Sau đây là chứng tích của 1 sự việc đã xảy ra trong Hội Mân Côi. Chuyện lạ này cúa thầy chủng sinh tên là Gioanbaotixita Hồ Cát Huy đã qua đời nhưng con đã ghi danh thầy vào Hội Mân Côi. Chuyện xảy ra như sau do 1 Hội viên Đaminh Nguyễn Thanh Hoàng đã ghi lại: Chuyện của thầy Gioanbaotixita Hồ Cát Huy:
-Câu chuyện thứ nhất là : cách đó khoảng một tuần lễ, tôi là Đaminh Nguyễn Thanh Hoàng nhận được giấy chứng nhận Hội Mân Côi của thầy Gioanbaotixita Hồ Cát Huy. Tôi đem xuống nhà và trao lại cho ông bà cố (tức là bố mẹ của thầy), rồi ông bà cố đem giấy chứng nhận đặt trước di ảnh của thầy.
Sau đó khoảng 2 ngày thì có một em gái khoảng 20 tuổi nằm mộng thấy thầy Huy về đát em đi tới những nơi mà em chưa đến, có đoạn em kể các cuộc đàm thoại giữa thầy Huy và em bởi vì đức tin của em bị lung lay, nên những cuộc đàm thoại nhằm để em tin rằng có sự sống đời đời và Thiên Chúa Toàn Năng sáng láng, có hỏa ngục, luyện ngục và thiên đàng. Sau đó em tỉnh lại và chạy sang nhà thầy Huy thắp nhang và lòng tin của em trở nên mạnh mẽ. Em xưng tội rước lễ, trước đó em bỏ nhà thờ đã 7,8 năm rồi, em kể nhiều nhưng tôi không nhớ hết được.
-Câu chuyện thứ 2: là có 1 người lương dân ở gần nhà của thầy Huy. Chị sang nhà thầy chơi, chị nhìn lên di ảnh của thầy thấy tờ giấy chứng nhận nên chị đi đến đưa tay lấy, chị cảm thấy tờ giấy có một nguồn điện giật chị. Chị mất hồn nên kêu ông cố kiểm tra nhưng không có thiết bị điện nào bị rò rỉ cả, rồi chị lại đến thử cầm lại chị vẫn bị giật. Sau đó chị tin luôn.
-Câu chuyện thứ ba : có một bà lão khoảng 70 tuổi, bà bi đau chân nhưng bà rất hay đi núi Đức Mẹ Tàpao thuộc huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Bà cụ rất có lòng tin vào thầy Huy. Bà cho rằng lần nào bà đi thầy Huy cũng dìu bà lên xuống núi hết và bà rất tin.
-Câu chuyện thứ bốn: Một hôm tôi đi về tòa giám mục, trên đường về trời tối, tôi thấy ba cục đất lao thẳng về phía tôi. Tự nhiên tôi cảm thấy có ai đó đã dời cho tôi ba cục đất ấy và tôi liên tưởng đến thầy Huy và Mẹ Maria.
Qua ngày hôm sau tôi chở mẹ tôi đi chữa bệnh đến chỗ thầy Huy bị tai nạn thì bị xì lốp xe và xung quanh đó không có 1 tiệm sửa xe nào hết. Tôi xin Đức Mẹ và thầy Huy giúp tôi và ngay lập tức tôi thấy cách khoảng 3 m đến 4 m là tôi thấy tiệm sửa xe.
Sau đó ít ngày tôi xuống nhà thầy Huy và kể lại sự việc ấy cho ông bà cố nghe rồi bà cố nói rằng trong ngày đó có một con bướm màu đen cứ bay quanh nhà, vì bà nhớ con nên bà vừa kể vừa rơi nước mắt . Lúc đó tôi an ủi bà, vì bà đã rất hoài niệm và rất muốn gặp thầy một lần để nói chuyện với thầy trong chiêm bao , nhưng không thấy toàn là những người xa lạ không thôi.
Đó là nội dung tôi xin ghi lại, tuy không nhớ hết nhưng nó vẫn nhấn mạnh rằng thầy Huy đang hoạt động rất là nghiêm chỉnh, bằng năng lực có được của thầy.Tuy thầy không phải là người còn sống ở trên đời nhưng thầy rất trung thành trong Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi.
Việt tưù Giáo xứ Hiệp Nghĩa ,
Giáo phận Phan Thiết ,
ngày viết lá thư 17/11/2012
Đaminh Nguyễn Thanh Hoàng,
Hội viên Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi
mã số Hội viên:80505-MC
Đó là tất cả nội dung bức thư con đã ghi lại. Con thấy rất giống trường hợp của truyện tích số 2 của cuốn 100 truyện tích Chuỗi Hạt Mân Côi.
Trước đó con xin chừng 35 thánh lễ cầu cho thầy Huy. làm liên tiếp cùng với 3 chuỗi mân côi cầu cho thầy và giấy chứng nhận của thầy là con để dưới chân tượng Đức Mẹ Fatima. Con chỉ đặc chuẩn nhận 1 lần của thầy Huy thôi.
Hoàng
|