CN 1713: ĐỨC MẸ RA LỆNH CHO 15, 000 CON QUỶ XUẤT RA (2)
Nguồn: the Secret of the Rosary
LẮNG NGHE
Sau đây là lời của những con quỷ ám trong thể xác của một người đàn ông theo bè rối Abligensian. Vì bị Đức Mẹ Maria buộc chúng nói nên chúng lên tiếng như sau:
“Hỡi các tín hữu Công giáo, Mẹ của Chúa Giêsu Kitô có đầy quyền năng và Mẹ có thể cứu độ các tôi tớ của Mẹ khỏi phải rớt vào hỏa ngục. Mẹ là Mặt Trời phá tan sự đen tối của chúng quỷ. Chính Mẹ là Đấng khám phá ra những âm mưu đen tối của chúng tôi, phá vỡ những sào huyệt của chúng tôi và làm cho những cám dỗ ghê gớm của chúng tôi trở nên vô ích và hết hiệu nghiệm.
“Bất đắc dĩ, chúng tôi phải nói rằng không có một linh hồn nào phục vụ Mẹ mà bị rớt vào hỏa ngục. Một tiếng thở dài mà Mẹ dâng lên cho Thiên Chúa Ba Ngôi đáng giá rất lớn so với những lời cầu nguyện, ao ước và nguyện vọng của tất cả các thánh cộng lại.
“Chúng tôi sợ Đức Mẹ Maria hơn tất cả các vị thánh trên Thiên Đàng cộng lại, và chúng tôi không thành công trong việc chiếm đoạt các tôi tớ của Mẹ. Rất nhiều tin hữu kêu cầu Mẹ trong giờ họ lâm tử và có những kẻ lẽ ra bị rớt vào hỏa ngục nhưng được cứu vì nhờ lời cầu bầu của Mẹ.
‘Ôi, chính Mẹ Maria đã dùng sức mạnh của Mẹ chống lại chúng tôi và làm cho những kế hoạch của chúng tôi bị ra vô ích. Lẽ ra chúng tôi có thể chiến thắng giáo hội và phá huỷ giáo hội từ lâu rồi vì những sai lầm và thiếu trật tự của giáo hội.
“Bây giờ chúng tôi phải bắt buộc nói và phải nói cho các bạn biết rằng:
“Không có một linh hồn nào bền tâm đọc kinh chuỗi Mân Côi mà bị rớt vào hỏa ngục “ bởi vì Đức Mẹ Maria xin cho các tôi tớ của Mẹ ơn ăn năn thống hối về những tội lỗi của họ, và vì thế mà họ được Thiên Chúa ban ơn tha thứ và ban lòng Chúa thương xót.”
NHỮNG CON QUỶ XUẤT RA KHỎI NGƯỜI BỊ QUỶ ÁM
Thế rồi một sự kiện tuyệt diệu đã xẩy ra! Thánh Đa Minh bảo mọi người hãy lần chuỗi kinh Mân Côi chung một cách chầm chậm và với lòng sốt sắng. Ở mỗi kinh Kính Mừng mà ngài cùng mọi người đọc chung thì có 100 con quỷ xuất ra từ thân xác rã rời của người đàn ông ấy, dưới hình dạng của những cục than hồng rực lửa nhưng không đốt cháy ông ta. Điều này xẩy ra cho đến khi tất cả 15,000 con quỷ rời khỏi thân xác ông ấy.
Khi các con ma quỷ đã xuất ra khỏi ông ta thì Đức Mẹ Maria còn đứng đó nhưng chỉ có một mình thánh Đa Minh được thị kiến Mẹ. Đức Mẹ ban ơn lành cho toàn thể cộng đoàn. Ai cũng cảm nhận được ơn lành của Mẹ vì lòng họ đầy tràn niềm vui bởi cảm nghiệm được hiện diện của Mẹ.
Sau đó, một nhóm lớn của bè rối được ơn hoán cải trở về với đạo Chúa. Những kẻ trước đây là người vô thần thì nay trở nên những tín hữu trung thành của Đức Mẹ Maria. Một số người khác trở nên thành viên của các Dòng Tu sùng kính chuỗi Mân Côi.
Kim Hà 26/11/2012
|