CN 1712: CÓ 15,000 CON QỦY TRONG MỘT NGƯỜI BỊ ÁM(1)
Nguồn: The Secret of the Rosary, pp.76-79 *Kim Hà, www.memaria.org
Khi thánh Đa Minh thuyết giảng về chuỗi Mân Côi gần vùng Carcassone thuộc miền Nam nước Pháp thì người ta đem đến cho ngài một người bị quỷ ám trong nhóm lạc đạo Albigensian. Trước một đám dông, Thánh Đa Minh đã trừ quỷ cho ông ta. Từ đó, danh tiếng của thánh nhân lan truyền và có hơn 12 ngàn người đến nghe ngài giảng thuyết.
Những con quỷ ẩn náu trong người đàn ông kia đã buộc phải trả lời những câu hỏi của thánh Đa Minh. Chúng nói rằng:
1. Có 15 ngàn con quỷ ở trong thân xác của người đàn ông bị ám bởi vì hắn ta đã tấn công 15 Mầu Nhiệm của chuỗi Mân Côi.
2. Chúng làm chứng rằng khi thánh Đa Minh giảng thuyết về chuỗi Mân Côi thì ngài làm cho chúng lo sợ và khiếp đảm vì phải trở lại tầng sâu của hỏa ngục. Chúng ghét ngài nhất trên thế giới bởi vỉ rất nhiều linh hồn mà ngài đã cướp khỏi ảnh hưởng của chúng qua việc sùng kính chuỗi Mân Côi.
3. Chúng còn tiết lộ nhiều điều khác.
VỊ THÁNH VĨ ĐẠI:
Thánh Đa Minh đặt chuỗi tràng hạt vào quanh cổ của kẻ bị quỷ ám và hỏi ma quỷ xem trong các thánh ở Thiên Đàng thì chúng sợ ai nhất, và thánh nào là người được dân chúng yêu mến nhất và kính nể nhất.
Khi ngài hỏi đến đó thì ma quỷ hét tru tréo lên làm cho mọi người sợ hãi té nhào xuống nhất, có những người ngất xỉu vì quá sợ.
Bọn quỷ khôn khéo không trả lời ngài, chúng bắt đầu khóc và rên rỉ để làm cho mọi người tội nghiệp cho chúng, và quả thật, có nhiều người cũng khóc vì thương tâm. Các con quỷ nói qua miệng của người đàn ông theo bè rối Albigensian với giọng cảm động:
“Ôi Đa Minh, Đa Minh ơi, xin ông thương xót chúng tôi. Chúng tôi hứa với ông rằng chúng tôi không bao giờ làm cho ông đau khổ. Ông luôn có trái tim từ bi đối với những kẻ tội lỗi và thất vọng. Xin ông thương xót chúng tôi vì chúng tôi rất đau khổ. Chúng tôi chịu quá nhiều đau khổ rồi tại sao ông lại còn thích làm cho chúng tôi đau khổ thêm nữa? Ông hãy vui lòng với sự đau khổ của chúng tôi mà đừng tạo thêm đau khổ cho chúng tôi nữa. Xin ông thương xót chúng tôi!”
Thánh Đa Minh không xúc động bởi những lời giả dối của ma quỷ nên ngài bảo chúng rằng ngài không để cho chúng nó được yên nếu không trả lời những câu hỏi của ngài. Ma quỷ bèn nói rằng chúng sẽ nói thì thầm mà chỉ để một mình thánh Đa Minh nghe được mà thôi. Thánh Đa Minh ra lệnh cho chúng nó nói to và nói rõ lên.
THINH LẶNG
Thế là ma quỷ làm thinh và từ chối không nói gì cả dù thánh Đa Minh muốn chúng nói ra. Vì thế ngài bèn quỳ xuống và cầu nguyện với Đức Mẹ Maria như sau:
“Ôi lạy Rất Thánh Nữ Đồng Trinh rất quyền năng và tuyệt vời, con nài xin Mẹ bằng quyền năng của chuỗi Mân Côi, xin Mẹ ra lệnh cho những kẻ thù của nhân loại hãy trả lời con.”
Ngài vừa cầu nguyện xong thì có một ngọn lửa sáng ngời bay ra khỏi lỗ tai, lỗ mũi và cửa miệng của người đàn ông theo bè rối Albigensian này. Ai nấy đền lắc đầu vì lo sợ; nhưng ngọn lửa không làm cho người đàn ông ấy đau và cũng không làm hại đến những người ở chúng quanh ông ta.
XIN CHO CHÚNG TÔI RỜI!
Lúc ấy bầy quỷ khóc lên:
“Ông Đa Minh ơi, chúng tôi xin ông vì cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu Kitô và vì công nghiệp của Mẹ Thánh Chúa và của tất cả các thánh, xin cho chúng tôi rời xa thể xác của người này mà không nói gì cả, vì các thiên thần sẽ trả lời những câu hỏi của ngài mỗi khi ngài cần. Ngài biết đấy, chúng tôi là những kẻ nói dối, vậy tại sao ngài lại muốn tin chúng tôi? Xin đừng hành hạ và tra tấn chúng tôi nữa.”
Thánh Đaminh nói với chúng rằng:
“Khốn cho các linh hồn hư mất vì chúng mày không đáng cho chúng tao nghe.”
Rồi ngài quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria rằng:
‘Ôi lạy Mẹ là Đấng Khôn Ngoan, con cầu nguyện cho những người quy tụ nơi này đang được học cách lần chuỗi cho đúng. Con xin Mẹ hãy ra lệnh cho kẻ thù của Mẹ tuyên xưng sự thật về chuỗi Mân Côi và chỉ nói sự thật mà thôi, trước mặt mọi người.”
Thánh Đa Minh vừa dứt lời cầu nguyện thì Ngài thấy Đức Mẹ Maria hiện ra ngay lập tức, chung quanh Mẹ là hàng ngàn các thiên thần. Mẹ dịu dàng dùng chiếc roi vàng đụng đến người dàn ông bị quỷ ám và nói:
‘Hãy trả lời cho tôi tớ Ta là Đa Minh ngay lập tức.’
Lúc ấy chỉ có một mình Thánh Đa Minh được thấy Đức Mẹ Maria còn nhưng người khác không được nghe, cũng không được thấy Đức Mẹ Maria. Thế là bọn quỷ bắt đầu la hét lên:
“Ôi các ngươi là kẻ thù của chúng ta, là sự huỷ diệt, tại sao Bà từ Thiên Đàng đến hành hạ chúng tôi đau đớn như thế? Ôi trạng sư của kẻ tội lỗi, Bà đã lấy bọn chúng ta khỏi hàm răng của hỏa ngục. Bà là con đường chắc chắn nhất để đến Thiên Đàng. Chúng tôi phải nói sự thật và xưng thú trước mọi người rằng ai là nguyên nhân của sự tủi nhục và sự huỷ diệt của chúng tôi? Khốn cho chúng tôi, các hoàng tử của bóng tối…”
(Còn tiếp) Kim Hà 15/11/2012
|