhau. Đúng là phép lạ xẩy ra tại đại lộ EDSA. Tạ ơn Chúa và tạ ơn Đức Mẹ Maria!

Kim Hà
28/11/2012

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1719: Thiên Thần Ở Trên Bầu Trời Medjugorje (12/5/2012)
Cn 1718: Khi Lo Âu Hãy Cầu Với Các Thánh (2) (12/4/2012)
Cn 1717: Khi Lo Âu Hãy Cầu Với Các Vị Thánh Này (12/4/2012)
Đức Tin Sâu Xa Của Tín Hữu Công Giáo Nghèo Phi-luật-tân (12/1/2012)
Cảm Nghiệm Về Tình Yêu Của Đức Mẹ Qua Bức Hình Mẹ (11/30/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1715: Thánh Christina Thành Liege Bay Bổng (11/28/2012)
Tin/Bài khác
Cn 1714: Đức Mẹ Hiện Ra Và Hoán Cải Tôi (11/26/2012)
Cn1713: Đức Mẹ Ra Lệnh Cho 15, 000 Con Quỷ Xuất Ra (2) (11/26/2012)
Cn 1712: Có 15,000 Con Qủy Trong Một Người Bị Ám (1) (11/25/2012)
Cảm Nghiệm Ơn Lành (11/25/2012)
Cn 1711: Ta Sẽ Cứu Mọi Người Trong Gia Đình Con! (11/24/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768