CN 1704: CÓ NHIỀU ĐIỀU BÍ MẬT Ở MEDJUGORJE
Nguồn: Crownofstars
Trong một bài giảng tại nhà thờ St. James, vị linh mục người Ái Nhĩ Lan có đề cập đến những bí mật của Medjugorje nhưng theo ngài thì điều quan trọng là nhận thức được những bí mật khác mà các hối nhân chia sẻ với các linh mục tại Medjugorje qua Bí Tích Hòa Giải.
Trước đây tôi chưa bao giờ nhìn đến khía cạnh này cho đến khi tôi đi xưng tội ở Medjugorje và trở về nhà.
Đó là vào một buổi tối, chừng 9 giờ tối khi tôi đi lang thang tìm một vị linh mục nói tiếng Anh để xưng tội. Hôm ấy trời lạnh nên không có nhiều người lai vãng đến tòa giải tội. Lúc ấy chỉ có một tòa giải tội bật đèn sáng và có một số khách hành hương người Ý khoảng 4, 5 người đã xưng tội xong và đang đứng xúm xít với nhau.
Vị linh mục đang khóa cửa để di về, nơi tấm bảng có ghi chữ rằng ngài nói tiếng Đức và tiếng Anh, vì thế tôi tiến đến gần và xin ngài bớt thì giờ giải tội cho tôi.
Tôi nghĩ có lẽ ngài sẽ vui mừng khi nghe một người đàn ông xưng tội sau khi đã nghe nhiều người phụ nữ xưng tội.
Vị linh mục trở lại tòa giải tội, ngồi xuống trong chiếc ghế. Tôi di theo ngài và đóng cửa phòng lại rồi hỏi liệu ngài có cảm thấy thoải mái nếu tôi đứng để xưng tội không vì tôi không thể qùy được.
Tuy nhiên vị linh mục trẻ người Đức làm cho tôi ngạc nhiên khi ngài đứng lên và bảo tôi hãy ngồi vào chiếc ghế của ngài. Tôi ngần ngại nhưng ngài cứ tiếp tục bảo tôi ngồi, còn ngài thì quỳ nơi bàn quỳ của hối nhân. Tôi tưởng ngài đứng lên và tôi nói với ngài rằng:
“Điều này làm cho tôi nhớ đến việc Chúa Giêsu quỳ xuống trước các tông đồ để rửa chân cho họ.”
Ngài cười và làm dấu thánh giá để bắt đầu nghe tôi xưng tội. Sự kiện này làm cho tôi suy nghĩ nhiều, dó là việc chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu thật sự khi ta xưng thú tội lỗi, và vị linh mục đã hành động với uy quyền của Chúa Giêsu khi ngài ban ơn tha tội cho chúng ta.
Chúa Giêsu nói:
“Con có hiểu khi ta làm cho con điều ấy không? Con gọi ta là Thầy và Chúa và Ta đúng là như thế. Nếu Ta là Thầy và là Chúa Giêsu mà Ta còn rửa chân cho các con thì các con phải rửa chân cho nhau. Ta ban cho con một gương sáng đế các con có thể bất chước những gì Ta làm cho các con.”
Kim Hà 15/11/2012
|