Mỗi ngày hãy dâng thời giờ cho Thiên Chúa để cầu nguyện
Thông điệp Medjugorje 25.11.2012
“Các con thân mến, trong thời gian ân sủng này, Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy trở lại tiếp tục cầu nguyện. Hãy mở lòng mình ra để đến với Bí Tích Giải Tội ngõ hầu các con có thể chấp nhận lời kêu gọi của Mẹ với trọn con tim. Mẹ ở với các con và Mẹ bảo vệ các con khỏi vực sâu tội lỗi, nhưng các con phải mở chính lòng mình ra để đi con đường hoán cải và sống thánh thiện, để trái tim các con có thể cháy lên tình yêu dành cho Thiên Chúa. Các con hãy dâng cho Người thời giờ và Người sẽ ban chính mình Người cho các con và như vậy, trong Thánh Ý Thiên Chúa, các con sẽ khám phá ra tình yêu và niềm vui của cuộc sống. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”
Suy niệm
Mỗi ngày hãy dâng thời giờ cho Thiên Chúa để cầu nguyện
1.- “Trong thời gian ân sủng này, Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy trở lại tiếp tục cầu nguyện…”. Thời gian Mẹ Thiên Chúa hiện diện hàng ngày trên trái đất này là một thời gian Ân sủng. Thời gian Mùa Vọng là thời gian Ân sủng. Thánh Gioan Tiền Hô kêu gọi ăn năn sám hối vì Nước Thiên Chúa đã đến gần. Mẹ Thiên Chúa hiện ra lần đầu tại Medjugorje vào đúng ngày Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tiền Hô, 24.06.1981, để đóng vai trò Vị Tiền Hô cho Chúa Cứu Thế sẽ lại đến lần thứ hai. Chúa Giêsu Ngôi Lời Nhập Thể đến ở với nhân loại lần thứ nhất qua Đức Mẹ cưu mang và sinh hạ Đấng là Ánh Sáng Muôn Dân, trong Ngày Giáng Sinh của Người, cách đây 2012 năm. Ngày nay, để chuẩn bị Chúa lại đến lần thứ hai, Mẹ Maria đang hiện ra hàng ngày tại Medjugorje, như là Tiền Hô của Chúa, để kêu gọi mọi người ăn năn sám hối tội lỗi để chờ đón Chúa Giêsu lại đến, đến Giáng sinh một lần nữa trong linh hồn mỗi người chúng ta, khi chúng ta rước nhận Người trong Phép Thánh Thể. Muốn được như thế, Mẹ bảo chúng ta hay mở lòng mình ra và đi xưng tội, để được Chúa thứ tha mọi tội lỗi và sống trong Ân sủng, tức là sống thánh thiện, vì Mùa Vọng là thời gian Ân sủng.
Sự thánh thiện và tình trạng tội lỗi gặp nhau tại Tòa Xưng Tội. Những đầu gối quỳ xuống và xin Chúa tha thứ, quyết tâm từ bỏ tội lỗi, đã đánh dấu một năm mới khởi đi từ Mùa Vọng như thế. Sự tha thứ và xin tha thứ là một sách lược tuyệt diệu và hiệu quả nhất cho con người và cho mọi dân nước. Mỗi lần xưng tội với lòng khiêm nhường thống hối là một khởi đầu mới, một khai mở của cánh cửa đã từ lâu đóng kín. Người người quỳ gối xuống trước vị đại diện của Chúa Giêsu Giàu Lòng Xót Thương, đã nói lên một dấu chỉ nâng dậy, chứ không phải là suy sụp, để bước vào một thời buổi mới mẻ lạ lùng của Ân Sủng. Quỳ gối để tiến tới trong sự thánh thiện.
“Nếu các con sống các thông điệp của Mẹ, các con đang sống mầm mống sự thánh thiện. (Tđ 10.10.85).
“Sống thánh thiện là sống tình yêu trọn vẹn. (Tđ 31.07.86).
“Sự thánh thiện đến từ Chúa Thánh Thần. Hãy luôn cầu xin Người đổi mới tâm hồn và canh tân bộ mặt trái đất.” (Tđ 05.03.84).
Chúng ta cầu nguyện để đúng ai sợ nên thánh! Nên thánh không phải là điều quá khó, đó là một ân huệ sẽ được ban cho, nếu ta khiêm tốn sống theo các thông điệp của Mẹ. Điều quan trọng trước hết là làm sao sống cho kỳ được các thông điệp của Mẹ, rồi Chúa Thánh Thần sẽ làm nốt công việc còn lại trong ta. 2.- “Mỗi ngày hãy dâng thời giờ cho Thiên Chúa để cầu nguyện”. Biết bao lần Mẹ Maria mời gọi chúng ta trở lại để tiếp tục quyết đi theo con đường cầu nguyện (renew prayer), là điều cốt lõi của TÐ Mễ Du, là chìa khóa để thấu hiểu mọi điều khác. Con người yếu đuối, thường bỏ qua hoặc quên không còn tiếp tục cầu nguyện nữa, và Mẹ dạy hãy “renew” trở lại việc cầu nguyện mà chúng ta thường xao lãng, vui chơi, hơn là trở lại con đường cầu nguyện. Và Mẹ xác định: “Hãy dâng hiến thời giờ mỗi ngày cho Thiên Chúa để cầu nguyện và Người sẽ ban chính mình Người cho các con”. Rất nhiều lần trong các Thông điệp, Mẹ bảo: “Bắt đầu từ hôm nay, các con hãy dành thời giờ trong ngày để gặp gỡ Thiên Chúa trong thinh lặng”. (Tđ 25.7.89; 2.10.86; 25.11.88…) Ở đây, Ðức Mẹ dứt khoát không nói về những việc thực hành đạo đức hằng ngày như kinh nguyện sáng, tối hoặc những lễ bái, những khẩn cầu thường làm, nhưng đây là một thời giờ dâng hiến cho Chúa, là lúc chúng ta đặt mình trước sự Hiện Diện của Người, hoàn toàn đặt dưới ý chỉ cầu nguyện của Ðức Mẹ và cho công cuộc của Người: phải thu xếp bằng mọi giá một khoảng thời giờ trong ngày cho mục đích này. Chỉ có như thế chúng ta mới để cho Thiên Chúa bước vào trong đời sống của chúng ta, để Người sở hữu nó và dẫn dắt nó theo ý muốn của Người. Người sẽ ban chính Mình Người cho chúng ta. Thiên Chúa lại đi tìm một khuôn mặt có chiều sâu để mặc khải cho ta Trái Tim của Người, để lắng nghe con tim của ta, để sửa chữa những nẻo đường ta đi, để từng ngày biến đổi chúng, dẫn vào trong đường lối của Người, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, là Ðấng dẫn dắt chúng ta đến sự thánh thiện.
Chúng ta phải sống sự Hiện Diện của Chúa để trừ khử sự hiện diện cái tôi thống trị chúng ta và đồng thời cũng để sẳn sàng sống sự hiện diện của tha nhân. Bấy giờ ta đạt được niềm vui đi đến gặp gỡ điều Chúa muốn, chắc chắn Người sẽ hành động có uy quyền trong ta. Cho nên, niềm vui của người môn đệ khác xa với niềm vui của những kẻ khác vì được dẫn dắt bởi Ðấng Toàn Năng. Mọi điều ta làm trong Chúa sẽ đạt được giá trị khác hẳn và luôn thành tựu tốt lành (T.V 1). Vì Người nắm trong tay vận mạng con người và các sự vật. Như thế, chúng ta là những con người mới và mọi người bắt đầu nhìn thấy dung nhan rạng rỡ đáng yêu của Chúa Giêsu nơi các môn đệ. Mọi cái khác mang dáng vẻ đạo đức không còn làm cho họ thích thú nữa! Cần phải có những con tim tràn đầy yêu thương, bình an và niềm vui: đây là quang cảnh có tính thuyết phục người lương dân khi họ giao tiếp với những Kitô hữu đầu tiên. Kìa xem họ thương yêu nhau làm sao!
Thời giờ dành cho cầu nguyện này phải là hằng ngày: “xin cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”. Bởi vì, bằng Sự Sống, Thiên Chúa muốn truyền cả Hữu Thể Thần Linh của Người như thể Người in dấu Dung Nhan của Người mỗi ngày trên cuộc sống chúng ta. Chúng ta rất dễ bị đè nặng bởi tinh thần thế tục mỗi ngày, bởi không có được lương thực hằng ngày của Thiên Chúa.
Ðây là một dữ kiện mới. Thời giờ này chúng ta phải dâng hiến cho Thiên Chúa một cách kiên trì: bởi vì không những có biết bao nhiêu chuyện tấn công chúng ta, chúng xem ra quan trọng hơn là cầu nguyện, mà bởi vì còn có một sự chán ghét của bản tính con người nữa, khi phải đặt mình dưới cái nhìn của Ðấng vô hình. Chưa kể đến những lo ra chia trí liên tục, gây khó khăn cho việc hòa nhập đồng điệu với Thiên Chúa, làm cho chúng ta nản chí. Không phải khi không mà Chúa Giêsu lại bảo: “Phải cầu nguyện luôn mãi, không được nản chí.” (Lc.18,1). Bởi vì chúng ta dễ chán nản khi cầu nguyện: cần phải nhấn mạnh điều này một cách kiên nhẫn.
Như bao TÐ khác đượm tình mẫu tử, TÐ này rất nghiêm túc, Mẹ ban cho những người của Mẹ và Mẹ lặp lại rằng Mẹ ở gần bên họ và chúc lành cho hết thảy. Chính xác vì họ là “người của Mẹ”, Mẹ thêm: “Các con không thể nói được các con là người nhà của Mẹ nếu các con không sẵn sàng làm như vậy”. Rồi mọi cái khác sẽ đến nếu chúng ta bền lòng. Chúng ta dễ dàng tự coi mình là đứa con cưng vì biết rành rọt và truyền bá những TÐ Mễ du, hoặc có tham gia các nhóm cầu nguyện và đã khởi sự sống một cuộc sống mới đích thực, nhưng lại không trì chí bền lòng.
Nếu chúng ta không bước vào trong cuộc gặp gỡ như thế này với Thiên Chúa nhờ Ân sủng của Chúa Thánh Thần, chúng ta không thể nói được là đã bước một bước tiến lên phía trước, cũng không thể nói là đã mạo hiểm sống hoán cải nhờ các TÐ của Mẹ. Và để tránh cho chúng ta khỏi ảo tưởng, Mẹ còn lặp lại: “Hỡi các con, nếu không cầu nguyện, các con không thể ở gần Mẹ hoặc Chúa Thánh Thần”. Hoàn toàn chính xác! Mẹ Maria muốn nhìn thấy tại nhà các con cái thân yêu của Mẹ những hiệu quả nơi Trường học của Mẹ, nghĩa là những hiệu quả của Tin Mừng: đó là men là muối cho đời, là ánh đèn pha rọi vào thế giới tối tăm, là sở hữu được niềm vui và bình an của Chúa Giêsu, là Nguồn Nước Hằng Sống giải khát thế gian này. (phỏng theo Lm Don Angelo, Echo de Medjugorje) 3.- Chúng ta nên thánh không nhờ sức lực của ý chí, mà sự thánh thiện là món quà quý giá từ Trời Cao ban tặng, cũng như các cuộc hiện ra là quà tặng của Trời Cao. Mẹ bảo thời gian này là thời gian mà Trời Cao đang ban Ân sủng. Thời gian là của Thiên Chúa Tạo Hóa ban tặng. Ơn Chúa ban cho ta còn thời gian là một thách đố cho những ai nhìn về tương lai; đối với người Kito hữu họ luôn nhìn thấy tương lai mãi sau trong ánh sáng chờ đợi ngày vinh quang của ta đang đến trong Nhà Cha chúng ta ở trên Trời. Vậy, chúng ta hãy nắm bắt kịp thời bằng cầu nguyện, cầu nguyện và “renew” cầu nguyện luôn mãi… để đón rước Chúa Giêsu Tình Yêu lại Giáng sinh trong lòng chúng ta và ở lại mãi mãi. Ước gì sau khi dứt khoát với những hố sâu của tội lỗi, chúng ta sẽ được giải thoát, được trở nên như là ngôi mộ trống mới toanh, một nhà tạm sống động, xứng đáng cho Vua Tình Yêu Giêsu Thánh Thể ngự vào. Có đuợc Tình Yêu Giêsu, các con có thể làm được những việc đại sự. (Tđ 12.04.1987). Ước gì, sau khi lắng nghe và thực hành theo lời mời gọi khiêm cung của Mẹ Mễ du, chúng ta hãy mang lấy đôi giầy nghèo khó để tiến tới, và biết giũ bỏ tro bụi tội lỗi bám dính gót chân của người lữ hành trên đường hy vọng.
* Hãy cùng với Mẹ trở về Thiên đàng!” (Tđ 27.11.1986)
NGợI KHEN CHÚA GIÊSU VÀ Mẹ MARIA! BÂY GIờ VÀ MÃI MÃI. AMEN
Simon Maria Trần
|