CN 1711: TA SẼ CỨU MỌI NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH CON!
Nhân Mùa Tạ Ơn và Giáng Sinh, chúng tôi xin gửi đến những bậc cha mẹ những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, nhất là đức trông cậy và tín thác nơi Chúa.
Chúng tôi xin dịch thuật lời Chúa gửi cho Mama Carmela Carabelli, nhà thần bí người Ý (1910-1978). Xin Chúa giữ lời hứa mà cứu gia đình chúng con vào những giờ cuối.
“Con thân mến,
Con hãy từ bỏ chính mình để thần phục Thánh Ý của Ta và để Ta lo cho con về mọi sự liên quan đến gia đình con, theo đường lối mà Ta nghĩ là tốt nhất.
Ta là Người Llàm Vườn, là người tưới cây, cắt cây, nhổ cỏ, chắp cành, bảo vệ cây cối khỏi những côn trùng xấu, thay đổi đất xấu và chăm phân bón cho cây cối trổ sinh hầu có một mùa gặt phong phú.
Ta muốn tất cả mọi người trong gia đình con được ơn cứu độ và Ta sẽ cứu họ bằng lời cầu nguyện của con và bằng cách làm cho trái tim con chảy máu nhưng con biết rằng không có sự gì mất mát. Do đó, hãy chấp nhận tất cả những gì mà Ta sắp xếp cho sự tốt lành của tất cả mọi người bởi vì mọi sự đều có ý nghĩa trong việc thực hiện chương trình cứu độ của Ta.
Con hãy ở bên cạnh Ta qua những lời cầu nguyện chân thành và liên tục với các ý chỉ dành cho tất cả các con của con, không loại trừ một ai, và hãy mở rộng trái tim con cho đức mến lớn lao. Khi một ngọn gió lớn thổi tới, con đoán trước rằng sẽ có cơn bão và con đóng cửa chính và cửa sổ sau khi che đậy những gì thân thương đối với con.
Trên thế giới đang có một cơn bão với những ngọn gió dữ dội và độc ác. Các người thân thương là kho tàng quý giá của con, hãy quy tụ họ trong trái tim con và ở gần bên Ta, ngay cả khi họ đang ở xa Ta, giới thiệu họ cho Ta bằng cách dâng cho Ta những lời thở dài con dành cho họ, các hành động của con, những điều lành mà con làm và những điều gì mà con mong muốn làm. Ta sẽ cứu tất cả mọi người cho con. Ta hứa với con như thế!”
(Chúa Giêsu)
Kim Hà 24/11/2012
|