Hãy tái lập việc cầu nguyện kèm ăn chay Thông Điệp Medjugorje ngày 25/10/2012 qua thị nhân Marija: "Các con yêu dấu, hôm nay Mẹ kêu gọi các con hăy cầu nguyện cho những chỉ của Mẹ. Các con hăy tái lập việc ăn chay và cầu nguyện bởi vì Sa-tan rất xảo quyệt và lôi cuốn cho nhiều linh hồn phạm tội và phải bị trầm luân. Mẹ kêu gọi các con hăy sống thánh thiện, hỡi các con, và phải sống trong ân sủng. Các con hăy tôn thờ Con của Mẹ ngõ hầu Người có thể làm thỏa mãn các con bằng sự bình an và tình yêu thương của Người là điều các con hằng mòn mỏi khát khao mong chờ. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ. “Dear children!
Today I call you to pray for my intentions. Renew fasting and prayer because Satan is cunning and attracts many hearts to sin and perdition. I call you, little children, to holiness and to live in grace. Adore my Son so that He may fill you with His peace and love for which you yearn. Thank you for having responded to my call." Message, 25. octobre 2012
« Chers enfants, aujourd’hui je vous invite à prier à mes intentions. Renouvelez le jeûne et la prière, car Satan est malin et il attire beaucoup de coeurs au péché et à la perdition. Je vous appelle à la sainteté, petits enfants, et à vivre dans la grâce. Adorez mon Fils afin qu’il vous comble de sa paix et de son amour après lesquels vous languissez. Merci d’avoir répondu à mon appel.» Suy niệm:
Đức Mẹ kêu gọi những con cái Mẹ có tâm hồn bé nhỏ theo đường lối Teresa, hăy tái lập việc ăn chạy đi đối với sự cầu nguyện, bởi vì ăn chạy đi kèm với cầu nguyện thị mới có thể tránh xa sự cám đỗ và lôi cuốn của Satan là đầu mối mọi sự dữ. Hăy tái lập phương cách cầu nguyện kèm ăn chay trong Giáo hội vì ăn chay đã bị bỏ qua trong 50 năm nay! Một năm chỉ ăn chay có 2 lần làm sao chống trả nổi cơn cám dỗ dữ dằn và triển miên của 3 thù là Satan, lề thói thế gian và cái tôi xác thịt mình?"
Ai ai cũng thừa biết rằng thế hệ nhân loại trong thời hiện đại ngày nay hầu hết đã bị Satan lừa dối một cách vô cùng tinh vi và cứ tưởng đó là sự thật và vui vẻ đi theo. Satan láo khoét bảo rằng các bạn cứ vui chơi thoải mái đi vì Chúa đã chết thay cho chúng ta rồi, việc gì phải ăn chay hy sinh hãm mình phạt xác cho khổ cái thân! Chúa cho ta có 5 giác quan tuyệt hảo để tận hưởng những gì Chúa ban cho. Nếu không tận hưởng những gì có trên trần gian do Chúa ban cho, tức là chúng ta từ chối ơn của Chúa, như thế là mang tội vô ơn! Thưa không đúng đâu! Như Chúa đã phản, những gì có trong địa đàng các con có thể ăn, chỉ trừ CÂY TRÁI NÀY KHÔNG ĐƯỢC ĂN !
Mười Giới Răn vẫn còn đó, những điều cầm kỵ vẫn còn nguyên đó..., nếu ngày nào các người ăn vào sẽ phải chết!
Bản tính Satan là kiêu ngạo muốn bằng Thiên Chúa, ghen ty với con cái đích thức của Chúa, cho nên Nó muốn cám dỗ, lôi kéo cuốn hút nhân loại về theo với đường lối bất tuân Thiên Chúa như Nó, bằng những luận điệu giả dối như đã nói trên, để cùng với Nó trầm luân trong hỏa ngục!
Nếu Ông Bà Nguyên Tổ từ bỏ ý riêng và tuân phục Y Chúa, không nghe lời dụ dỗ của Satan, thì nhân loại ngay này đâu có ra hư hỏng vô cùng tồi tệ, đáng phải chết như thế này! “Các con hăy tái lập việc ăn chay và cầu nguyện bởi vì Sa-tan rất xảo quyệt và lôi cuốn cho nhiều linh hồn phạm tội và phải bị trầm luân.” Như Đức Mẹ dạy, ăn chay và cầu nguyện là hai khí giới không thể tách lìa nhau trong cuộc chiến vô cùng khốc liệt, một mất một con, giữa thiện và ác, trong thời buổi cùng tận này. Theo thị nhân Ivan, cầu nguyện mà không ăn chay, hãm mình, từ bỏ…tựa như người lính bị cụt một chân. Ai cầu nguyện mà không kèm ăn chay hãm mình, thì người đó đang đi theo đường lối vui chơi thoải mái do thế gian chủ trương theo lệnh của Satan và người đó tuy mang danh là Kitô hữu nhưng làm theo ý của Satan và thế gian. Họ không ăn chay hãm mình, từ bỏ ý riêng minh…và chỉ “đọc kinh” mà không cầu nguyện ăn chay chiến đấu với ba thù là Satan, thế gian và xác thịt, với ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần, họ đã ngã gục trong thử thách mà không hề hay biết!
Satan láo khoét bảo rằng, mình hãy thương cái thân của mình trước (ích kỷ) và rồi hãy trao ban tình thương này cho anh chị em (vị kỷ) , đó là làm đẹp lòng Chúa! Nó bảo thế để xóa mờ đi lệnh truyền của Chúa là “Ngươi hãy tôn thờ và kính yêu Thiên Chúa trên hết mọi sự và hãy yêu thương tha nhân như chính mình ngươi.” Căn cứ vào 2 giới luật cốt lõi này mà Chúa sẽ chất vấn chúng ta trong ngày Chúa phán xét.
Thờ lạy, kính yêu và thương cảm một Thiên Chưa chịu chết cay đắng trên Thánh Giá vì yêu thương nhân loại tội lỗi là mỗi người chúng ta. Sự Hy sinh Cao Cả Vì Tình Thương này của Đấng Chịu Đóng Đinh đã làm nên Một Nền Phung Vu Vĩnh Cửu đối với Thiên Chúa Ba Ngôi bằng một Lê Quy – Ordo Missae - bất diệt trong Giáo Hội Công Giáo Thánh Thiện do Chúa đã ban truyền cho các thánh Tông Đồ lúc Chúa còn tại thế. Đức Mẹ dạy con cái bé nhỏ của Mẹ hãy tôn thờ, thờ lạy (adoration) Chúa Giêsu đang hiện diện thực sự và sống động trong Bí Tích Thánh Thể trong Nhà Tạm có Bàn Thờ nơi Chúa đang Tế Lễ Mình, trong các Thánh Lễ Misa Công Giáo và Tông Truyền. “Các con hăy tôn thờ (adore) Con của Mẹ ngõ hầu Người có thể làm thỏa mãn các con bằng sự bình an và tình yêu thương của Người là điều các con hằng mòn mỏi khát khao mong chờ.”
Đức Mẹ dùng từ tôn thờ (adore, adoration) là có ý bảo chúng ta hãy quỳ gối thờ lạy Con của Me khi đến trước Nhan Thánh Người. Không ai tôn thờ Chúa mà không quỳ gối bái lạy Người! Kể cả Ma quỷ trong hỏa ngục không tôn thờ Chúa nhưng khi thấy Chúa nó liền quỳ xuống và tháo chạy! Nếu chúng ta cung kính quỳ gối thờ lạy Chúa khi tham dự Thánh Lễ và Rước Lễ thì Chúa và Mẹ rất lấy làm vui lòng và Chúa sẽ đáp trả tình yêu và lòng tôn kính của chúng ta đối với Chúa bằng cách ban xuống cho chúng ta ơn bình an và Tình Yêu cao quý của Người, đó là những điều chúng ta luôn khát khao mong mỏi đợi chờ!
Ghi chú : Mẹ bảo “Các con hăy tái lập lại việc ăn chay và cầu nguyện (Renew fasting and prayer),” nghĩa là tiếp tục lại việc ăn chay và cầu nguyện mà các con đã bỏ quên, hoặc gia hạn lại việc ăn chay, làm cho việc ăn chay có hiệu lực trở lại, như renew bang nail, bằng lái xe..., vì nếu không ăn chay trở lại thì không thể chiến thắng Satan rất mạnh và xảo quyệt
Chứ Mẹ không bảo phải canh tân đổi mới việc ăn chay, vì ăn chay quanh năm đã có từ thời xa xưa trong Giáo hội mà đã bỏ qua sau Công đồng VT2. Vì hậu Cộng đồng đã đơn giản hóa việc ăn chay cho nên Satan có cửa để xâm nhập vào đời sống tâm linh của người tin hữu, và họ không chay tịnh cho nên không thể chiến thằng cơn cám dỗ của Satan.
Simon Nông Trần
|