CN 1701: TƯỢNG CHÚA GIÊSU PHỤC SINH VÀ TƯỢNG ĐỨC MẸ TẠI MEDJUGORJE ĐỀU KHÓC
Nguồn: Spiritdaily.net
Vào tháng 10 năm 2012, một thánh tượng Chúa Giêsu Phục Sinh tại Medjugorje khóc. Chúng ta cần theo dõi các hiện tượng siêu nhiên này. Chúng tôi nhận được nhiều báo cáo về những phép lạ xẩy ra tại linh địa Medjugorje ở nước Bosnia-Hercegovina, Âu Châu nơi mà Tòa Thánh đang điều tra về các cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria.
Sau đây là thư của bà Lisa Francis kể về những hiện tượng lạ mà chính mắt bà nhìn thấy:
"Tôi vừa đi hành hương từ Medjugorje trở về Toronto, Canada. Chúng tôi rời Toronto vào ngày 7 tháng 10 năm 2012 và trở về từ Medjugorje vào ngày 17 tháng 10, 2012.
Trong những ngày cuối cùng của cuộc hành hương bỗng dưng có một phụ nữ trong nhóm chúng tôi đến gõ cửa phòng chúng tôi vào lúc trước nửa đêm. Bà ta cho biết là thánh tượng Chúa Giêsu Phục Sinh ở ngay đàng sau nhà thờ St. James đang khóc.
Thế là một số khách hành hương đi theo bà và chúng tôi cùng đến để chứng kiến cảnh tượng Chúa Giêsu khóc.
"Chúng tôi đến nơi và kinh ngạc khi chính mắt mình nhìn thấy chẳng những đùi Chúa Giêsu chảy nước (từ trên 10 năm nay) nhưng trên mão gai của Chúa Giêsu có một dòng nước chảy từ trên đầu xuống trán và đôi má của Ngài. Chúa Giêsu dang tay ra và trên đôi cánh tay Ngài cũng có những dòng lệ. Những dòng lệ ấy tiếp tục chảy dài từ cánh tay Chúa Giêsu đến bàn tay Ngài.
"Một số người hiện diện nhận được những giọt nước mắt Chúa rơi xuống và họ cầu nguyện ở dưới tượng Ngài. Có một lúc tôi nhìn lên tượng Chúa Giêsu và trên khuôn mặt Ngài, tôi thấy có một giọt nước mắt ở khóe mắt Ngài. Giọt nước mắt ấy dường như sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào nhưng giọt nước mắt ấy vẫn ở trong khóe mắt Chúa trong suốt thời gian mà chúng tôi đứng chiêm ngắm.
"Sau đó, ở nơi má Ngài dường như có những giọt nước mắt tụ lại như những hạt Mân Côi. Lúc ấy những người hiện diện đều cùng nhau cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi và khi mỗi kinh Kính Mừng được đọc lên thì những hạt Mân Côi trên má Chúa từ từ biến mất.
"Người ta nói rằng có khoảng trên 10,000 khách hành hương tại Medjugorje trong tuần lễ ấy. Lúc đầu có 11 người trong nhóm chúng tôi ở dưới chân Chúa Giêsu rồi sau đó có thêm 1 người thứ 12 đến. Trước khoảng 3 giờ sáng có một nhóm nhỏ các khách hành hương từ nước Ý đến, đó cũng là lúc những giọt nước mắt của Chúa Giêsu ở đầu và cánh tay của Chúa Giêsu bắt đầu khô đi và biến mất.
"Chúa Giêsu cho chúng tôi chứng kiến những giọt nước mắt của Ngài và còn cho chúng ta cảm nhận tình yêu Ngài trong tâm hồn chúng tôi. Ai ai cũng tỏ ra buồn khi nhìn thấy sự thống khổ mà Chúa Giêsu đã và đang trải qua. Chúng tôi như được hiệp thông với Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu và đó là một tâm tình không thể quên được. Chúng tôi cảm thấy trái tim mình nặng trĩu và chúng tôi âm thầm khóc. Tôi có thể hình dung như mình được ở gần Chúa Giêsu trong vườn Giêtsimani. Trong sự bất toàn của mình, tôi cảm thấy Chúa Giêsu cho phép chúng tôi cảm nhận sự đau buồn nho nhỏ vì nếu như Chúa cho phép chúng tôi cảm nhận ssụ đau khổ tràn trề thì chắc chắc đa số chúng tôi không thể sống sót được.
"Sáng hôm sau, thánh tượng Đức Mẹ Maria ở trước nhà thờ Saint James cũng nhỏ lệ trên má phía bên phải của Mẹ. Chúng tôi có thể nhìn thấy những giọt lệ trên má và môi trên của Mẹ.
"Gần đây một trong các thị nhân Medjugorje đã ngã qụy xuống sau một cuộc hiện ra. Chúng tôi được Mẹ tiếp tục dạy:
“Hãy cầu nguyện , cầu nguyện và cầu nguyện.”
Kim Hà 10/11/2012
|